• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Gượng dậy từ đổ nát

Nguồn tin: Tiền Phong, 02/10/2009
Ngày cập nhật: 2/10/2009

Nhiều khu vực ở miền Trung bị cơn bão dữ biến thành bình địa. Giữa dòng nước lũ bủa vây, đói khát, bệnh tật, những nạn nhân của trận bão lũ lịch sử vẫn gắng gượng đứng lên.

Những bà mẹ chọn chỗ khô ráo phơi sách cho con kịp đến trường. Những cụ già bới tìm, nhặt nhạnh trong đống hoang tàn những gì còn dùng được. Và khói nhà máy bắt đầu bốc cao…

Bão số 9 đã làm 99 người chết, 23 người mất tích, hơn 230 người bị thương; nhà sập, trôi 6.376 nhà; tốc mái, xiêu vẹo, ngập hơn 350.000 nhà.

TP Kon Tum: Bình địa

Sáng 1/10 theo chân các Tổ Thanh niên xung kích gồm gần 1.000 Đoàn viên, Thanh niên do Tỉnh Đoàn Kon Tum huy động từ các trường học đóng chân trên địa bàn thành phố Kon Tum về giúp dân khắc phục hậu quả do lũ bão gây ra, chúng tôi mới tận mắt chứng kiến sức tàn phá ghê gớm của “Thủy thần” ở phố cao nguyên này. Cả thành phố xác xơ sau lũ đến nỗi chúng tôi không nhận ra được những gì quen thuộc mới cách đây vài ngày.

Tại phía Nam cầu Đăk Bla, nơi hứng chịu nặng nề cơn thịnh nộ của lũ, bão số 9, suốt một đoạn quốc lộ 14 dài hàng nghìn mét lở loét, mương rãnh. Mấy chục ngôi nhà dân ở hai bên đường bị san phẳng, hàng trăm ngôi nhà bị bùn đất lấp ít nhất cũng 30cm.

Một chiếc lán dã chiến dựng lên, bên trong để hai quan tài của hai nạn nhân xấu số bị nước cuốn trôi mới tìm thấy xác là chị Nguyễn Thị Huệ và con gái đầu lòng Phan Thị Bích Phượng học sinh lớp 7.

Cả đời làm thuê cuốc mướn trong sự nghèo khổ, khi đường Hồ Chí Minh mở rộng được bồi thường vài trăm triệu, chị đang làm nhà xây, cứ tưởng đổi đời, ai dè… Khi bị nước cuốn trôi chị Huệ ôm bọc tiền mấy trăm triệu vừa nhận, chưa kịp trả bớt cho chủ thầu xây dựng bây giờ thì tay trắng vẫn hoàn trắng tay.

Khu dân cư hai bên đường Trương Quang Trọng thuộc tổ 1, P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum cả một khu dân cư với chừng 30 - 40 ngôi nhà sầm uất là thế mà chỉ trong chốc lát biến thành bình địa!

Chị Trương Thị Anh Phương (43 tuổi), nhà số 14 Trương Quang Trọng, đang gạt nước mắt phơi toàn bộ sách vở của hai đứa con bị ướt do lũ vào nhà đột ngột.

Đà Nẵng: Mất hàng tỷ đồng sau một đêm

Hai ngày sau khi bão tan, vợ chồng anh Phạm Dũng (thôn Quang Nam 1, xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng) vẫn chưa hết thẫn thờ trước khu rừng keo 40 ha của mình nay tan tác như đống củi vụn.

“Chỉ hơn tuần nữa là rừng keo sẽ thu hoạch. Hôm trước có người đến đặt mua với giá gần một tỷ đồng. Số tiền công khó, chắt chiu, bao vốn liếng dồn cả vào đó để có được. Cả gia đình chúng tôi đang tính với số tiền bán cây có thể trả nợ mấy trăm triệu cho ngân hàng, sắm sửa một số đồ dùng, lo cho các con ăn học. Giờ thì tan nát cả rồi”, vợ anh Dũng, chị Nguyễn Thị Hương rầu rĩ.

Gần chục hộ dân các thôn Quang Nam 1, Trường Định, Tân Ninh, Hiền Phước... đang canh tác các rừng keo chuẩn bị thu hoạch, cũng mất trắng như anh Dũng.

Ông Nguyễn Thu - Chủ tịch UBND xã Hoà Liên cho biết: “Chỉ tính riêng trên địa bàn toàn xã có hơn 200 ha rừng keo đang chuẩn bị sau thu hoạch. Người dân phải mất 3 - 4 năm chăm sóc mới có thể bán được keo, giờ hầu như mất trắng. Nhiều hộ dân sẽ đối mặt với tình trạng rơi vào hộ nghèo sau đợt mưa lũ này”.

Theo con đường độc đạo, gập ghềnh sạt lở do bão lũ, nối từ đường tránh Hầm Hải Vân - Túy Loan lên xã Hoà Liên, chúng tôi cố gắng tìm cách tiếp cận được với thôn Trường Định.

Hoang tàn Cẩm Kim

Cẩm Kim bị cô lập giữa sông Hoài và sông Thu Bồn, hàng trăm hộ dân của năm thôn đã bị chìm trong biển nước từ chiều 28/9. Khi chúng tôi vượt sóng đem cơm, mỳ tôm vào, người dân vẫn đang đói lạnh giữa nước xiết.

Giữa biển nước mênh mông, ngôi nhà vợ chồng ông Trần Tám, bà Phạm Thị Sử (tổ 17 – thôn Trung Châu) xiêu vẹo, như chờ chực bị lũ cuốn trôi bất cứ lúc nào. Nhận gói cơm, ông Tám rưng rưng: Mấy ngày liền nhai gạo sống, mỳ tôm cầm hơi. Nay mới có được hạt cơm”.

Cùng chúng tôi chèo thuyền đưa cơm cho người dân các thôn, ông Huỳnh Kim Sinh - Chủ tịch xã Cẩm Kim, nói: Cẩm Kim bị ngập hoàn toàn từ mấy ngày nay. 1.086 ngôi nhà bây giờ vẫn còn chìm trong biển nước. Gần 4,5 ngàn người dân đang chịu đói. Nhưng xã biết làm gì bây giờ? Qua trụ sở UBND xã, địa điểm này bình thường là nơi cao ráo nhất, nhưng giờ cũng đang bị chìm sâu.

Thông tin nóng dồn dập qua điện thoại ông Huỳnh Kim Sinh, một sản phụ tên Huỳnh Thị Yến Ngọc (thôn Trung Hòa) đang vượt cạn giữa lũ, cần được cấp cứu gấp. Hơn 30 phút lo lắng, cuối cùng. Sản phụ vượt cạn thành công giữa lũ.

Thanh Hóa: Nguy cơ dịch bệnh

Ngày 1/10, ông Lê Quang Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) cho biết: Do ảnh hưởng của đợt mưa, lũ vừa qua, ở một số xã đã xuất hiện các bệnh nhân có triệu chứng rối loạn tiêu hoá hoặc bệnh ngoài da do sử dụng nước sinh hoạt không đảm bảo.

KKT Dung Quất thiệt hại trên 250 tỷ đồng

Ông Nguyễn Tư, GĐ Điện Lực Quảng Ngãi cho biết, đến sáng ngày 1/10 đã cung cấp đủ lượng điện để NMLD Dung Quất hoạt động 30% công suất và sau đó là 60% công suất.

Ông Võ Tiến Dũng, Phó trưởng Ban quản lý KKT Dung Quất cho biết, hiện nay các doanh nghiệp trong khu kinh tế chưa thể trở lại hoạt động do bão số 9 gây thiệt hại quá nặng, trên 250 tỷ đồng, nặng nhất là Cty TNHH tàu thủy Dung Quất.

Bình Thuận trích Quỹ cứu trợ của tỉnh 300 triệu đồng ủng hộ 10 tỉnh, thành phố bị thiệt hại nặng nhất. Quảng Trị tổ chức cứu trợ 150.000 gói mì tôm và xử lý khẩn cấp 10.000 tấn gạo.

Hơn 300 sinh viên Đại học Huế, ĐVTN Công an tỉnh TT-Huế phối hợp tuổi trẻ Đoàn cơ sở đồng loạt ra quân làm vệ sinh hàng trăm phòng học các trường tiểu học, mầm non vừa ngập lụt sâu tại thành phố Huế.

Thành đoàn, Hội liên hiệp Thanh niên, Hội Doanh nghiệp trẻ thành phố Cần Thơ ủng hộ bảy triệu đồng, 10 tấn gạo, 1.000 thùng mì gói, 1.000 cơ số thuốc.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định hợ trợ đột xuất cho các hộ gia đình bị thiệt hại do bão số 9 gây ra. Theo đó, hộ có người chết, mất tích là 3.000.000 đồng/người; hộ có người bị thương phải vào viện 1.500.000 đồng/người; hộ có nhà bị sập, trôi 5.000.000 đồng/hộ; hộ có nhà đang ở bị tốc mái hoàn toàn, hỗ trợ tối đa không quá 2.000.000 đồng/hộ; hộ có nhà đang ở bị tốc mái một phần, hỗ trợ tối đa không quá 500.000 đồng/hộ.

Ghe máy 500.000 đồng/chiếc; tàu công suất dưới 22CV 1.000.000 đồng/chiếc; tàu công suất từ 23CV - 45CV 1.500.000 đồng/chiếc; tàu công suất từ 46CV - 90CV 2.000.000 đồng/chiếc; tàu công suất trên 90CV 3.000.000 đồng/chiếc.

Cán bộ, công chức cơ quan Ngân hàng Nhà nước đã ủng hộ số tiền ủng hộ ban đầu là 120 triệu đồng. CBCNV Bộ Tài chính ủng hộ trên 200 triệu đồng. Vietinbank quyên góp ban đầu được 473 triệu đồng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Dốc toàn lực để cứu trợ

Tại cuộc họp với lãnh đạo các tỉnh miền Trung chỉ đạo công tác khắc phục bão số 9 chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo dốc toàn lực cứu trợ dân tại những vùng bị cô lập.

Thủ tướng chỉ đạo, việc cần kíp trước mắt bây giờ là hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, hỗ trợ những gia đình có người chết.

Thêm nữa, cần nhanh chóng dốc toàn lực tìm kiếm những người mất tích trong lũ, hiện còn 18 người. Ngoài ra, các địa phương cần nhanh chóng kết nối liên lạc đến 13 xã tại Kon Tum còn bị cô lập, mất liên lạc; Dồn sức khôi phục hệ thống trường học, trạm y tế…

“Phải nhanh chóng biết được tình hình của dân ở những vùng bị cô lập hiện nay như thế nào, thiếu đói ra sao để nhanh chóng cứu trợ. Khi đã kết nối được, cần phải dốc toàn bộ khả năng có thể, bằng đường bộ, đường thủy hay thậm chí trực thăng” - Thủ tướng chỉ đạo.

Tại cuộc họp, các địa phương kiến nghị Chính phủ hỗ trợ hơn 24 ngàn tấn gạo; 650 tấn giống các loại; 100 cơ số thuốc; thuyền máy, phao bè cứu sinh, nhà bạt; 828 tỷ đồng... Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị trên, đồng thời lưu ý cho tạm ứng gấp đôi số tiền đã đề nghị hỗ trợ mà Ban chỉ đạo PCBL Trung ương đưa ra là 230 tỷ đồng thành 460 tỷ đồng; gấp đôi số gạo đề nghị hỗ trợ là 24 tấn gạo thành 48 tấn.

Cả nước hướng về miền Trung

Hôm qua, T.Ư Đoàn tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - Võ Văn Thưởng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn - Lâm Phương Thanh, Bí thư T.Ư Đoàn - Nguyễn Hoàng Hiệp đã dẫn đầu đoàn quyên góp bỏ bì thư ủng hộ đồng bào.

Buổi lễ quyên góp được 115 triệu đồng. Trong đó một số đơn vị như: Báo Tiền Phong hơn 21 triệu đồng, NXB Kim Đồng 13 triệu đồng, Cty Davit 15 triệu đồng, Trung tâm du lịch Thanh Niên 8,7 triệu đồng, học viện Thanh thiếu Niên 6,5 triệu đồng…

Sáng 1/10, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan T.Ư phát động trong toàn đoàn tham gia hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Ban Thường vụ Đoàn Khối kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bằng quần áo, sách, vở, lương thực, thực phẩm và tiền, góp phần giúp đỡ đồng bào vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống.

Các tin mới

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887

Các tin năm 2007 | 2006 | năm 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang