• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Mang quê về phố

Nguồn tin: Người Lao Động, 23/11/2008
Ngày cập nhật: 25/11/2008

Ông Trịnh Minh Tân bên khu vườn của mình

Gần gũi, gắn bó với thiên nhiên là xu hướng mà nhiều người lựa chọn để giảm bớt áp lực của cuộc sống đô thị...

Con đường ngoằn ngoèo dẫn vào ngôi nhà ông Trịnh Minh Tân (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi – TPHCM) được trồng rất nhiều hoa, cây kiểng. Bao bọc quanh ngôi nhà bằng gỗ là dòng suối nhỏ với nước chảy róc rách. Xa xa là chiếc ao rộng với những chú cá quẫy đuôi đớp mồi làm cánh bèo hoa dâu bập bềnh xao động trong làn nước. Khung cảnh yên bình của ngôi nhà khiến cho nhiều người đến đây đều có cảm giác nhẹ nhõm.

Về với thiên nhiên

Chuyên gia tư vấn Nguyễn Thị Thạch Thảo, Trung tâm Tư vấn Gia Đình Việt, cho rằng: Khi cuộc sống chốn thị thành quá ồn ào, náo nhiệt, người ta lại thích quay về với thiên nhiên để nghe lòng mình lắng lại. Điều đó như một liệu pháp an thần giúp cân bằng cuộc sống.

Sau nhiều năm lăn lộn chốn thương trường, dù có nhà ở nội thành nhưng ông Trịnh Minh Tân vẫn quyết định về Củ Chi dựng ngôi nhà gỗ, đào ao, làm suối nhân tạo. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Tươi, cũng đồng lòng. Bà cho biết Củ Chi không xa trung tâm TP là mấy nên cũng thuận tiện để đi về. Ở đây, mỗi khi nhìn dòng suối lượn quanh chảy róc rách; nghe tiếng chim hót, nhìn đàn cá quẫy đuôi, họ thấy thật thư thái, bình yên.

Xu hướng quay về với thiên nhiên hiện đang được nhiều người ở TPHCM yêu thích. Những khoảng không, góc nhà, sân thượng... trở thành nơi trồng cây xanh, hoa cỏ cho mát mắt. Cũng vì yêu thích thiên nhiên mà anh Phan Văn Phước, biên tập viên của một tờ nhật báo ở TP, đã biến mảnh sân trước nhà thành vườn lan với nhiều giống lan quý. Mỗi ngày, sau khi rời văn phòng, anh chạy vội về nhà, ra sân tưới cây, bắt sâu, tỉa lá. “Khi ấy, tôi thấy tâm trạng thật nhẹ nhàng, thanh thản. Mọi lo lắng, buồn phiền của công việc dường như biến mất”- anh vui vẻ cho biết.

Thư giãn với thú cưng

Nếu như một số người thích cây cỏ, hoa lá thì không ít người lại chọn làm bạn với thú cưng. Với họ, được chăm sóc những con vật xinh xắn, dễ thương như chó, mèo, chim chóc... cũng giúp có thêm niềm vui giữa cuộc sống tất bật. Anh Hồ Công Hùng ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức-TPHCM có đến 5 chú cún con dễ thương có tên Sói, Mina, Gana... Từ lâu, chúng đã trở thành bầu bạn của anh và cả gia đình. Anh Hùng kể: “Vui nhất là sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, vừa về đến nhà đã thấy chúng nhảy ra chào đón, tranh nhau leo lên xe mừng rối rít”.

Anh Phạm Hồng, biên tập viên của báo D., còn có một chú vẹt “cực kỳ dễ thương và ma mãnh”. Để có được chú vẹt này, anh đã lui tới chợ bán thú vật trên đường Lê Hồng Phong cả tháng trời. Cho ăn, tắm rửa, dạy nó nói chuyện... đã trở thành công việc cố định trong thời gian biểu mỗi ngày của anh. Bù lại, mỗi khi anh đi làm về, vừa đến chân cầu thang, nghe tiếng anh tằng hắng, con vẹt đã gọi “ba” rân trời. Rồi mỗi khi anh bị vợ cằn nhằn vì lỡ vui vẻ với anh em quá chén, con vẹt lại líu lo: “Ba đáng đời! Ba đáng đời!”.

Còn với ông Nguyễn Hữu Thọ ở phường Phước Long, quận 9-TPHCM, thú cưng của ông lại là những chú khỉ, gấu, cheo, nhím, sóc, chồn, chim... được nuôi trong sân vườn. Dù phải tốn công sức để chăm sóc nhưng ông vẫn vui vẻ “bởi được nghe tiếng vượn hú, tiếng chim hót... sẽ có cảm giác như mình đang sống ở một vùng quê yên bình. Bao nhiêu bon chen, bận rộn tạm thời lùi lại phía sau”.

Xây nhà bằng chất liệu lạ

Thời gian gần đây, có sự xuất hiện những ngôi nhà gỗ hay chạm đá thay thế những ngôi nhà bê tông, tường gạch thô cứng. Một số người còn đưa những vật liệu như tre, nứa, dừa... vào nhà để tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Chị Nguyễn Thị Kim Thanh, chủ nhân của ngôi nhà làm toàn bằng gỗ dừa tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi-TPHCM, cho biết đã đầu tư hơn 100 triệu đồng để có được ngôi nhà toàn bằng gỗ dừa. Trong nhà chị từ bàn, ghế, chén, đĩa và cả gạch lót sàn cũng được làm từ dừa. Chị nói: “Bây giờ phố xá mọc lên san sát, nhà cửa bị bê tông hóa nên có cảm giác rất nóng bức, ngột ngạt. Vì vậy, tôi chọn gỗ dừa để làm nhà cho thoáng mát mà lại rất đẹp”.

Huỳnh Nga

Các tin khác:

31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
25/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang