• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

“Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”

Nguồn tin: Báo Thái Bình, 07/12/2015
Ngày cập nhật: 8/12/2015

Hai bàn tay trắng, con gái đầu lòng mới hơn 15 tháng tuổi, hai vợ chồng “dắt díu”nhau ra bãi sông Hồng lập nghiệp… Sau 23 năm nỗ lực lao động không mệt mỏi, đến nay, vợ chồng chị Tạ Thị Bích Liên và anh Phạm Ðình Chiểu ở thôn 2, xã Vũ Ðoài (Vũ Thư - Thái Bình) đã xây dựng được cơ ngơi trị giá hàng chục tỷ đồng.

Chị Tạ Thị Bích Liên cùng nhân công thu hoạch cá lồng.

Men theo triền đê, chúng tôi tìm đến trang trại có đủ vườn cây, ao cá, chuồng trại chăn nuôi... của vợ chồng chị Liên, anh Chiểu. Tiếp chúng tôi, chị Liên kể: 23 năm trước, khi chúng tôi bế con gái lớn ra đây đấu thầu thì dải đất cạnh triền đê là trại tằm đã bỏ, chỉ còn là bãi đất hoang, toàn lau, cỏ. Khi dựng nhà, đầu tư phát triển sản xuất, nhiều người nghĩ đầu óc chúng tôi “có vấn đề”, có cả sự ái ngại khi mà chồng chị, anh Chiểu đã từng có một thời lầm lỡ. Chị Liên nhớ lại, lúc lấy nhau về chị mới biết chồng mình là “đệ tử của nàng tiên nâu” nhưng lúc đó mọi sự đã an bài. Phần vì yêu thương, phần vì “lấy chồng thì phải theo chồng”, chị quyết tâm cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Nhiều khi nản lòng, người gầy rộc đi vì chồng lầm lỡ, con nhỏ, kinh tế khó khăn, nhiều người xa lánh. Nhưng với trái tim đầy yêu thương, những lời động viên, an ủi, những quan tâm, chăm sóc, những giọt nước mắt của chị đã tiếp thêm nghị lực để anh đoạn tuyệt với quá khứ lầm lỗi, làm lại cuộc đời.

Quyết tâm phát triển kinh tế, anh chị tần tảo vỡ đất từ sáng sớm đến tối mịt, phát hoang cỏ tranh, lau lách đến đâu trồng ngô, trồng khoai, trồng hòe đến đó, tích lũy dần từ chăn nuôi, lấy ngắn nuôi dài. Năm 2001, phong trào trồng cây cảnh phát triển, anh chị đầu tư làm giống cây cảnh nhưng thất bại, sau đó chuyển sang nuôi gà quy mô lớn, mỗi ngày bán ra thị trường hàng tạ thịt. Năm 2005, dịch cúm gia cầm bùng phát, trang trại phải tiêu hủy 6.000 con gà, vịt, thiệt hại tới 400 triệu đồng. Năm 2008, dịch bệnh lại xảy ra, thiệt hại 100 triệu đồng. Thất bại nhiều lần nhưng chưa bao giờ anh chị nản chí mà càng quyết tâm đầu tư hoàn chỉnh hệ thống chuồng trại, mở rộng diện tích nuôi cá, tự học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, kiến thức khoa học kỹ thuật để áp dụng vào chăn nuôi. Theo lời chị Liên, nghề nuôi cá lồng đến với anh chị như một cơ duyên sau chuyến tham quan mô hình nuôi cá ở sông Kinh Thầy (Hải Dương). Nhân lúc có chính sách khuyến nông, khuyến ngư, khai thác giá trị sông nước, anh chị quyết định đầu tư nuôi cá lồng. Tận dụng môi trường nước không ô nhiễm cùng kinh nghiệm của một gia đình nuôi cá lâu năm, tháng 4/2012, anh chị làm thủ tục vay ngân hàng số tiền 500 triệu đồng kết hợp vay mượn người thân, bạn bè để nuôi 20 lồng cá lăng, cá diêu hồng, thu về trên 100 tấn cá các loại. Do tìm được thị trường tiêu thụ ổn định nên ngay năm đầu thử nghiệm, sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình chị lãi 500 triệu đồng. Chị Liên chia sẻ về kinh nghiệm nuôi, biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cá: Thực hiện đúng quy trình làm lồng, chọn giống, chăm sóc cá đúng kỹ thuật, ngoài ra hạn chế sử dụng thuốc mà xay nhỏ tỏi, trộn với cám cho cá ăn để tăng sức đề kháng.

Có kinh nghiệm và vốn trong tay, anh chị tiếp tục mở rộng quy mô lên 74 lồng cá lăng, cá diêu hồng với mức đầu tư khoảng 34 tỷ đồng, 4 mẫu ao để gây và bán cá giống. Năm 2015, gia đình anh chị dự kiến xuất ra thị trường từ 200 - 300 tấn cá thương phẩm, sau khi trừ chi phí còn thu lãi hơn 1 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với thu nhập 4 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, chị Liên anh Chiểu còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nuôi cá, giúp đỡ những hộ có nhu cầu nuôi cá lồng. Ngoài ra, tận dụng diện tích đất trống, chị Liên trồng cây sưa lấy gỗ, sau 5 - 10 năm cho thu hoạch. Năm 2014, chị thu lãi 300 triệu đồng từ bán cây sưa.

Phía sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Với chị Liên, hạnh phúc là được cùng chồng chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau vượt qua những ngày gian khó, gây dựng cơ nghiệp, nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Chị bảo, trước kia, phụ nữ “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, thời nay phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, mình cứ theo vậy mà phát huy thôi. Nhìn trang trại 11,6 mẫu cho thu nhập khá cao của vợ chồng chị Liên anh Chiểu mới thấy rằng, dù là ai đi chăng nữa, nếu có nghị lực, tình yêu lao động thì “đất cằn sẽ nở hoa”.

Phương Anh

Các tin khác

30/12/2015
28/12/2015
26/12/2015
24/12/2015
18/12/2015
16/12/2015
15/12/2015
12/12/2015
11/12/2015

 

Các tin năm 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang