• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tỷ phú trên vùng sỏi đá

Nguồn tin: Khánh Hoà, 23/12/2006
Ngày cập nhật: 25/12/2006

Nằm dưới chân núi, giữa vùng đất khô cằn đá sỏi, trang trại của anh Nguyễn Thành Thuận, xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) được bao trùm bởi một màu xanh. Giữa bức tranh thiên nhiên hoang sơ đó, màu xanh ấy càng nổi bật lên như một nét chấm phá, sự tương phản đồng điệu được toát lên bởi muôn màu của hoa, lá, quả.

° BÀN TAY TA LÀM NÊN TẤT CẢ

Từ trung tâm UBND xã Diên Lộc, tôi và anh Đặng Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã phải đi thêm 4 cây số mới vào đến chân núi Hòn Chuông, thuộc thôn Đảnh Thạnh, một vùng đất xưa kia bỏ hoang nay đã mọc lên không ít trang trại chăn nuôi, trồng trọt. Dẫn tôi dạo một vòng thăm thú các trang trại nằm ngay dưới chân núi, anh Dung không ngớt xuýt xoa: “Ngày trước, vùng đất này như một vành đai trắng, người dân trong thôn cũng phải lắc đầu ngán ngẩm vì khó có thể kiếm được miếng cơm, manh áo trên vùng đất được ví như “chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Thế mà bây giờ, nơi đây đã hình thành trên 20 trang trại, tổng số tiền đầu tư đã lên đến hàng chục tỷ đồng”. Như để minh chứng cho lời nói của mình, anh Dung dẫn tôi đến thăm trang trại trồng cây ăn quả của anh Nguyễn Thành Thuận, một trong những người đầu tiên đến đây khởi nghiệp làm giàu trên vùng đất sỏi đá.

Khi chúng tôi đến, anh Thuận đang tất bật với công việc vốn có của một người làm vườn là tưới cây, làm cỏ, bón phân. Tản bộ dưới vườn cây ngập tràn bóng mát, anh Thuận giới thiệu với chúng tôi khá tỉ mỉ về thời gian trồng, năng suất, chất lượng của các giống cây như một nhà nông học thứ thiệt. Vườn cây ăn quả của anh được trồng các giống cây chất lượng cao đã có tiếng trên thị trường như: bưởi Năm Roi, bưởi da xanh, sầu riêng Thái Lan cơm vàng hạt lép, nhãn lồng, xoài cát Hòa Lộc, cam sành, măng cụt… đã và đang cho thu hoạch từ 3 - 5 năm.

Giờ đây, tuy đã là tỷ phú, sở hữu một cơ ngơi khang trang với số vốn kha khá nhưng anh Thuận vẫn suốt ngày đầu tắt, mặt tối cùng mấy anh em lao động trên trang trại. Tôi hỏi đùa: Làm ông chủ rồi anh lao động làm gì cho cực, cầm tay chỉ việc không sướng hơn à? Anh cười tươi và nói: “Nông dân mà không lao động thì đâu còn là nông dân. Nói thật, tuy phải lo toan, tính toán và công việc bề bộn suốt ngày, nhưng nhìn lại những thành quả đạt được bằng chính mồ hôi, công sức của mình nên tôi rất vui. Với lại, có trái cây trong vườn, muốn ăn trái gì có trái đó thì còn gì bằng. Trang trại của tôi là trang trại tổng hợp, được trồng nhiều loại cây nên có thể thu hoạch hoa quả theo nhiều mùa vụ khác nhau. Ngoài ra, nếu mất giá cây này còn có cây khác bù lại, không lỗ!”.

° CÓ SỨC NGƯỜI SỎI ĐÁ CŨNG THÀNH CƠM

Anh kể lại: Ngày anh mới lên đây (1998), vùng đất này rất đỗi hoang sơ, ít bóng người, hiu quạnh và xa khu vực dân cư. Đã thế, đất đai lại cằn cỗi, đụng đâu cũng chỉ toàn là sỏi, đá và khô hạn đến nỗi người dân trong thôn trồng cây chịu hạn như cây mì cũng không sống được. Thấy vậy, vợ anh cũng nản chí, cứ nằng nặc đòi về nhà sống chung với cha mẹ ở xã Vĩnh Thạnh (Nha Trang) như hồi vợ chồng còn chưa ở riêng. Anh phải mất cả tháng trời động viên vợ, tự mình khắc phục khó khăn, rồi cuối cùng chị cũng hiểu được tâm tư, ý tưởng của anh và đồng ý ở lại. Nói thì dễ, nhưng làm được thì chẳng hề đơn giản chút nào. Ban đầu, để có được một miếng đất kha khá đủ làm trang trại, anh chị phải chạy đôn, chạy đáo đi vay mượn anh em trong gia đình, bạn bè, cộng cả đồng vốn sau đám cưới mới có được 50 triệu đồng, đủ mua lại 2,4 ha đất đồi gò bạc màu của nhiều người dồn lại.

Có đất trong tay chưa đủ, bởi đất nơi đây khô cằn, mất chất nên cần phải có thời gian cải tạo đất. Như con kiến tha lâu đầy tổ, vợ chồng anh suốt ngày quần quật với khu vườn, cải tạo đất bằng rơm mục, phân chuồng rồi sau đó mới nói đến chuyện tìm cây giống về trồng. Nhờ sự hướng dẫn của các anh cán bộ ở Phòng Nông nghiệp huyện, vợ chồng anh lặn lội vào tận miền Nam mua cây giống. Ban đầu, do không đủ vốn, anh Thuận chỉ trồng được 300 cây bưởi giống Năm Roi, thanh long đường xen kẽ với 150 gốc sầu riêng. Khu vực phía sau khu vườn, anh trồng 50 gốc xoài, hơn 50 gốc nhãn và nhiều loại cây khác như măng cụt, cam sành, vú sữa… Để có được đồng vốn duy trì đầu tư tái sản xuất, trang trại của anh trồng cây ăn quả lâu năm theo từng khu vực và xen lẫn với các loại cây ăn quả ngắn hạn như đu đủ, ổi, chuối, chanh, mãng cầu ta… Vừa giữ độ ẩm cho đất, vừa có thu nhập, phương châm lấy ngắn nuôi dài của anh bước đầu thu được hiệu quả.

Trang trại của anh nằm cách con suối khoảng 60m, việc lấy nước tưới cây hoàn toàn phụ thuộc vào máy bơm nên chi phí khá tốn kém và gặp không ít khó khăn. Suy đi tính lại, anh đành phải thắt lưng buộc bụng bỏ ra 30 triệu đồng (khi ấy vàng có giá 420 ngàn đồng/chỉ) để đào hồ chứa nước sâu 8m, rộng 25m2 nằm ở giữa khu vườn và anh cho rằng đây là công trình độc nhất vô nhị. Nó độc nhất ở chỗ không bao giờ cạn nước và đủ tưới quanh năm, suốt tháng cho vườn cây của mình. Đến nay, vườn của anh đã có trên 3.000 cây ăn quả lâu năm các loại, hàng ngàn gốc chuối, đu đủ, quất đường, chanh… cho thu hoạch từ 3 - 5 năm. Vào vụ thu hoạch, bình quân mỗi ngày anh cho xuất trại không dưới 1 tấn hoa quả, thu nhập hàng năm trên 300 triệu đồng.

Đến giờ này, khi đã trở thành tỷ phú, anh Thuận vẫn không quên được những tháng ngày nhọc nhằn gian khó đánh vật với đồi hoang, núi trọc. Còn tôi, người viết bài này xin mượn thơ của Hoàng Trung Thông để thay cho lời kết: “Bàn tay ta làm nên tất cả/Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”.

ANH TUẤN

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang