Nguồn tin: Sài Gòn tiếp thị, 29/12/2008
Ngày cập nhật:
30/12/2008
Những cơn mưa trái mùa cực lớn từ ngày 24.12 đến nay đã làm hàng chục ngàn người trồng hoa tết ở miền Tây lâm cảnh điêu đứng
Chị Phượng tưới xả nước mưa trước khi phun thuốc chống cháy lá cho hoa. Năm nay mưa gió bất thường nên chi phí trồng hoa tết của nhà vườn miền Tây tăng rất cao trong khi giá thu mua hoa của thương lái chỉ bằng năm trước
Trời chưa tỏ mặt người, nhưng hàng ngàn nhà vườn ở Tân Quy Đông, Tân Quy Tây (thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp) đã đổ ra những cánh đồng trồng hoa tết. Máy bơm nước, ống bơm được huy động hết cỡ, nước phun rào rào khắp cánh đồng hoa còn ướt sũng sau cơn mưa đêm 26.12. Anh Chín Nghĩa, trồng bốn ngàn chậu cúc Đài Loan, cúc Tiger và hoa sống đời ở khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, cho biết từ hôm 24.12 đến nay, ngày nào dân trồng hoa tết cũng phải dậy sớm bơm nước sông lên tưới xả nước mưa cho hoa. Chỉ cho chúng tôi xem một ngàn chậu hoa sống đời đang đâm bông nhưng đã bị cháy lá khá nhiều, Chín Nghĩa nói: “Bơm nước sông lên xả nước mưa xong, là phải phun thuốc chống cháy lá cho hoa ngay. Một ngàn chậu hoa sống đời của tui phun thuốc chậm chút xíu, bị cháy lá gần hết. Nước mưa thiệt độc!”. Chị Huỳnh Thị Phượng, trồng 1.500 giỏ hoa hải đường, pensé và cúc Tiger, cho biết do trời mưa nhiều đợt trong ngày, nên người trồng hoa hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, vì sau mỗi đợt mưa là phải bơm nước tưới xả, phun thuốc chống cháy lá. “Một bình thuốc chống cháy lá giá 30.000 đồng, nhưng chỉ phun được 300 giỏ hoa. Năm nay, chi phí trồng hoa đã tăng 40%, bây giờ lại tốn thêm tiền điện, tiền dầu bơm nước, tiền mua thuốc chống cháy lá cứu hoa, không khéo tết này trắng tay”, chị Phượng than thở. Ở làng hoa Mỹ Tho, ông Ba Tuấn, trồng năm trăm giỏ cúc Đài Loan, cho biết mưa lớn kéo dài nhiều ngày kèm theo giông gió làm hoa bị gãy cành, bầm giập khá nhiều. “Những cành hoa bị gãy, bầm giập đều phải tỉa bỏ, nhìn giỏ hoa rất xấu, thương lái chê ỏng chê eo, giá bán giảm gần 20% so với những giỏ còn nguyên”, ông Tuấn cho biết.
Năm nay dân trồng hoa cúc bán tết ở miền Tây đều điêu đứng vì trời mưa gió bất thường. Ở làng hoa Mỹ Tho, mưa nhiều khiến cúc mâm xôi đồng loạt nở sớm, làm nhà vườn rầu héo ruột. Trong khi đó ở làng hoa Sa Đéc, cúc Đài Loan, cúc Tiger đa số đều bị muộn bông. Ông Trần Văn Dũng, chủ một ngàn giỏ cúc
Đài Loan, Tiger ở Tân Quy Tây, cho biết mọi năm vào thời điểm này, hoa đã hé nụ, nhưng năm nay, do mưa nhiều vào thời điểm cuối năm, nên đến đầu tháng chạp mà nụ cúc chỉ mới to bằng đầu ngón tay. “Không cách gì có hoa bán tết, những người bị muộn bông như tui chỉ còn hy vọng bán được hoa vào dịp… rằm tháng giêng”, ông Dũng rầu rầu nói. Người không có hoa bán tết buồn rầu vì không biết lấy gì trang trải nợ nần, sắm sửa tết nhất; người có hoa bán tết cũng chẳng vui vì giá hoa năm nay không tăng. Những người trồng cúc ở Tân Quy Đông cho biết, hiện tại giá thành một chậu cúc Đài Loan, cúc Tiger đã lên đến 12.000 đồng (chưa tính chi phí bơm nước và tiền mua thuốc chống cháy lá), nhưng thương lái chỉ thu vào giá 15.000đ/chậu vì chê… hoa xấu.
Hùng Anh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.