• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Giá mà trâu, bò được bảo hiểm!

Nguồn tin: Lao Động, 15/02/2008
Ngày cập nhật: 17/2/2008

Gần 1 vạn con trâu, bò (và chưa phải là con số cuối cùng) đã bị chết trong đợt rét khắc nghiệt hiện nay. Bỏ rẻ 3- 5 triệu đồng/con thì thiệt hại cũng lên tới nhiều chục tỉ đồng. Đau hơn là số trâu, bò này đều rơi vào những người nông dân nghèo khó. Mất cái "đầu cơ nghiệp", không ít gia đình sẽ rơi vào cảnh trắng tay.

Chính quyền một số nơi đã cứu trợ mỗi đầu trâu, bò bị chết 100.000 đồng. Lại có sáng kiến kêu gọi người dân hảo tâm cả nước ủng hộ người nghèo mất của, mất người vì rét. Quý lắm, nhưng tất cả vẫn chỉ là cưu mang, chữa cháy nhất thời.

Cứ ước giá lúc này mỗi con trâu, bò chết cũng được các nhà bảo hiểm đền cho vài triệu bạc (như kiểu đền bù tiền tỉ cho cái xe hơi không may bị cháy hay con tàu bị đắm) thì đỡ cực biết mấy. Nhưng sự thực xem ra còn xa vời lắm!

Mà đúng là xa vời thật. Hiện cả nước có hơn chục hãng bảo hiểm cả vốn ngoại lẫn vốn nội. Kết thúc năm, họ công bố lợi nhuận lên tới cả chục, cả trăm tỉ đồng. Vậy mà có gần vạn con trâu, bò chết không nông dân nào được mua bảo hiểm và dĩ nhiên cũng không ai được đền bù lấy một đồng.

Nghịch lý, đau xót và trớ trêu thay! Nhưng nghịch lý này cũng thật dễ hiểu. Hoạt động trong cơ chế thị trường mục tiêu tối thượng là lợi nhuận, đương nhiên các ông chủ bảo hiểm có quyền dễ làm, khó bỏ, không ai dại gì "giơ tay chống lại với trời"! Bão lũ, sâu bệnh, sương muối, hạn hán và bây giờ là giá rét... vốn có sức tàn phá ghê gớm.

Đã có 1- 2 hãng bảo hiểm liều mạng bảo hiểm cho vài sản phẩm nông nghiệp nhưng rồi phải bỏ của chạy lấy người vì lỗ chổng vó! Bởi vậy, dù nhà nước có kêu gọi, nhưng dăm bảy năm trở lại đây tịnh không có hãng bảo hiểm nào quay lại với nông dân.

Trong khi đó, ở các nước phát triển, chính phủ của họ có rất nhiều chính sách ưu đãi với hãng bảo hiểm nào mặn mà với nông nghiệp, nông dân. Nhiều nước nông dân được bảo hiểm đến "tận răng", còn chuyện trợ cấp của chính phủ thì khỏi phải nói. Bởi thế không có gì khó hiểu khi các cuộc chiến về bảo hộ nông nghiệp luôn nóng bỏng trên các diễn đàn WTO.

Còn ở ta, cái khó, cái nghèo có phải là lời biện minh cho việc cứ để người nông dân đơn độc vật lộn với may rủi? Câu trả lời là không nếu câu chuyện này được đặt một cách nghiêm túc lên bàn cân của các cấp có thẩm quyền.

Vẫn biết mệnh lệnh hành chính không thể bắt các nhà bảo hiểm quay lại với người nông dân. Nhưng trộm nghĩ có một giải pháp tương đối khả thi trong lúc này- đó là sự liên kết "3 nhà": Nhà nước- nhà bảo hiểm- nhà nông cùng chia sẻ.

Nhẩm tính, mỗi con trâu, bò chỉ cần mua bảo hiểm 100.000 đồng/năm, trong đó nhà nước hỗ trợ 1/3 (cùng lúc áp dụng nhiều chính sách ưu đãi cho nhà bảo hiểm); nhà bảo hiểm giảm lợi nhuận đi 1/3, còn lại nhà nông chỉ góp 1/3.

Cả nước có vài triệu con trâu, bò, số tiền mua bảo hiểm sẽ lên tới vài ba trăm tỉ. Nay có 1 vạn con trâu, bò chết, cứ cho là nhà bảo hiểm đền bù cho 3 triệu đồng/con thì cũng chỉ mất có 30 tỉ bạc. Cứ tiếc, giá thử áp cái bài toán trên sớm hơn thì mùa rét vừa rồi, hàng ngàn nhà nông phía bắc đâu đến nỗi trắng tay!

Và nếu từ chuyện mua bảo hiểm cho con trâu, con bò mà được nhân rộng ra con tôm, con cá, hạt lúa, hạt tiêu, hạt càphê - thì nông dân đỡ cực lắm thay!

Đình Chúc

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang