• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Có một “cánh đồng vàng” ở Đồng Tháp Mười

Nguồn tin: Lao Động, 06/10/2011
Ngày cập nhật: 7/10/2011

Đó là cánh đồng ấp Láng Cò, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, được coi là màu mỡ nhất tỉnh Long An. Nơi đây đã sản xuất ra hơn 500 giống lúa mới, cung cấp khắp vùng Tây Nam Bộ.

Trên cánh đồng này, phần nhiều cư dân đều mang họ Dương, đây cũng là nơi sinh ra tướng Dương Văn Minh. Cách nay không lâu, cánh đồng “long mạch” này được một doanh nghiệp nước ngoài xin làm dự án “công viên nghĩa trang”.

Cánh đồng nhân giống lúa quốc gia

Cánh đồng xã Mỹ Phú từ lâu đã trở nên thân quen với các trường đại học, cao đẳng nông nghiệp. Đây cũng là địa chỉ hay lui tới của các viện nghiên cứu về nghề trồng lúa. Mỗi khi cần thử nghiệm một giống lúa mới, các nhà khoa học thường tìm về cánh đồng xã Mỹ Phú. Hầu hết các kỹ sư nông nghiệp chuyên về trồng lúa ở các trường đại học phía Nam, chân cẳng đều ít nhiều lấm đất ruộng Mỹ Phú. GS-TS Võ Tòng Xuân đã không biết bao nhiêu lần đặt chân đến cánh đồng này. Đã có khoảng 500 giống lúa mới được nhân giống thành công ở cánh đồng Mỹ Phú, cho ra hàng chục ngàn tấn lúa giống chất lượng cao cung cấp cho cả Đồng Tháp Mười (ĐTM).

GS-TS Võ Tòng Xuân và Anh hùng Lao Động Dương Văn Hữu, hai nhân vật gắn bó nhiều với “cánh đồng vàng” Mỹ Phú. Ảnh: K.Q

Vụ đông xuân 2000 – 2001, nông dân Dương Văn Hữu (Hai Hữu) ở Mỹ Phú đã làm kinh ngạc mọi người khi thu hoạch lúa vụ đông xuân đạt năng suất hơn 10 tấn/ha. Ông Hữu kể, nhờ mùa lũ năm 2000 nước dâng cao kỷ lục, nước ngập đồng ruộng kéo dài gần 3 tháng mà lượng phù sa bồi đắp rất nhiều. Cũng nhờ nước lũ ngập cao và ngập lâu, các loại thiên địch hại lúa như sâu rầy, chuột, ốc cũng bị cuốn trôi đi hết. Lượng phèn tiềm ẩn dưới mặt ruộng cũng bị nước lũ cuốn trôi... Với tất cả những lợi ích do lũ lớn mang lại, cộng với đất đã sẵn màu mỡ, cùng tay nghề chăm sóc của “kiện tướng trồng lúa” Hai Hữu, đám ruộng của ông cứ xanh mượt, rồi trỗ bông nặng oằn. Kết quả, ông được ghi nhận là người nông dân miền Tây đầu tiên trồng lúa đại trà đạt năng suất vượt ngưỡng 10 tấn/ha/vụ. Sau đó, ông Hai Hữu đã được phong Anh hùng Lao động.

Nhà thờ tộc họ Dương

Nằm giữa cánh đồng Láng Cò – Mỹ Phú có một khu mộ cổ, có lưu danh tánh những người mang họ Dương. Trong đó có mộ ông Dương Văn Huề (1891 – 1944) và bà Nguyễn Thị Kỷ (1895 – 1992). Họ chính là đôi vợ chồng đã sinh ra một nhân vật lịch sử từng làm sôi động chính trường Sài Gòn thập niên 60 của thế kỷ 20 và cũng chính là người làm chiếc cầu nối quan trọng trong cuộc chuyển giao lịch sử giữa chính quyền tay sai của Mỹ và chính quyền cách mạng vào năm 1975.

Đó chính là đại tướng Dương Văn Minh, “nguyên thủ quốc gia” ngắn nhất trong lịch sử Việt Nam và thế giới khi chỉ làm tổng thống chưa đầy 48 giờ đồng hồ. Trải qua hàng trăm năm khai khẩn, thuần hóa cánh đồng Mỹ Phú, đến đời ông Dương Văn Huề, dòng họ Dương đã trở nên khá giả. Nhờ đó mà 3 anh em Dương Văn Minh, Dương Văn Nhựt, Dương Văn Sơn cũng rời vùng quê đi học “trường Tây” và đều để lại dấu ấn trong đời.

Ngày nay, bên con đường tỉnh lộ chạy ngang Mỹ Phú nối Long An và Tiền Giang, có một ngôi nhà đồ sộ với hàng chữ đẹp, rất to “Từ đường Dương tộc”. Đây là nhà thờ gia tộc họ Dương, nơi thờ tự từ ông cụ tổ của họ Dương đến khai khẩn vùng đất Mỹ Phú là Dương Văn Bảo, đến những thế hệ họ Dương tiếp theo, trong đó có vợ chồng ông Dương Văn Hiển (ông bà nội của Dương Văn Minh) và vợ chồng ông Dương Văn Huề (cha mẹ Dương Văn Minh). Trên gian thờ chính ở giữa nhà, kế bên những bức hoành phi cổ kính là di ảnh của ông bà nội và cha mẹ Dương Văn Minh được phóng to, lộng khung kính thật đẹp. Đứng khiêm tốn ở góc bàn thờ là di ảnh ông Dương Văn Minh, khung ảnh nhỏ hơn rất nhiều.

“Cánh đồng vàng” Láng Cò – Mỹ Phú. Ảnh: K.Q

Cuộc truy tìm “long mạch”

Khi “cánh đồng vàng” Mỹ Phú đang tiếp tục cho ra đời những giống lúa mới cung cấp cho nông dân trong vùng Tây Nam Bộ, bất ngờ vào cuối năm 2007, một nhà đầu tư nước ngoài qua môi giới của những “cò đất” trong nước đã mua gom các thửa ruộng ở đây. Cùng lúc, họ xin phép các cấp chính quyền tỉnh Long An cho thực hiện dự án “Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng” ngay trên “cánh đồng vàng”. Dư luận ở Mỹ Phú xôn xao câu chuyện rằng người ta đang truy tìm “long mạch” ở nơi mà các thế hệ tộc họ Dương đã khai phá vùng đất hoang ĐTM thành “cánh đồng vàng”.

Sau khi dự án được chính thức công bố ra dân, ông Hai Hữu đã cùng hơn 40 hộ dân trong ấp ký đơn tập thể kiến nghị UBND tỉnh Long An xem xét lại. Vấn đề ông Hai Hữu cùng tập thể nông dân đặt ra là tại sao không lấy những khu đất bạc màu, cằn cỗi, ít sinh lợi để làm nghĩa trang, mà lại lấy cánh đồng màu mỡ nhất tỉnh, chuyên dùng để sản xuất lúa giống để chôn người chết. Trước những kiến nghị của ông Hai Hữu và bà con nông dân Láng Cò, những phân tích, đánh giá của các nhà khoa học, các cơ quan có trách nhiệm ở Long An đã nghiêm túc lắng nghe và đánh giá lại toàn bộ dự án.

Cuối cùng, dự án này được chuyển đến một nơi khác có điều kiện giao thông khá thuận lợi, lại tận dụng được vùng đất xấu, không có giá trị kinh tế cao. Đó là vùng đất nhiễm phèn, chuyên trồng tràm, hiệu quả thấp, nằm ven quốc lộ 62 thuộc xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa. Vậy là, “cánh đồng vàng” Láng Cò – Mỹ Phú tiếp tục là “cánh đồng vàng” như nó đã từng. Bây giờ ông Hai Hữu đã qua đời, nhưng cánh đồng Mỹ Phú vẫn đạt năng suất cao và cung cấp lúa giống cho cả vùng.

Kỳ Quan

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang