• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nghị quyết phạt… bò!

Nguồn tin: Nhân dân, 8/2/2009
Ngày cập nhật: 8/2/2010

Bò đang “tham gia giao thông”.

“Loạn” bò thả rong là đề tài không mới ở đô thị. Nhưng có lẽ, chỉ có những con bò ở thị trấn Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình mới đủ sức làm “đau đầu” lãnh đạo từ cấp thị trấn, lên huyện rồi đến cả tỉnh. HĐND thị trấn họp, cử tri bức xúc trước nạn bò. Con bò được đưa vào nghị quyết: Phải phạt chủ bò, kết thúc nạn bò thả rong!

Bò thị trấn làm “đau đầu” lãnh đạo tỉnh

Mấy con bò thả rong đã náo loạn thị trấn Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình. Bò đi lại, vô tư “ị” trên đường, trước nhà dân, trước cơ quan công sở. Rồi bò “tấn công” cả cây xanh đô thị, để lại cành khẳng khiu. Chán ăn trên đường, bò chạy xuống ruộng. Mất lúa, nông dân chỉ biết nhắm bò mà chửi.

Chị Phương, người dân thị trấn Ba Đồn cười sằng sặc: “Đó là chú chưa biết, hắn (bò) ở trong đô thị nên khun (khôn) như mấy con chó. Ngoài đàng (đuờng) hết đồ ăn, bò còn đi lục… thùng rác. Thùng rác ngoài đàng bị bò giật đổ, phá tanh bành. Phá chán, “hắn” kéo nhau vô nhà tui, thùng rác trong vườn rứa là tan hoang. Hôi, bẩn không chịu thấu”.

Những ngày nắng, bò đi lại nghênh ngang. Mấy chỗ bò ị, mùi xú uế bốc lên dân thị trấn lãnh đủ. Chơi chán, bò tìm ra giữa đường nằm… thư giãn. Người đi đường tránh xe đã hết hơi, lại còn tránh cả bò.

Báo Quảng Bình có hai phóng viên về địa bàn công tác, một anh về muộn, húc vào mấy con bò ngủ giữa đường, dập miệng. Anh còn lại bật xi nhan xin đường, bò đang ngủ thấy đèn liền bật dậy. Bò, người va nhau, anh bị rớt xuống mương nước, ướt từ đầu xuống chân. Trong thị trấn cách vài ngày lại có một vụ tông bò: Nhẹ thì chợt mặt, nặng thì gãy xương vai, may thay chưa ai chết.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, ông Phan Ngọc Duy kể: “Từ thời còn làm Chủ tịch UBND tỉnh, mỗi lần về huyện công tác, ông Phan Lâm Phương đều lôi chuyện bò ra xử đầu tiên. Ông Phương nói, thị trấn, huyện phải dẹp, bắt bằng hết bầy bò quen thói thả lung tung để trả lại mỹ quan đô thị, khắc phục ô nhiễm môi trường, bảo đảm an toàn cho người dân tham gia giao thông. Lần mô về ông cũng nói!”.

Bài học xương máu

Trước sức ép từ thực tế, thị trấn Ba Đồn có lần cũng “làm căng”. Công an, dân quân được huy động, bắt bò thả rong về nhốt, mời chủ bò đến nộp phạt. Có lần thị trấn bắt được một con, đến nửa đêm có ai đó lẻn vào dùng dao cắt khuỷu chân, bò chết. UBND thị trấn bị chủ bò đền 3 triệu đồng. Thịt bò xẻ ra bán được 1,8 triệu đồng, thị trấn trích ngân sách bù thêm 1,2 triệu đồng.

Sau lần “làm căng” để rồi phải móc tiền túi ra đền cho chủ bò, cán bộ thị trấn đã “rút ra bài học xương máu”. Bò thả rong trong thị trấn vì thế ngày càng “loạn”.

Không “nhịn” được bò, trong cuộc họp HĐND thị trấn ngày 20-1 vừa qua, đại biểu HĐND đã chất vấn, đề nghị UBND thị trấn phải thẳng tay với bò. Thấy đại biểu bức xúc, lãnh đạo thị trấn lại nhìn nhau, nhắc đến vụ đền bò năm nào rồi ngao ngán. Có người hiến kế, UBND thị trấn cứ bắt rồi cử người giữ cẩn thận. Nhưng ai giữ? Không lẽ cử cán bộ thị trấn thức đêm ngồi giữ bò? Một đại biểu nói, chưa kịp ngồi xuống, người khác lại đứng dậy… Hội trường nóng ran chỉ vì mấy con bò không ai giữ.

Nghe chán, ông Nguyễn Văn Liên, Chủ tịch UBND thị trấn đứng dậy xua tay: “Đừng nghĩ chúng tôi không bức xúc. Đúng là không nhịn được nữa. Tui hứa, Ủy ban sẽ có quy định bắt bò theo đề nghị của hội đồng. Riêng khoản cử cán bộ ngồi giữ bò thì không! Không bao giờ có. Bò đi rong, thị trấn bắt. Bò chết kệ bò, mạng bò không to bằng mạng người đi trên đường. Mấy lâu nay họ thả rong, có cử người giữ mô mà cán bộ phải giữ?”. Ông nói xong, đại biểu vỗ tay rầm rầm. Con bò thả rong đi thẳng vào… nghị quyết.

Họp xong, ông Liên về viết “cáo thị”: “Từ nay, nếu phát hiện bò đi rong, thị trấn sẽ bắt giữ. Chủ bò bị phạt 100.000 đồng/con; giữ qua đêm thêm 50.000 đồng/đêm. Trong quá trình giữ, có chuyện gì với bò như bị chặt đầu, chặt chân, cắt cổ, bò chết…, thị trấn không chịu trách nhiệm. Giao công an, dân quân, cán bộ nhân dân thị trấn nếu phát hiện bò thả rong phải điện báo ngay”.

Viết xong, “cáo thị” được chuyển theo đường công văn, sang các xã láng giềng. “Loạn” bò ở Ba Đồn, chủ yếu do bò của bà con các xã… hàng xóm.

Bây giờ mới dám… trồng cây

Mới đó đã thực hiện được nửa tháng, thị trấn chấm dứt hẳn nạn bò thả rong, nhờ thế đô thị sạch hơn, thị trấn không có phân bò, không còn mùi xú uế. Dọc trục đường chính vào thị trấn, mấy hôm nay người ta đã bắt đầu trồng cây, trồng hoa, tạo cho đô thị một vẽ đẹp mới, như chưa hề có… bò.

Tôi nói, thị trấn làm vậy mà hay, chỉ mới nửa tháng mà đô thị đã khác. Nghe ra, ông Chủ tịch thị trấn xua tay cười ha hả, “Chú chộ đó, không có bò, chúng tôi mới dám trồng cây. Trước tê trồng được cây mô, bò vặt hết cây nớ. Chừ thì sướng hung”.

Nhưng để được kết quả này cũng không phải dễ. “Lúc mới có quyết định phạt bò, được hai ngày thì Ba Đồn gặp “hạn” bởi cùng lúc, năm con bò chạy rong vô chợ, gặp rau ăn rau, gặp gạo ăn gạo. Tiểu thương đuổi, bò chạy, làm đổ cả chục quầy hàng. Ban quản lý chợ, thị trấn phải cử người ra vây mãi mới bắt được”, ông Liên kể, giọng tức tối.

Vừa túm được năm con bò trong chợ, đầu thị trấn lại xuất hiện thêm một đàn. Đang ăn trưa, các lực lượng của thị trấn lại phải thả cơm để chạy. Tám con bò bị bắt về nhốt ở sân UBND thị trấn, cả vùng hôi phân bò. Đến đêm, cả Chủ tịch thị trấn, cán bộ bảo vệ đều nơm nớp: “Nói rứa thôi, dù răng, con bò cũng là tài sản của dân, nếu xảy ra chuyện làm sao khỏi áy náy”, ông Liên nói.

Không thấy bò ngoài đường, chủ bò đến thị trấn khóc, xin “nông dân nghèo, lấy đâu ra tiền phạt”. UBND thị trấn không nghe: "Nghèo cũng phải nộp, nếu không sẽ … đấu giá bò. Xin không được, nông dân nộp phạt. Một người bị xử nặng, họ kể ra mười người, mười người biết, cả trăm người đều biết. Ba Đồn sạch bóng bò thả rong.

Chào Ba Đồn, tôi chạy thẳng ra Hà Nội. Dọc tuyến Quốc lộ 1A ra Hà Nội, thi thoảng vẫn gặp những đàn bò nhởn nhơ đi giữa đường như đường dành riêng cho bò rồi lắc đầu. Cách đây mấy năm, trên Quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Trị, một chiếc xe khách tránh bò, cả xe 11 người chết. Miếu thờ vẫn nằm bên đường… Rồi bò ung dung dạo phố Mỹ Đình. Bò dung dăng chèn ép ô-tô trên đường Láng - Hòa Lạc... Sau vụ tránh bò, chết người ở Quảng Trị cả nước xôn xao, nơi nào cũng thấy ẩn họa từ bò thả rong, địa phương nào cũng muốn xử lí nhưng kết quả thì… chưa có gì mới.

Bởi thế, đến lúc này tôi vẫn canh cánh. Giá như đợt các địa phương học theo Ba Đồn, đưa bò thả rông vào nghị quyết để toàn dân cùng phát hiện, xử lý. Có thế mới may ra dẹp được “loạn” bò rong để trả lại sự bình yên trên các tuyến đường, đô thị nhờ vậy mà cũng đẹp hơn, người dân cũng sẽ bớt đi một nỗi lo không đáng có.

DƯƠNG QUANG TIẾN

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang