Nguồn tin: VOV, 30/09/2008
Ngày cập nhật:
1/10/2008
Ở tuổi 82, lão nông Mach Ta Res, dân tộc Chăm, tỉnh Tây Ninh vẫn say sưa làm giàu trên nương rẫy để lấy tiền xây trường học và làm từ thiện
Hình ảnh lão nông 82 tuổi vẫn ngày ngày đều đặn 2 buổi lên rẫy đã trở nên quen thuộc đối với bà con ở ấp Chăm, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Bà con ở đây thường nói, về tiền bạc và lòng nhân ái, Mach Ta Res là người giàu có nhất ấp Chăm.
Làm giàu nhờ lấy ngắn nuôi dài
Quê ông vốn ở tận tỉnh An Giang. Năm 1996, ông đưa cả gia đình lên ấp Chăm, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để sinh sống và lập nghiệp, bởi ông nghĩ rằng, Tây Ninh đường sá thuận lợi hơn ở miền Tây, đất đai lại rộng rãi phù hợp cho nghề chăn nuôi và trồng tỉa.
Ông bàn bạc với gia đình dồn hết số vốn gần 4 triệu đồng gia đình ông gom góp được mua 3ha đất để trồng sắn, mía và trồng xoài. Hai năm đầu, trừ toàn bộ chi phí, mỗi năm gia đình ông chỉ thu lãi được 3 triệu đồng.
Mach Ta Res nghĩ bụng: “Mình phải học cách làm ăn mới. Phải có kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, chứ cứ làm theo kinh nghiệm như thế này không biết đến bao giờ mới đủ tiền nuôi đủ 5 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn, nói gì đến chuyện làm giàu”. Nghĩ là làm, ông quyết đem số tiền dành dụm được đi học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi. Tỉnh tổ chức lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi nào là ông lại đăng ký đi học.
Tích luỹ được kha khá vốn kiến thức, Mach Ta Res bắt đầu làm ăn theo hướng “đầu tư” mới. Ông dốc hết số vốn trong nhà và vay mượn được mua thêm 6ha đất để trồng mía. Ông ký hợp đồng trồng mía với Bourbon Tây Ninh, mỗi vụ mía thu lãi trên 20 triệu đồng. Ông lại lấy số tiền này tiếp tục mua thêm đất, mở rộng sản xuất.
Năm 2004, nông sản rớt giá, mùa xoài bị rớt giá, Mach Ta Res chuyển sang trồng cao su. Buổi đầu trồng cây cao su ông cũng gặp khó khăn đủ bề, khó nhất là lo đủ phân bón cho cây cao su đang tuổi lớn.
Một hôm, chợt nhớ tới mô hình làm VAC, ông như vỡ ra: “Ở Tây Ninh đồng cỏ rộng mênh mông, rất dễ cho nghề nuôi bò, vừa có phân bón cho cây cao su, vừa có bò để bán”. Ông liền bỏ vốn ra mua 3 con bò cái lai Sind về nuôi. Đến nay, đàn bò của ông đã phát triển thành 19 con. Vừa chăn nuôi bò, ông vừa có bò thịt để bán, vừa có phân để bón cho cây cao su, mía và sắn.
Bằng cách làm “lấy ngắn, nuôi dài”, đến nay gia đình ông đã có 10 ha cao su 4 năm tuổi, 3 ha sắn và 4 ha mía. Bình quân mỗi năm ông thu nhập được từ 120 đến 140 triệu đồng.
Hiến đất, hiến luôn cả tiền xây trường
Không chỉ tự làm giàu, Mach Ta Res còn tham gia cùng Hội người cao tuổi xã Suối Dây vận động bà con trong ấp phá vườn tạp để trồng cây cao su. Hội mời trạm Khuyến nông về mở lớp tập huấn và hướng dẫn bà con cách trồng, chăm sóc cây cao su. Ông còn đứng ra cho bà con vay vốn hoặc cây giống nên bà con trong ấp rất phấn khởi hưởng ứng. Đến nay đã có 40 gia đình trong ấp phá vườn tạp, chuyển sang trồng được gần 73ha cao su. Vụ hè thu năm nay, Mach Ta Res phối hợp với chính quyền xã vận động bà con chuyển đổi trồng lúa 1 vụ sang trồng lúa 2 vụ năng suất cao.
Trong những năm qua, ông Mach Ta Res còn đứng ra vận động các Mạnh Thường Quân cùng hỗ trợ 7 giếng nước, mô tơ và bồn chứa nước cho hàng chục hộ dân; vận động xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết, tặng hàng nghìn cuốn vở cho học sinh… Riêng năm 2007, ông Mach Ta Res đã tặng 1,5 tấn gạo cho 80 cụ cao tuổi trong xã, tặng tiền, quà và bò cho hàng chục hội viên cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.
Dù vậy, ông Mach Ta Res vẫn luôn trăn trở một điều: Muốn thoát hẳn được đói nghèo, không có con đường nào khác là phải học. Nhiều trẻ em dân tộc Chăm vẫn chưa được đến trường vì gia đình quá khó khăn, trường học lại cách xa đến cả chục cây số.
Ông đã đem trăn trở của mình chủ động lên gặp chính quyền xã, xin được hỗ trợ về thủ tục, pháp lý để hiến 160 m2 đất xây trường cho các cháu từ lớp 1 đến lớp 3. Thấy xã còn nghèo, ông lại chủ động xin hiến gần 50 triệu để xây trường. Đến nay, với 3 lớp học khang trang, mỗi năm có khoảng 90 trẻ em Chăm thoát khỏi cảnh mù chữ.
“Cách mạng đổi đời cho bà con dân tộc thiểu số”
Giờ ở cái tuổi “cổ lai hy”, điều ông tự hào nhất là 5 người con của ông đều thành đạt, trong đó có 1 người tốt nghiệp Đại học học Y và 1 tốt nghiệp trung cấp Y.
Ngày trước, gia đình ông nghèo lắm, các con ông có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng nhưng Nhà nước đã tạo điều kiện được vào học trường nội trú, học lên đến Đại học. Cũng như giờ đây, ông và bà con dân tộc Chăm có được cuộc sống khá giả là nhờ Đảng, Nhà nước tạo điều kiện xây dựng lại đường sá, trường trạm, cho vay vốn và hướng dẫn cách làm ăn. “Việc tôi làm thực ra rất nhỏ bé so với những gì Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến gia đình tôi và đồng bào dân tộc Chăm. Tôi mong tất cả trẻ em nghèo dân tộc Chăm được đến trường. Các cháu được học hành đến nơi đến chốn thì tôi mới yên tâm “nhắm mắt, xuôi tay”- Ông Mach Ta Res tâm sự.
Để yên tâm “nhắm mắt, xuôi tay”, với ông già 82 tuổi Mach Ta Res thì dường như vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông dự định sẽ dành số tiền tích cóp được vài trăm triệu để nâng cấp ngôi trường thành cao tầng cho nhiều trẻ em Chăm được đi học hơn nữa.
Ông lại còn muốn dành ra một ít để khôi phục lại nghề dệt truyền thống của dân tộc Chăm. Khi nói về điều này, ánh mắt ông đầy quyết tâm: “Ngày trước, cũng nhờ nghề dệt, tôi và nhiều bà con đã nuôi giấu hàng chục cán bộ hoạt động an toàn trong lòng địch. Không có lý do gì, giờ đây đất nước hoà bình, Nhà nước khuyến khích khôi phục lại làng nghề truyền thống, chúng tôi lại không làm được. Tôi đang vận động bà con trong xã quay lại nghề, bà con nào khó khăn tôi sẽ cho vay vốn. Chắc chắn nghề dệt truyền thống của người Chăm sẽ sớm được khôi phục”.
Khi chia tay, tôi xin phép chụp một tấm ảnh chân dung của ông, Mach Ta Res bảo: “Cô nhớ lấy cả hình Huân chương chống Mỹ hạng Nhất, kỷ niệm Chương đối với công tác Dân vận, bởi đây là kỷ vật quý nhất trong cuộc đời của tôi. Đeo nó trên ngực, tôi thấy mình phải làm nhiều hơn nữa mới xứng đáng với phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng”./.
Hà Minh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.