Nguồn tin: Báo Nghệ An, 20/02/2009
Ngày cập nhật:
21/2/2009
Năm 1993-1994, khi xã có chủ trương cho người dân nhận thầu khoán vùng đồi núi để làm trang trại, giáo dân Trần Quang Vinh ở xóm 4 - Nghi Đồng (Nghi Lộc) đã mạnh dạn đi đầu xin nhận đất ở vùng Khe Cầu cách nhà 4km. Những ngày "khởi sự " thật gian nan. Ông làm lán dựng chòi, bỏ thời gian hàng tháng trời chỉ để phát quang cây cối, cải tạo đất... và với lợi thế đông nhân lực (8 đứa con) nên ông giảm bớt được một phần chi phí thuê nhân công. Chẳng bao lâu trang trại rộng hơn 2ha đã được định hình. Để biến vùng đất khô cằn này thành của cải, ông Vinh vay mượn của anh em bè bạn được 50 triệu đồng, ra tận Bắc Cạn mua về 350 gốc vải thiều; vào Hà Tĩnh mua 20 con dê lai Ấn Độ cùng 18 con bò; nhận bảo vệ cho Lâm trường Nghi Lộc 20ha rừng thông cũng là để tiện bảo vệ cho trang trại của mình và có chỗ cho dê, bò kiếm ăn. Để đảm bảo hiệu quả trong việc nuôi trồng các cây, con, ông Vinh đã không quản ngại đầu tư thời gian đi tham quan học hỏi kỹ thuật cũng như kinh nghiệm từ nhiều mô hình trong và ngoài tỉnh. Chỉ sau hơn 3 năm, trên mảnh đất cằn ấy đã được phủ một màu xanh tốt. Nơi dải đất cao ông trồng bạch đàn, keo lai, chè; phía dưới là cam, chanh, nhãn, dứa, vải thiều và cùng với hệ thống chuồng trại nuôi 60 con bò, gần 100 con dê...
Tuy nhiên công việc làm ăn không phải lúc nào cũng "thuận buồm xuôi gió". Năm 2003 trang trại của ông là một rừng thông bao bọc, lúc ấy đại dịch sâu róm tàn phá đồng loạt khiến lâm trường phải phun thuốc dập dịch. Nhìn đồi thông điêu đứng trước nạn dịch, một ngày phun thuốc trừ sâu đến mấy lần, ông Vinh chạy đôn chạy đáo lo cho đàn gia súc của mình. Do lên đồi núi ăn cỏ bị nhiễm độc thuốc, có ngày gia đình ông phải trở về 3 con bò cùng hàng chục con dê bị chết... tính tổng thiệt hại lên đến hơn 100 triệu đồng. Sau lần ấy gia đình ông chỉ còn 12 con bò, 5 con dê teo tóp. Cho đến 2 năm sau chúng vẫn còn đang bị ảnh hưởng của thuốc, bò, dê bị đẻ non, con thì quái thai. Mặc dù vậy ông vẫn động viên vợ con đừng chán nản... Ông kiên trì mua thuốc về giải độc; cùng phối hợp với cán bộ thú y của xã để có biện pháp phòng trừ dịch bệnh kịp thời. Rồi những gian khó cũng dần qua. Nay, đến đầu Khe Cầu đã nhìn thấy ngôi nhà 3 gian nằm ở chân đồi thay cho cái chòi canh trại trước đây; hiện trang trại ông Vinh có 500 gốc nhãn, 500 gốc chanh, 100 gốc cam cùng với hơn 300 gốc vải thiều. Xung quanh vườn cây ăn quả là hàng chè, dứa vừa tạo thành hàng rào bảo vệ, vừa cho thêm thu nhập. Vào đến sân nhìn dãy chuồng bò, dê luôn thoáng mát sạch sẽ, dê mẹ dê con đông đúc, 35 con bò và gần 40 chục con dê, con nào cũng béo mập. Gặp năm thời tiết thuận lợi, trang trại của ông cho lãi ròng cả trăm triệu đồng. Chỉ riêng con dê, trong dịp Tết Kỷ Sửu vừa qua, giá mỗi ký hơi dê núi bắt tại chuồng là 500ngàn đồng/yến cũng đã cho ông thu tiền triệu... Hướng đi tới của gia đình ông là tiếp tục đầu tư chăn nuôi bò, dê, cải tạo để tăng thêm dinh dưỡng cho đất, đầu tư nuôi lợn rừng và đào ao thả cá cũng là để chủ động nguồn nước tưới.
Ông Trần Quang Vinh không chỉ là người làm kinh tế giỏi, mà còn là đại biểu Hội đồng nhân dân xã (khoá 2004- 2009), giáo lý viên của xứ đạo Nghi Đồng, ông luôn gương mẫu để " dạy cái đúng, cái sai, cái tốt, cái đạo đức và cách làm người cho bọn nhỏ".
Ngọc Anh - Trường Long
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.