• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Lao theo giấc mộng kỳ nam

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 24/09/2012
Ngày cập nhật: 25/9/2012

Chỉ sau một đêm, từ một anh thợ cày nghèo bỗng trở thành tỷ phú nhờ trúng kỳ nam. Tin đồn này khiến hàng trăm người từ nhiều địa phương đổ xô về nơi sơn cùng, thủy cốc ở huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) để xẻ núi tìm trầm...

Cuốn theo tin đồn

Mùa này, chiều nào ở Khánh Sơn cũng mưa dầm dề. Thế nhưng, bất chấp tất cả, những đoàn người vẫn lầm lũi gùi đồ băng rừng, lội suối tiến thẳng vào gộp Ngà (xã Sơn Trung) để tìm kiếm trầm, kỳ. Nhìn cảnh tượng này, bà Nguyễn Thị Thu Hồng (người bán tạp hóa ở xã Sơn Trung) ái ngại: “Chẳng biết lên núi có tìm được gì không mà người ta kéo đi lũ lượt. Người đến cũng lắm mà người về cũng nhiều. Lúc cao điểm có hơn 800 người từ các nơi như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên... đến đây đào trầm. Người ở gần đi bằng xe máy, nhóm ở xa thuê hẳn ô tô. Nhiều khi cả chục chiếc xe ngoại tỉnh đậu ngay ở thị trấn, trông rất hoành tráng”.

Hiểm nguy đang chực chờ người tìm kỳ nam

Theo thông tin của dân địu (người đi tìm trầm), đầu năm 2012, có 4 người dân nghèo chuyên “săn” trầm ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đến khu vực thung lũng Ô Kha (xã Khánh Trung) để tìm kỳ nam. Sở dĩ họ vào vùng rừng thiêng, nước độc này tìm trầm là do có sự chỉ điểm của một bậc tiền bối nhiều kinh nghiệm trong nghề đi địu. Sau nhiều ngày tìm kiếm, giấc mơ kỳ nam vẫn bặt vô âm tín. Nhằm có thêm manh mối, các tay địu Quảng Nam nhập thêm một tốp địu khác của huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vào hội để săn tìm. 4 tháng ròng nếm mật nằm gai, quần nát cả thung lũng Ô Kha, giấc mộng kỳ nam của nhóm vẫn chỉ là con số 0. Không đủ kiên nhẫn, nhóm người Khánh Hòa tách tốp về xuôi, để nhóm người Quảng Nam ở lại ăn rừng, ngủ suối tìm trầm. Đến tháng 9, nhóm này đã tìm được kỳ nam ở gộp Ngà. Khối kỳ nam này dài tới 1,5m, nặng 7kg. Mấy ngày sau, nhóm này còn đào thêm được mấy chục kilôgram nữa.

Chẳng biết câu chuyện trúng kỳ nam có đáng tin cậy hay không, nhưng người ta vẫn đồn thổi và thêu dệt, thông tin cứ vậy lan tỏa với tốc độ nhanh. Có người còn khẳng định đã tận mắt thấy nhóm người Quảng Nam trúng trầm đưa xuống núi. Tuy nhiên, khi chúng tôi nhờ một đồng chí Công an huyện Khánh Sơn liên hệ với Công an huyện Đại Lộc thì họ cũng không thể xác nhận được thông tin này. Hiện nay, những người được cho là đã trúng trầm ở gộp Ngà đều vắng mặt tại địa phương.

Cày xới núi rừng

Từ sáng sớm, con đường mòn từ đập Sơn Trung lên gộp Ngà tấp nập người. Theo chân những người đi địu, chúng tôi có mặt ở gộp Ngà - nơi hàng trăm người đang hì hục đào bới với hy vọng tìm được một vài miếng kỳ nam còn sót lại trong các hốc đá, gốc cây. Tại “công trường” rộng khoảng 2.000 m2, chúng tôi thấy nhiều cây lớn, bé đã bị những người đi tìm kỳ nam đào bật gốc. Ở một khu vực khác, hàng chục người hì hục bẩy, kéo, di chuyển những tảng đá lớn để đào xới. Điều đáng lo là có đến hàng trăm người đang tập trung tại khu vực này, cứ vài chục người chia thành một tốp riêng. Mạnh ai nấy làm, họ cứ đào đá, hạ cây mà không cần quan tâm đến mối nguy hiểm cho những người xung quanh.

Ngồi ở tiệm tạp hóa dã chiến do một phụ nữ tên Trang (người xã Sơn Trung) bày bán, sau một hồi dò hỏi, biết chúng tôi không phải là lực lượng truy quét, Vũ - một tay địu ở xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc) không ngần ngại chia sẻ: “Để kiếm trầm, kỳ nơi những người đi trước đã tìm thấy kỳ nam, chúng tôi sẽ tiếp tục dời đá, đào cây trong vòng bán kính vài chục mét”. Nghe ý định của Vũ và những người đi cùng, chúng tôi thực sự thấy lo ngại về tình hình an ninh trật tự và nạn phá rừng tại địa phương này.

Một gốc cây vừa bị dân địu đánh bật

Trước tình hình này, UBND huyện Khánh Sơn phải cắt cử lực lượng Công an, Kiểm lâm... liên tục ngăn chặn và đẩy đuổi những người đi địu ra khỏi khu vực gộp Ngà.

Ra về tay không

Nhiều ngày tiếp cận với những người đi địu, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Hầu hết họ đều thuộc diện nghèo khó; khi nghe thông tin ở Khánh Hòa có kỳ nam, họ tất tả lên đường. Trong lúc mùa màng bận rộn, con cái không có tiền đến trường, họ vẫn cắn răng vay nóng với lãi suất cao để sắm chuyến đi tìm “giấc mộng tỷ phú”.

Một nhóm 5 người từ gộp Ngà đi xuống, thấy chúng tôi, họ nghĩ là dân địu lên núi tìm trầm nên một người trong nhóm lên tiếng can ngăn: “Lên núi làm gì nữa mấy ông, có trầm đâu mà đào. Tụi tôi từ Phú Yên vào cả tuần nay mà có được chút nào đâu. Trúng mấy chục ký kỳ nam chỉ là tin đồn thôi”. Gương mặt của những dân địu phải ra về tay không trông thật thảm hại, ai cũng gầy xọm, đen nhẻm, mắt sâu hoắm vì nhiều đêm thiếu ngủ.

Sau nhóm người Phú Yên, đến lượt nhóm người ở Quảng Nam lục tục xuống núi, đếm sơ bộ cũng lên đến cả trăm người. Chúng tôi được biết, trong bãi tìm trầm, dân Quảng Nam có khoảng 400 người. Phần lớn trong số đó đều đến từ huyện Đại Lộc. Dò hỏi thông tin của 4 người đầu tiên trúng kỳ nam, chúng tôi đều nhận được những câu trả lời rất mơ hồ. Người đàn ông tên Bường (xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) cho biết: “Bọn tôi kéo nhau vào đây tìm kỳ nam cũng chỉ vì nghe tin đồn có người trúng lớn. Nhưng hiện nay, để xác định được trúng bao nhiêu thì chẳng ai biết đích xác. Nghe người ta đồn thì mình cứ đi. May mắn được trời thương thì bớt khổ”.

Có mặt tại gộp Ngà, Thượng tá Phạm Hồng Sơn - Phó Trưởng Công an huyện Khánh Sơn lắc đầu ngán ngẩm: “Mười người đi thì có đến chín người về tay không. Ông bà ta có câu: “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”, nên có trúng kỳ nam cũng chắc gì đã đổi đời”.

Rời Khánh Sơn khi trời vừa sẩm tối, cùng về xuôi với chúng tôi còn có mấy tốp người ở Quảng Nam, Phú Yên. Họ vừa nghe tin ở đèo An Khê (Gia Lai) có người trúng kỳ nam nên vội vàng xuống núi để đến đó tìm vận may. Ngược lại, hàng chục người khác lại tiến vào gộp Ngà (Khánh Sơn) để tìm kỳ nam...

Theo Thượng tá Phạm Hồng Sơn - Phó Trưởng Công an huyện Khánh Sơn: 4 ngày qua, có hàng trăm người đến từ: Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa... đổ xô vào gộp Ngà (xã Sơn Trung) để tìm kỳ nam. Người dân đổ xô đi tìm kỳ nam xuất phát từ thông tin có một số người ở Quảng Nam và huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã trúng kỳ nam tại khu vực gộp Ngà với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Thực trạng này đã dấy lên những lo ngại về tình hình an ninh trật tự và nạn phá rừng tại địa phương.

ĐÌNH LÂM - BÍCH LA

Các tinkhác

30/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
24/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
16/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang