• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hưng Nhân (Nghệ An): Hối hả gặt lúa chạy lụt

Nguồn tin: Báo Nghệ An, 07/09/2012
Ngày cập nhật: 8/9/2012

Ngày 7/9, mưa đã ráo, nước sông đang dâng cao, cả xã Hưng Nhân (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) như một ốc đảo bị nước bao vây. Nhưng cánh đồng lúa đã ngả màu vàng, hứa hẹn một mùa vụ bội thu bỗng chốc chìm trong biển nước. Người nông dân đang hối hả vớt vát “hạt ngọc” khi dòng sông Lam đang cuồn cuộn nước từ thượng ngàn đổ về.

Gần 12 giờ trưa 7/9, bầu trời vẫn âm u, mây đen kéo về vẫn vũ. Trên những cánh đồng căng nước, nông dân xã Hưng Nhân dầm mình trong nước lạnh, hối hả gặt lúa về nhà. Họ đang huy động hết lực lượng, vật dụng và cả thời gian để “chạy đua” với dòng nước lũ. Vừa ôm bó lúa còn ướt sũng đặt lên bờ, lão nông Nguyễn Văn Thảo, nhà ở xóm 6, tặc lưỡi: “Năm mô cũng phải gặt lúa chạy lụt ri quen rồi. Nhưng do năm ni lũ về sớm hơn nên gia đình chuẩn bị không kịp. 3 đứa con phải đến trường đi học nên 2 vợ chồng tôi phải vật lộn trong nước 2 ngày nay mà mới gặt được có hơn 1 sào thôi chú à”. Gia đình ông Thảo có 5 sào lúa, thì 4,5 sào chìm trong nước. Nhà neo người nên gia đình ông không kịp trở tay, “vớt vát được chừng nào hay chừng đó, lúa đã bắt đầu nảy mầm rồi”, ông Thảo ngậm ngùi.

Người dân ngâm mình trong dòng nước để gặt lúa.

Còn trên cánh đồng xóm 6, không khí ngày mùa khẩn trương, cấp tập. Bà con dầm mình trong nước cắt lúa bỏ lên chiếc thuyền nhôm nhỏ vận chuyển vào bờ. Nông dân Nguyễn Văn Mão vừa bó lúa, vừa nói vọng lên: “Nông dân như chúng tôi khổ lắm! Đổ biết bao nhiêu công sức vào đây, chừ chỉ sau một trận mưa coi như mất trắng”. Nghe chồng than, vợ ông Mão xen vào: “Nếu đúng lịch thì cuối tháng nay mới gặt. Chừ lúa mới chín chưa được 50% phải gặt về nhà. Lúa xay ăn được thì ít, còn lại xay cho gia súc, gia cầm vì bị ngâm nước, hạt gạo nát hết”. Gia đình ông Thảo có 5 sào lúa, nước tràn về, làm ngập hết 4 sào chỉ trong ngày 6/9.

Thế nhưng nhiều bà con không được hưởng chút “may mắn” ít ỏi như hàng chục nông dân đang cặm cụi trên cánh đồng xóm 6 này. Bởi, phân nửa diện tích của họ đã ngập trắng hoàn toàn, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu bàng bạc của dòng nước lũ. Anh nông dân Phan Mạnh Hùng ở xóm 5, run rẩy vì lạnh ôm bó lúa lên bờ, lắc đầu: “Không gặt nhanh, nước ngàn về thì ngập hết. Nhiều diện tích đã ngập trắng rồi. Tui đang gặt giúp cho gia đình hàng xóm, làm xong đây chuyển qua ruộng tui. Giúp nhau làm cho nhanh chú à”.

Vận chuyển lúa lên bờ.

Người dân tranh thủ tuốt lúa ngay ngoài đồng.

Vụ hè thu năm nay, toàn xã Hưng Nhân gieo trồng 131 ha lúa và 145 ha màu. Sau 3 ngày mưa lớn, nước dâng cao khiến hơn 80 ha lúa và 5 ha màu của xã chìm trong nước. “Trước tình hình nước dâng cao lên từng giờ, xã đã họp và triển khai đến các tiểu ban PCLB của các xóm. Trước mắt là chỉ đạo quyết liệt và vận động người dân thu hoạch số diện tích lúa đã chín trên 50%. Hiên tại, người dân trong xã đã gặt được khoảng 26 ha và đang tiến hành gặt thêm 10 ha nữa. Còn 5 ha kê và đậu đang trong thời kỳ ra hoa thì coi như mất trắng, không thể cứu vớt được rồi”, ông Nguyễn Công Hoan, Chủ tịch UBND xã Hưng Nhân cho biết.

Trên trời mây đen vẫn kéo về, cánh đồng xã Hưng Nhân nước vẫn dâng lên. Nhìn trời, nhìn nước dòng Lam, nông dân xã nằm ngoài đê – Hưng Nhân càng thêm thấp thỏm, lo âu bởi không chỉ đồng ruộng mà cả nhà cửa đang có nguy cơ chìm trong con nước.

Phạm Bằng – Thành Duy

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang