• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cô chủ trang trại giữa chốn đồng hoang

Nguồn tin:  Báo Quảng Trị, 18/03/2016
Ngày cập nhật: 19/3/2016

Năm nay bước sang tuổi 33 nhưng cuộc đời chị đã gặp vô vàn thăng trầm, sóng gió. Từng táo bạo làm ăn và cũng đạt được một số thành công nhất định nhưng rồi vấp phải liên tiếp những thất bại vì nhiều lý do. Có lúc tưởng chừng cô gái trẻ này sẽ gục ngã. Nhưng với quyết tâm sắt đá chị dần vượt qua mọi khó khăn, từng bước gây dựng lại cơ ngơi giữa cánh đồng hoang vắng… Chị là Nguyễn Thị Phương Chi, ở khu phố 2, phường Đông Giang, TP Đông Hà (Quảng Trị).

Quãng đời đầy sóng gió

Băng qua con đường bê tông đã xuống cấp, lổn nhổn sỏi đá dài gần 1 km với khu nghĩa địa dọc bên đường, tôi mới tới được khu trang trại của chị Chi. Đó là một khu trang trại sạch sẽ, có địa thế khá đẹp với đầy đủ cây xanh, cây ăn quả, chuồng trại chăn nuôi và các khu ao hồ, kênh rạch trong lành, bốn bè gió lộng… Rót tách trà nóng ấm mời khách trong thời tiết se lạnh những ngày đầu xuân, chị kể lại cuộc đời nhiều thăng trầm của mình.

Chị Chi chăm sóc vườn chuối trong trang trại

Năm 2004 chị Chi tốt nghiệp ngành lập trình web tại Trung tâm quốc tế Kent-Cbam ở TP Hồ Chí Minh. Cùng thời điểm này chị kết hôn với người chồng quê ở Hải Lăng. Cả hai vợ chồng ở lại TP Hồ Chí Minh lập nghiệp và thử sức với lĩnh vực fast-food (thức ăn nhanh). Sau một thời gian hợp tác làm ăn với một số đối tác, vợ chồng chị đã có trong tay một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh từ TP Hồ Chí Minh đến Bình Dương. Sau đó vợ chồng chị tiếp tục lấn sang lĩnh vực cung cấp đồ hộp đông lạnh. Công việc đang trôi chảy thì nhiều biến cố khách quan ập đến khiến đôi vợ chồng trẻ lâm vào cảnh trắng tay, phải bán hết tài sản mới trả hết nợ.

“Hồi đó doanh thu từ chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh và đồ hộp đông lạnh khá lắm, lợi nhuận cũng rất khả quan. Nhưng ai ngờ, thương trường sóng gió, khắc nghiệt nên mọi thứ tệ dần và tiêu tan”, chị Chi nhớ lại.

Sau một thời gian xoay xở, vợ chồng chị về quê làm ăn. Thời điểm này chị Chi còn học và lấy thêm văn bằng 2 ngành quản trị kinh doanh thuộc Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Năm 2008, vợ chồng chị lập dự án huy động được một số đối tác phối hợp cùng thành lập Công ty Cổ phần chế biến thức ăn chăn nuôi Hải Trường Sanh tại huyện Cam Lộ với số vốn điều lệ lên đến hàng chục tỷ đồng. Dự án này đã được ủng hộ và chấp thuận đầu tư.

“Tuy nhiên thời điểm đó cũng bắt đầu xảy ra khủng hoảng kinh tế, lãi suất vay ngân hàng tăng lên quá cao, đến 22%. Các cổ đông cam kết hùn vốn rút hết. Chỉ tính riêng số tiền làm các thủ tục giấy phép đầu tư, xây dựng dự án hơn 1 tỷ đồng từ dự án này của vợ chồng tôi mất trắng”, chị Chi buồn buồn nói.

Cũng trong thời điểm này, vợ chồng chị xảy ra nhiều mâu thuẫn, rạn nứt không thể hàn gắn. Và họ đã ly hôn sau đó không lâu. Chị Chi một mình ôm đứa con gái nhỏ về tá túc nhà ngoại một thời gian. Cùng thời điểm với việc lập dự án xây dựng công ty chế biến thức ăn gia súc, chị cũng đã xin đấu 2,3 ha đồng hoang tại khu vực Soi Chợ thuộc khu phố 2, phường Đông Giang trong thời gian 20 năm để xây dựng trang trại tổng hợp.

“Sau khi mất trắng những dự án lớn, những ấp ủ lớn của cuộc đời tôi gần như trắng tay. Không tiền bạc, ly hôn, tôi gần như phải một mình chèo chống gầy dựng lại từ đầu. May sao đằng sau những thất bại thì tôi còn có người đồng hành và luôn động viên là cha mẹ ruột tôi, con gái bé nhỏ của tôi. Đó cũng là nguồn động lực để tôi không nản chí và quyết vươn lên”, chị Chi tâm sự.

Quyết chinh phục Soi Chợ

Chị Chi tâm sự rằng, quãng thời gian thăng trầm trong việc làm ăn, chuyện vợ chồng cũng đã tôi luyện cho chị một ý chí mạnh mẽ và nghị lực phi thường. Nhìn dáng vẻ luôn tất bật, khuôn mặt đen xạm và ánh mắt đầy cương nghị trong người con gái bé nhỏ này ít ai ngờ chị đã từng trải qua biết bao sóng gió như vậy. “Bây giờ thì tôi chỉ còn khu trang trại giữa chốn đồng hoang này, đứa con gái học lớp 6 và một quyết tâm sắt đá. Tôi quyết tâm lập nghiệp từ nơi này với rất nhiều dự định, ấp ủ”.

Để cải tạo khu vực cánh đồng hoang hóa, đầy cỏ dại, chị đã phải đánh vật nhiều tháng trời, đổ biết bao mồ hôi, công sức và sự nhẫn nại mới tạo thành hình hài một khu trang trại khá hoàn chỉnh. Khu trang trại được xây dựng có cả nhà ở, lán công nhân, chuồng trại nuôi lợn, gà, khu trồng hoa màu và 3 hồ nuôi cá. Những năm đầu, khu trang trại đã có lợi nhuận từ 100-150 triệu đồng/năm. Không thể quán xuyến hết việc, chị thuê thường xuyên 3 nhân công làm việc phụ giúp.

Đến năm 2010, “cơn bão” dịch cúm gia cầm H5N1 quét qua đã khiến hầu như toàn bộ đàn gà, vịt chuẩn bị xuất bán của trang trại chị chết như ngã rạ. Trận dịch cúm này đã làm chị thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Sau đận này, được bố mẹ giúp sức và chị chuyển sang buôn bán gia cầm xuyên tỉnh. “Mình thu hẹp quy mô chăn nuôi để đầu tư mua xe tải nhằm chuyển qua phân phối gà, vịt khắp nơi trong tỉnh và Quảng Bình, Thừa Thiên- Huế. Bình quân mỗi ngày mình bỏ mối 1.000 con gà, vịt, sơ sơ cũng kiếm được vài triệu đồng”. Thế nhưng ai ngờ, năm 2012, chiếc xe tải vận chuyển gia cầm của chị gặp tai nạn trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Bình, gây thiệt hại của chị khoảng 200 triệu đồng nữa. Trước tình thế đó, bố mẹ chị không cho buôn gia cầm nữa. “Nhiều lúc nghĩ đời mình sao lận đận thế. Nhưng nghĩ trời còn cho sức khỏe thì cứ cố gắng, thất bại keo này ta bày keo khác”, chị Chi trầm ngâm nhớ lại quãng thời đầy biến cố của mình.

Lại quay về trang trại, chị một mặt chấn chỉnh lại việc chăn nuôi, trồng trọt đồng thời làm thêm đại lý cung cấp thức ăn chăn nuôi, con giống. Chị cũng đảm nhận thêm việc quản lý bán hàng thức ăn chăn nuôi của Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Tiền Trung, phụ trách các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào Thừa Thiên- Huế. Chị cho biết, bây giờ thì cuộc sống đã tạm ổn định, không còn lo lắng như mấy năm trước. Tuy nhiên, trong ấp ủ của chị vẫn còn một kế hoạch khác. “Trong tháng tới, tôi sẽ chuyển hướng triển khai làm trang trại theo kiểu sinh thái. Nghĩa là tôi vừa trồng trọt, chăn nuôi nhưng sẽ chăn nuôi các loại gia cầm đặc sản như gà sao, chim trĩ, vịt trời… rồi mở rộng hồ nuôi cá, xây dựng các chòi lá làm dịch vụ nhà hàng, dịch vụ câu cá để phục vụ khách đến giải trí, ăn uống. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ và hi vọng rằng kế hoạch này sẽ thành công”, chị Chi nói với tôi mà như tâm sự với chính mình.

ĐỨC VIỆT

Các tin mới:

19/3/2016
19/3/2016
19/3/2016
19/3/2016
19/3/2016
19/3/2016
19/3/2016
19/3/2016
19/3/2016

 

Các tin năm 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang