• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đồng Tháp: Tiêu điều những làng hoa Sa Đéc

Nguồn tin: Sài Gòn Tiếp Thị, 19/10/2011
Ngày cập nhật: 20/10/2011

“Chục năm nay nước lũ về ít, vậy mà mới đây, chỉ sau một đêm thức giấc, cả làng hoa ngỡ ngàng khi nhìn thấy hàng trăm ngàn chậu hoa, kiểng của mình trôi sông. Tiền vay ngân hàng để xuống giống cho vụ tết bị lũ nhấn chìm rồi”, ông Trần Tấn Đạt, 53 tuổi ở khóm 1, xã Tân Quy Đông (Đồng Tháp) thở dài nói.

Ông Đạt đang cố quên đi 10 triệu đồng vay mượn trôi theo lũ. Ảnh: Thanh Nhã

Hoa chết, người héo

Cũng như phần lớn người dân khác ở xã Tân Quy Đông, thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp), mấy ngày nay, cả gia đình ông Đạt ăn ngủ không yên vì hoa chết do nước lũ. Gia đình ông có sáu người, trong đó một người con trai đang học đại học đều trông chờ vào mấy công đất trồng hoa, giờ phải đối diện những khó khăn không thể lường trước được. Không những thế, để xuống giống cho vụ tết, ông Đạt còn phải vay ngân hàng 10 triệu đồng.

Chỉ tay về phía những vạt sông, nơi có hàng cây lá màu ủ rũ, ông Đạt nói: “Giá vật tư nông nghiệp cái gì cũng tăng cao nên chi phí sản xuất cũng đội theo. Một cây hường 80.000 đồng, khỏi cần đếm cây, quy ra tiền cũng biết nước sông “chôn” của chúng tôi hàng chục triệu đồng. Sau một đêm lũ, cả thị xã oằn mình theo cây”.

Cách không xa nhà ông Đạt là khu đất có diện tích năm công (5.000 m2) trồng cây vông Thái của ông Tám Sương. Ông Sương xuống giống cách đây hơn một năm và chờ tết này bán. Nếu theo giá thương lái từ Sài Gòn, Hà Nội vào mua thì 150.000 đồng/cây, tuy nhiên, mọi thứ đã đảo lộn chỉ sau một đêm nước lũ về. Những cây vông chết trơ cành chưa kịp bứng đi thì đợt nắng của những ngày giữa tháng 10 tiếp tục làm số cây còn lại chết dần. Tính ra, số thiệt hại của ông Sương khoảng gần 400 triệu đồng.

Kê lại giàn bằng hai bó cây nứa mới mua, ông Nguyễn Văn Dũng xót của: “Nước vừa giựt (xuống), thì giá cây bị đẩy lên liền. Làm một cái giàn cho bảy ngàn chậu hoa trước lũ chưa tới 20 triệu đồng thì bây giờ đã 25 triệu đồng. Không làm không được vì giàn trước của tôi đã bị nước lũ phá hư hết. Như vậy là vừa mất hoa, mất giàn rồi đầu tư giàn mới, tính ra mấy chục triệu đồng, nên tôi không dám nghĩ đến nữa”.

Theo nhiều người dân địa phương, một công đất trồng hoa, cây kiểng có thể đem lợi nhuận khoảng 50 triệu đồng với vụ tết. Tuy vậy, để có số tiền trên, người dân trồng hoa phải mất gần năm tháng gieo trồng, chăm sóc và gần như trông chờ hoàn toàn vào điều kiện thiên nhiên.

Chưa thể tính hết thiệt hại

Rõ ràng, mùa lũ năm nay, nước lên đột ngột chỉ sau một đêm đã ngập trắng cánh đồng, cả người dân và chính quyền đều bị bất ngờ. Thành thử, hàng trăm ngàn giỏ hoa thúi gốc khi bị ngâm trong nước một vài ngày, dù sau đó, các địa phương đã cho bịt cống và đắp cao đê. Cây kiểng đã bị úng hơn chục ngày nay nên thiệt hại nặng. Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa, một người trồng hoa ở Tân Hiệp, khi hoa, kiểng bị ngâm trong nước thì rễ bị ngộp do thiếu dưỡng khí dẫn đến hiện tượng chết hàng loạt. Những cây còn lại, dù có kê được lên cao cũng khó có thể sống nổi vì bộ rễ đã bị úng từ trước. Đáng lưu ý hơn, những loại hoa dễ chết lại là “đặc sản” của xứ hoa Sa Đéc như cúc mâm xôi, cây lá màu, vông Thái…

Ông Nguyễn Văn Thơm, phó chủ tịch xã Tân Khánh Đông, cho biết: tổng diện tích trồng hoa, kiểng của xã là 100 ha và có gần 4 ha bị thiệt hại một nửa. Ông Thơm nhẩm tính, chi phí để trồng một giỏ hoa là 10.000 đồng, cứ 1.000 m2 là để được 15.000 giỏ, lấy số tiền, số lượng nhân cho giá tiền là thấy tiền tỉ đã bị mất. Tết năm nay, Sa Đéc khan hiếm hoa, nên giá cả có thể sẽ cao lên nhiều lần.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Tân Khánh Đông có diện tích trồng hoa như hiện nay là bởi quy hoạch đô thị Sa Đéc, nên người dân nhận đất tái định cư về đây lập nghiệp. Còn xã Tân Quy Đông có truyền thống lâu đời, nên diện tích trồng hoa gấp đôi Tân Khánh Đông. Vì vậy, dọc hai bên bờ sông dẫn về xã này, đến ngày 17.10, nhiều diện tích trồng hoa vẫn bị chìm trong nước, chậu hoa nổi lềnh mặt sông. Trái với hình ảnh thơ mộng về một làng hoa rực rỡ sắc màu, giờ đây đến bất kỳ khóm nào như khóm 1, Sa Nhiên, Tân Hiệp… người ta ngỡ ngàng vì vẻ đìu hiu, ảm đạm. Với hàng trăm hộ ở hai xã trồng hoa kiểng này, năm nay có thể không còn mùa hoa tết đồng nghĩa với không có tết.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, phó trưởng phòng Kinh tế thị xã Sa Đéc cho biết, toàn thị xã có gần 350 ha trồng hoa, kiểng. Trong đợt lũ năm nay, trước mắt chính quyền chỉ tính được mức thiệt hại 30 – 70%, tức là khoảng 1 tỉ đồng, còn thiệt hại sau lũ thì chưa thể tiên lượng được vì cây không chết ngay. “Hiện nay, cán bộ chuyên môn của thị xã đang hướng dẫn bà con khắc phục sau lũ như sử dụng phân bón, cắt tỉa rễ, chống sâu bệnh… để hạn chế thiệt hại tiếp theo”, ông Hùng nói.

THANH NHÃ – DOÃN KHỞI

Các tin khác:

31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
25/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang