• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Net ra đảo Lý Sơn: Bán tỏi qua mạng

Nguồn tin: SGGP, 11/06/2007
Ngày cập nhật: 13/6/2007

Năm 2006, khi cơn bão Xangsane tàn phá Lý Sơn vừa dứt, chúng tôi đã ra đảo, nhưng lúc đó muốn chuyển thông tin, hình ảnh vào đất liền chỉ có một cách duy nhất là đọc qua điện thoại, hoặc fax bản thảo về nhờ người khác đánh máy giùm. Điều mong muốn duy nhất lúc đó: ước gì có Internet tốc độ cao (ADSL)... Thật bất ngờ, một năm sau, tôi trở lại và chứng kiến - Net đã ra đảo Lý Sơn – đây có lẽ là đảo duy nhất trong hơn mười đảo ở khu vực biển miền Trung có Internet.

Bán tỏi qua mạng

Huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cách xa đất liền 18 hải lý. Việc người dân trên hòn đảo tách biệt hẳn với đất liền, được tiếp cận những thông tin qua hệ thống mạng đã rút ngắn khoảng cách và đang đem lại nhiều lợi ích như học sinh bổ sung kiến thức, nông dân tìm hiểu thông tin và rao các mặt hàng trên mạng...

Tại điểm kinh doanh Internet Hồng Thắm, lúc 2 giờ chiều, trời nóng hầm hập, 12 máy vi tính vẫn không còn một máy trống. Em Lê Thị Nguyệt Thu, học sinh lớp 11, Trường THPT Lý Sơn vừa lướt web, vừa nói: “Chúng em đã thi xong, hè ở ngoài này không có học thêm, dạy thêm nên thường xuyên vào mạng để đọc báo, tìm kiếm thông tin, chơi games và chat nói chuyện với bạn bè khắp năm châu. Lúc trước, ngoài này không có Internet, xem báo, ti vi thấy nói đến ứng dụng của Internet, em ước gì ngoài đảo chúng em cũng được tiếp cận với công nghệ này”.

“Net có ích lợi gì với em?”. “Có chứ, ví dụ như việc định hướng nghề nghiệp cho tương lai. Khi chưa có Net em rất mơ hồ trong việc chọn ngành học sau khi tốt nghiệp THPT, em không biết học ngành nào để sau này khi ra trường có thể tìm được việc làm và góp phần xây dựng huyện đảo, nhưng sau khi tham khảo các thông tin tư vấn nghề nghiệp có trên mạng, bây giờ em quyết định năm sau sẽ thi vào Trường ĐH Nông Lâm”.

Thấy chúng tôi hỏi, em Phạm Văn Vương, ngồi kế bên cũng ngó qua và nói: “Sang năm em thi tốt nghiệp THPT và thi vào đại học, nên thường xuyên lên mạng đọc báo, nhất là chuyên mục liên quan đến giáo dục, tuyển sinh...”.

Tôi để ý đến một lão nông cứ chăm chú vào màn hình, nên lân la bắt chuyện. Ông lão cho biết tên Nguyễn Văn Bảy, đã gần 60 tuổi, ở xã An Vĩnh. Trên màn hình vi tính, những dòng chữ đang giới thiệu về tỏi Lý Sơn. “Chả là tỏi Lý Sơn mới được bảo hộ, lại đang cần một thương hiệu trong thời buổi gia nhập WTO nên tui phải tìm hiểu để tính chuyện bán hàng qua mạng ấy mà” – Ông Bảy cho biết.

“Ông tự học và sử dụng Internet à?”. “Đứa con trai học ở Đà Nẵng về hướng dẫn cho. Mấy năm trước, muốn bán tỏi, tui phải mất hơn 2 tiếng đi tàu cá vào đất liền để giao dịch, giờ thì ngồi đây chỉ cần nhấp chuột mấy cái là có thể bán hàng được rồi. Từ khi có cái Net, đã bán được hàng tấn tỏi vào Quảng Ngãi, Quảng Nam, ra cả đến Đà Nẵng rồi đấy; mai mốt tui bảo con trai làm luôn hẳn một trang Web để quảng bá thương hiệu tỏi Lý Sơn ra cả thế giới nữa” – ông Bảy khoái chí cười vang.

Khó khăn về điện

Lý Sơn có được Internet là một nỗ lực không nhỏ của chính quyền địa phương cũng như nỗ lực của ngành viễn thông. Trong đó, có sự đóng góp lớn của hơn 10 hộ kinh doanh Internet trên hòn đảo này. Ai cũng biết để truy cập Internet cần phải có nguồn điện cung cấp cho máy vi tính hoạt động. Ấy vậy, nhưng nguồn điện tại đây chỉ cung cấp từ 17 giờ đến 23 giờ trong ngày và 1 ngày có, 4 ngày không. Lúc không có điện, các điểm kinh doanh Internet trên đều phải sử dụng máy nổ phát điện.

Em Phạm Văn Vương, Trường THPT Lý Sơn - đang tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học qua Internet tại cơ sở Hồng Thắm. Ảnh: Hà Minh

Anh Phan Đình Tuấn - Chủ điểm kinh doanh Internet Biển Xanh, xã An Vĩnh than thở: “Tui đầu tư gần cả trăm triệu đồng mua 11 máy vi tính, thiết bị mạng, bàn ghế và cả máy phát điện để kinh doanh dịch vụ này, mong muốn có đồng ra, đồng vào, chứ ngoài này, không trồng tỏi, trồng hành và đi biển thì biết làm gì. Nhưng qua một năm làm ăn, với tình trạng điện như hiện nay, mới thấy mình quá mạo hiểm. Nếu cùng một lúc mà không có 4 khách hàng sử dụng thì coi như ngày đó phải bỏ tiền túi mua dầu chạy máy nổ và tiền khấu hao máy móc”.

Cùng chung tâm trạng với anh Tuấn, chị Bùi Thị Hồng - Chủ điểm kinh doanh Internet Hồng Thắm ngậm ngùi: “Lúc trước nhà chị bán phụ tùng xe đạp, hàng tạp hóa, nhưng không lời bao nhiêu, nghe theo đứa con học trong thành phố gợi ý mở dịch vụ Internet, lúc đầu còn phân vân, nhưng nghĩ ngoài này chưa ai làm, với lại học sinh bây giờ cũng được học vi tính ở trường nên tôi quyết định đầu tư, lúc đầu mới mở, khách hàng đông, nên phải chờ, đến bây giờ thì có lúc đông khách nhưng cũng có lúc không đủ tiền dầu”.

Rồi chị trầm ngâm: “Từ bao đời nay, điện luôn là nỗi khao khát của người dân huyện đảo...”. Điều chị Thắm mơ ước cũng là ước mơ của tất cả các hộ dân trên đảo Lý Sơn. Và điều đó, tỉnh Quảng Ngãi, huyện Lý Sơn, ngành điện đều biết, các nhà đầu tư cũng biết nên dự án điện gió tại Lý Sơn sau khi được UBND tỉnh cấp giấy phép, người dân trên đảo này mừng hết lớn và càng mừng hơn khi kế hoạch đến tháng 10-2007, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành đi vào hoạt động.

Thế nhưng, đến nay dự án vẫn chưa được khởi công và nghe đâu, do giữa UBND tỉnh, ngành điện và chủ đầu tư không thống nhất nên dự án đã “đứng bánh”. Đầu tư thì phải có lợi nhuận, nhưng với tình trạng điện như hiện nay thì nhiều hộ kinh doanh đang lo là phải đóng cửa tiệm, mặc dù biết tiện ích rất lớn của Internet.

HÀ MINH

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang