• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

“Vua trồng rừng” Khánh Thượng

Nguồn tin: Hà nội mới, 29/01/2009
Ngày cập nhật: 29/1/2009

Vượt qua gần 100km với nhiều cung đường đèo dốc, chúng tôi cũng đến được với bản Mường Phú Thứ, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì để gặp ông "vua trồng rừng" Trần Như Hiệp.

Là một trong những người đi đầu phong trào phủ xanh đất trống đồi núi trọc của Thủ đô, năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng với ông Hiệp, còn sức là ông còn "vắt đất rừng" làm giàu cho gia đình và xã hội.

Đưa chúng tôi đi thăm khu rừng rộng hàng trăm héc-ta, ông Hiệp kể: Cuộc sống của bà con ở đây còn nhiều gian truân lắm. Nhìn ruộng ngô, nương sắn là vậy nhưng tiền chẳng được bao nhiêu. Bán cả đống sắn không nổi 200 nghìn đồng. Nhưng để đồi trống, núi trọc thì cứ thấy xót xa. Bôn ba khắp nơi, ông thấy không đâu hơn nơi "chôn nhau cắt rốn" Khánh Thượng của mình. Có chí thì ở đâu cũng sẽ làm giàu được. Không phủ nhận chuyện gắn bó với rừng vì mục đích làm giàu nhưng sâu xa hơn ông Hiệp muốn giữ gìn "lá phổi" xanh của Thủ đô, đem cho đời màu xanh của sự sống từ những mảnh đất hoang hóa, bạc màu.

Đứng trên đỉnh đồi của "vua rừng" Khánh Thượng nhìn ra sông Đà trong thời khắc vào xuân, nhìn núi, nhìn sông, nhìn những cánh rừng xanh thẳm, tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của cố thi sỹ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu: "Sóng dợn sông Đà con cá nhảy/ Bên sườn non Tản cái diều bay" mà thấy yêu quê, yêu rừng kỳ lạ. Năm 1995 về nghỉ hưu ở quê nhà là bản Mường Phú Thứ, sau 35 năm là nhà giáo, dạy học sinh chữ, dạy làm người và yêu quê hương, làm giàu cho đất nước, thấy hàng trăm héc-ta đất đồi rừng phía sườn Tây dãy núi Chàng Rể, "đất trống, đồi núi trọc", ông Hiệp vô cùng trăn trở. Thế là ông bàn với vợ và các con quyết định làm thủ tục xin nhận khoán 285ha đất trống, do Vườn quốc gia Ba Vì quản lý và 30ha đất đồi Bù Lu của Viện Dược liệu trung ương để cải tạo, quy hoạch trồng cây keo tai tượng, cây ăn quả, cây dược liệu.

Lúc đó, việc ông lão tuổi 60 ước mơ trở thành "tỷ phú" từ hơn 300ha đất trống, đồi núi trọc, khiến nhiều người hoài nghi. Nhưng ông vẫn vững tin, cùng con cái và cả gia đình xắn tay phát bụi rậm, vỡ đất hoang hóa, quy hoạch, trồng cây. Để có thêm kiến thức thâm canh, ông Hiệp thường xuyên nghiên cứu tài liệu tại thư viện huyện, tỉnh.

Ông Hiệp đã trồng gần 6.000 khóm chuối tây, 200.000 cây keo tai tượng, hơn 4 vạn cây canh ki na và 1.000 cây lát Mê-hi-cô. Ngoài ra, ông còn trồng xen canh 3.000 cây nhãn, 1.600 cây bưởi Diễn, hơn 500 cây phật thủ quả vàng. Để tận dụng tiềm năng đất đai, vừa tăng thêm thu nhập, vừa có nguồn nước tưới cho cây trồng, ông Hiệp còn đào 3.000m2 ao để thả cá. Hiện nay, mỗi năm gia đình ông đã thu hoạch gần 100 tấn chuối quả, nhãn, bưởi Diễn, phật thủ cho thu hoạch hơn 60 tấn quả/năm; ao cá cũng cho thu hơn 1,5 tấn cá chép, cá trôi và rô phi/năm. Trừ mọi chi phí, mỗi năm gia đình ông Hiệp thu lãi vài trăm triệu đồng. Mô hình trang trại của ông Hiệp đang tạo việc làm ổn định cho 20 công nhân với mức lương ổn định.

Trong mùa xuân rộn rã bao mơ ước, chia tay khu rừng "đẹp như mơ" của ông để trở về phố thị, ở đâu đó bỗng vang lên giai điệu quen thuộc của bài hát "Một đời người một rừng cây" của nhạc sỹ Trần Long Ẩn. Và tôi thấy có bóng dáng người trồng rừng Trần Như Hiệp ở trong đó.

Tư Văn - Thanh Bạch

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang