• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Khi “Hai Lúa” chơi nổi

Nguồn tin: SGGP, 24/11/2007
Ngày cập nhật: 25/11/2007

Đất nông nghiệp có giá, nhiều Hai Lúa phất lên như diều gặp gió. Không ít người xem đây là cơ hội vàng để lấy vốn làm ăn, bên cạnh đó cũng có nhiều hộ gia đình chỉ biết lo ăn chơi hưởng thụ. Hậu quả là mạnh cha cha chơi, mạnh con con chơi, vợ thì cờ bạc lô đề… để thỏa chí những thú vui bao năm khao khát mà hậu quả là gia đình tan nát, nợ nần chồng chất.

“Hai Lúa” lên đời!

Minh họa: A.D

Từ ngày Khu công nghiệp Hiệp Phước huyện Nhà Bè đi vào hoạt động thì gia đình anh Tư cũng bắt đầu ăn nên làm ra. Với số vốn gần một tỷ đồng do khu công nghiệp đền bù giải tỏa, anh Tư quyết định mở rộng ao nuôi cá và chăn nuôi heo ngay trong khu đất còn lại. Sau gần 10 năm, cơ ngơi của gia đình anh đã lên đến hàng chục tỷ đồng, con cái ăn học thành tài.

Ao nuôi cá của anh Tư chỉ cách nhà chừng vài phút đi bộ nhưng hàng ngày anh vẫn đi thăm cá bằng con Dylan mới cáu cạnh. Công việc của anh ngày nào cũng chỉ có thế, tất tần tật đã có con cái, dâu, rể lo. Không chỉ có chiếc Dylan mà anh còn có một chiếc X9 mới mua lại của người em cách đây vài hôm sau khi thu hoạch một đợt cá.

Một điển hình trong làm kinh tế VAC từ đồng vốn bán đất nữa là anh Năm Được, ngụ xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè. Trước đây là bộ đội Campuchia, mãn hạn về địa phương chí thú làm ăn và lập gia đình ra riêng với số vốn năm phân vàng.

Nhìn bề ngoài anh lam lũ nhưng ít ai biết anh là một đại gia đi lên từ số tiền bán nửa công đất. Anh tâm sự: “Một lần tôi ghé vào quán ăn trên đường Hoàng Diệu (quận 4) gọi một tô hủ tíu thì chủ quán bảo “hết rồi” nhưng thật ra không phải vậy, thấy tôi lam lũ, người vấy bẩn cơm heo nên nói thế. Tôi chỉ cười nhẹ mặc dù quá sốc trước những lời lẽ khiếm nhã của chủ quán”.

Tuy vậy, mỗi khi lên đồ đi đám tiệc trong người anh mang không dưới chục triệu đồng, chưa kể chiếc xe, nhẫn, dây chuyền, đồng hồ hiệu. Theo tìm hiểu, anh Năm Được còn có một cửa hàng bán xe gắn máy trong huyện do vợ đảm trách.

Năm nào cũng vậy, hễ đến cuối năm là gia đình anh thay nhau lo làm việc thiện, mua gạo, bột ngọt, đường… về phân phát cho dân nghèo đón Tết. Gia đình anh là một điển hình làm kinh tế VAC và là địa chỉ để bà con lui tới học hỏi kinh nghiệm và vay vốn với lãi suất thấp.

Thích chơi nổi

Khi ông Tuấn mua chiếc xe hơi 4 chỗ đời cũ hiệu Toyota, không ít bà con trong xóm chửi ông bị hâm hay sao mà mua xe về để chật nhà. Số là có chút đỉnh tiền bán đất, cãi nhau với thằng em rể cũng vì chuyện mượn chiếc xe Attila đi đám cưới cho oai với người ta nhưng thằng em không cho, tức khí nên nhờ người quen mua xe hơi cho... bõ ghét.

Có thâm niên lái xe, biết chút đỉnh về máy móc nhưng khổ nỗi, chiếc xe trị giá vài chục triệu đồng kia luôn giở chứng hành hạ. Chịu hết nổi, anh kêu bán xe chỉ bằng phân nửa giá hồi mua nhưng chẳng ai dám rớ. Bà vợ của ông bức xúc nói: “Mất mấy chục triệu đã đành còn bị người ta cười thối cả mặt, nghèo mà bày đặt sĩ diện, thiệt hết đường nói”.

Cò đất P. có máu văn nghệ, đờn ca có tiếng trong huyện mới đây “vô” đậm lô đất ngót vài chục triệu. Anh bỏ thêm tiền để mua một dàn nhạc đủ loại, chất lượng không kém gì dàn nhạc phục vụ tiệc cưới ở nhà hàng trong khi đó vợ chồng và hai con đang sống trong một căn nhà thuê tồi tàn và rách nát.

Mọi người trong họ hàng khuyên anh bán dàn nhạc để góp tiền mua một căn nhà cấp bốn. Anh nói: “Kệ, cho có với người ta. Với lại mình chỉ mất ít nước bọt thôi mà, hơi nào bận tâm chứ”.

Bây giờ, hễ nhà ai có tiệc tùng gì cần đến nhạc là anh sẵn sàng chở đến phục vụ không công. Mới đây, sau buổi tạc thù say bét nhè, ca hát quấy nhiễu giờ giấc nghỉ ngơi của bà con lối xóm, công an xã đã đến lập biên bản.

Sau đó, anh và người bạn chở dàn nhạc về bằng xe ba gác trong đêm tối mù mịt, đến đoạn đường xấu, nước ngập úng chiếc xe ngã nhào khiến anh và người ngồi sau phải vào nằm viện còn dàn nhạc thì hỡi ôi,… Anh nói với giọng buồn: “Sửa lại cũng được nhưng tốn tiền bằng như mua mới, coi như tiêu tan rồi”.

Hùng, là một đại gia trẻ nhờ mấy công đất của ông bà để lại. Chưa có gia đình, anh em đều ở nước ngoài nên Hùng chơi nhiều hơn làm. Từng sở hữu chiếc xe Dylan và SH 150 nhưng chỉ trong một thời gian ngắn “gắn bó” với hội cờ bạc đã “xuống” chiếc Wave Trung Quốc.

Thua thì phải tìm cách gỡ, thế là những miếng đất sau khi phân lô chờ lên giá cũng lần lượt được đưa vào ngân hàng cầm cố. Không chỉ có vậy, chưa đầy tháng sau Hùng rũ áo ra đi biệt tăm bỏ lại số nợ lên đến hàng trăm triệu đồng cho cha mẹ già ngày đêm gồng gánh.

Trần Trọng Tri

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang