• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Chuyện Thành “mía”...

Nguồn tin:  Khánh Hòa, 24/04/2008
Ngày cập nhật: 25/4/2008

9 năm trước, từ miền quê xa xôi Thanh Hóa, Trịnh Văn Thành (sinh 1976) vào miền Nam với quyết tâm kiếm tiền gửi về chữa bệnh cho bố và phụ giúp mẹ nuôi 3 người em. Qua bao năm vật lộn với vất vả khó khăn nơi đất khách, với nghị lực và khát vọng làm giàu, Thành đã trở thành một triệu phú nông dân trẻ. Và biệt danh “Thành mía” là cái tên quen thuộc mà người dân xã Khánh Hiệp (huyện Khánh Vĩnh) thường dùng khi nói về Thành…

°LẬP NGHIỆP…

Thành là con trai đầu trong một gia đình có 4 người con ở một miền quê nghèo thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Những năm trước, cũng như bao người dân nơi đây, cuộc sống gia đình Thành chỉ dựa vào mấy sào ruộng, vất vả quanh năm, may mắn lắm cũng chỉ đủ ăn. Vì thế, cứ thu hoạch xong mùa màng là cánh thanh niên, đàn ông trong làng lại rời quê đi làm ăn xa. Năm 1989, hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn lại càng trở nên túng bấn hơn khi bố Thành đột nhiên phát bệnh tâm thần. Mẹ Thành chạy vạy khắp nơi, những thứ đồ dùng có giá trị nhất trong nhà cũng bán dần để lấy tiền chữa bệnh cho chồng. Nhưng bệnh của bố Thành không thể chữa khỏi… Vì thương mẹ một mình lam lũ cực nhọc nuôi người chồng bệnh tật và 4 đứa con ăn học; thương cảnh gia đình nghèo nên năm học lớp 9, dù bị mẹ phản đối, Thành vẫn quyết định nghỉ học để đi làm thuê, kiếm tiền phụ giúp mẹ. Thành đăm chiêu nhớ lại những chuỗi ngày sóng gió đến với gia đình anh: “Ngày bố tôi phát bệnh, mẹ tôi đưa bố đi nhiều nơi để chữa trị, nhưng vẫn không khỏi. Tôi đau đớn nhìn những lúc bố lên cơn la hét, đập phá đồ đạc…, những lúc mẹ ứa nước mắt, nhường cơm cho mấy anh em tôi, khi nhà hết gạo…”. Thời gian này ở quê, Thành làm thuê đủ thứ nghề nhưng mỗi ngày chỉ kiếm được 5.000 đồng tiền công. Anh nghe những người đi làm xa về nói, làm thuê trong Nam tiền công mỗi ngày được 15.000 đồng. Suy nghĩ mãi, Thành quyết định “Nam tiến” để kiếm tiền, dù tiếp tục bị mẹ phản đối.

Năm 1996, Thành cầm tờ giấy ghi địa chỉ của một người đồng hương đang làm ăn ở thị xã Cam Ranh và đi theo đám bạn trong làng vào Khánh Hòa, tìm người này nhờ giúp anh kiếm việc làm. Vào đến Mỹ Ca (Cam Ranh), anh và mấy người bạn đi cùng thuê phòng để trọ. Sau một tuần cất công tìm mà không kết quả, số tiền ít ỏi mang theo đã gần hết nên mấy người bạn bắt xe đò trở về quê, riêng Thành vẫn “bám trụ”, rồi “tự thân vận động”. Anh xin vào làm công nhân thu gom phế liệu ở bán đảo Cam Ranh với mức lương 15.000 đồng/ngày. Nhờ được ăn, ở tại chỗ không mất tiền nên hàng tháng, Thành lấy một nửa tiền lương gửi về cho mẹ, số còn lại anh để dành cuối năm mới lấy để về quê ăn Tết. Nhưng năm đó, do làm ăn thua lỗ nên gần Tết, ông chủ khất tiền lương của Thành và thế là anh đành ở lại ăn Tết ở miền Nam. Sau Tết, Thành lại xin vào làm tại một lò ép mía ở thị xã Cam Ranh. Công việc ở đây rất nặng nhọc, đến bây giờ nghĩ lại, Thành cũng không hiểu vì sao mình có thể vượt qua 3 năm làm việc ở đây. Anh kể: “Trong 3 năm làm việc tại lò ép mía, mỗi ngày tôi phải bắt đầu công việc từ 3 giờ sáng và làm liên tục 14 tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian đó chỉ được nghỉ 30 phút để ăn cơm. Tuy tiền công ở đây cao hơn các chỗ khác (600.000 đồng/tháng), nhưng công việc rất vất vả. Có lẽ, lúc đó mình chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền gửi về cho mẹ và cố gắng tiết kiệm, tích lũy vốn nên làm một mạch ở đấy suốt 3 năm”.

° BẮT ĐẦU TỪ 1 TRIỆU ĐỒNG…

Những năm làm mướn ở lò ép mía, ngoài số tiền hàng tháng gửi về cho mẹ, Thành dành dụm được 1 triệu đồng. Đi làm thuê từ nhỏ, thấm thía cái giá của sức lao động bỏ ra để có những đồng tiền công thật vất vả cực nhọc nên khi tích cóp được số tiền này, Thành tính chuyện buôn bán hay đầu tư làm một việc gì đó, có thể sinh lời. Đúng lúc có người quen mách, ở Khánh Vĩnh có người bán 1 ha rẫy giá 1 triệu đồng. Với “sở trường” làm nông, Thành chớp ngay cơ hội này và lập tức lên thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp (Khánh Vĩnh) hỏi mua rẫy. Năn nỉ mãi, người bán mới đồng ý nhượng lại cho anh 1 ha rẫy với giá 900.000 đồng. “Lúc mua xong 1 ha rẫy, tôi liền về Cam Ranh gom đồ đạc lên đây ngay để bắt đầu cuộc sống mới. Tôi dựng một túp lều bằng lá ở giữa khu rẫy làm chỗ ở và dùng số tiền 100.000 đồng còn lại mua bếp dầu, nồi niêu, chén, đũa và một cái cuốc. Thời gian đầu, tôi vẫn đi cuốc rẫy, chặt mía thuê để có tiền trang trải hàng ngày, tối về mới có thời gian cuốc rẫy của mình. Ban đầu chưa có vốn nên tôi chỉ trồng bắp và đậu xanh, vì trồng những loại cây này không cần đầu tư nhiều, lại nhanh thu hoạch, tuy lãi không cao như các loại cây trồng khác” - Thành kể. Một mùa, rồi hai, ba mùa rẫy đi qua, nhờ chịu khó, tiết kiệm, Thành đã để dành được một ít tiền từ việc bán hoa màu. Giai đoạn cuối năm 2002, đầu 2003, nắm bắt chủ trương ủi đất khai hoang của tỉnh, Thành dùng số vốn tích cóp được, thuê máy ủi về ủi đất đồi cho nhiều hộ dân địa phương và được họ chia cho một vài khu rẫy mới. Đến năm 2003, khi Nhà máy Đường Cam Ranh ký hợp đồng mở rộng diện tích mía nguyên liệu với người dân địa phương, Thành thuê thêm 5 ha đất, với giá 500.000 đồng/ha/năm, tập trung trồng mía. Cứ thế, hễ thu hoạch có lãi là anh lại đầu tư mua thêm đất để mở rộng diện tích trồng mía. Đến nay, tổng diện tích trồng mía của anh đã lên đến 38 ha (trong đó, đất của anh 20 ha). Những năm gần đây, mỗi vụ mía, sau khi trừ toàn bộ chi phí, anh lãi hơn 100 triệu đồng; riêng vụ mía năm 2007, số tiền lãi trên dưới 200 triệu đồng.

Ngoài cây mía, hiện Thành đã trồng được hơn 10 ha keo, trong đó có 6 ha đã được 4 năm tuổi và 5 ha 3 năm tuổi. Anh cho biết: “Trồng keo đầu tư ít, không đòi hỏi nhiều công sức và chi phí chăm sóc, hơn nữa có thể trồng xen những loại cây ngắn ngày như mì, bắp, đậu, dưa lấy hạt…, vừa sạch cỏ tốt cho keo, vừa tăng thêm thu nhập. Bình quân sau 5 - 6 năm, mỗi ha keo sẽ cho thu nhập 50 - 60 triệu đồng”. Bên cạnh việc trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, những năm trước, anh còn phát triển mô hình kinh tế VACR (vườn, ao, chuồng, rừng) với đàn bò hơn 10 con và 3 sào ao nuôi cá. Tuy nhiên theo anh, vì khu vực này chưa có điện, không có suối để thay nuớc cho ao cá, giá bò lại giảm mạnh nên việc chăn nuôi sẽ không thuận lợi, thậm chí nếu đầu tư nhiều sẽ bị lỗ. Vì thế, anh đành bỏ “mảng” chăn nuôi để tập trung đầu tư cho cây mía, keo và các loại cây lương thực ngắn ngày.

Từ khi mở rộng sản xuất, Thành đã tạo việc làm thường xuyên cho 10 nhân công (lương 1 triệu đồng/tháng, bao ăn, ở) và trên dưới 40 lao động theo mùa vụ (người địa phương) với mức lương từ 70.000 - 100.000 đồng/ngày. Anh Cao Diện, Phó Bí thư Xã đoàn Khánh Hiệp, cho biết: “Trịnh Văn Thành không chỉ là một tấm gương làm kinh tế giỏi, mà còn là một đoàn viên hoạt động nhiệt tình, năng nổ. Ngoài việc giải quyết việc làm tại chỗ cho một số người dân, anh Thành còn thường xuyên trao đổi, phổ biến kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm làm ăn cho những hộ dân nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng; góp phần vào phong trào thanh niên giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương”.

Nhờ làm ăn có hiệu quả, năm 2003, sau khi cất được ngôi nhà khang trang trị giá 120 triệu đồng, Thành đã đón bố mẹ và các em vào để gia đình sum họp. Ngoài người em gái theo chồng lên Đăk Lăk, hiện nay hai người em trai của anh cũng được anh mua đất, cất nhà, cho đi học nghề hoặc cho đất rẫy, tạo điều kiện để họ phát triển kinh tế.

Đến giờ này, chàng thanh niên chỉ lo làm ăn, vẫn độc thân. Chắc chắn, một ngày không xa, vị ngọt của cây mía sẽ kết thành vị ngọt của tình yêu, giúp Thành có thêm động lực để tiếp tục trở thành triệu phú.

T.N

Các tin mới:

25/4/2008
25/4/2008
25/4/2008
25/4/2008
25/4/2008
25/4/2008
25/4/2008
25/4/2008
25/4/2008

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang