• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vỡ mộng tỷ phú vì tôm

Nguồn tin: Công an nhân dân, 12/02/2009
Ngày cập nhật: 16/2/2009

Đầu vụ tôm năm nay, khi dân thôn Huỳnh Giản (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) có nhu cầu vay tiền, các chủ ngân hàng đều lắc đầu mà không cần phải suy nghĩ. Sau gần 10 vụ tôm thất bát, cả thôn có hơn 340 hộ dân mà đã mắc nợ gần 20 tỷ đồng.

Vỡ mộng tỷ phú

Ông Huỳnh Ngọc Châu, Trưởng thôn Huỳnh Giản, thở dài khi nói chuyện nuôi tôm ở thôn mình: "Có thời nuôi tôm ở cái làng này trúng lắm, nhiều hộ thu nhập đến cả trăm triệu đồng/năm, Huỳnh Giản được ví như "Hồng Kông" của xã Phước Hòa, xe máy, nhà mái bằng, karaoke,… món ăn chơi nào cũng có. Dân từ các nơi khác cũng tập trung về đây mua đất để đào hồ nuôi tôm, hy vọng sẽ được làm tỷ phú.

Nhưng từ sau năm 2000 đến nay, tôm liên tiếp bị dịch bệnh, ngư dân lâm dần vào cảnh khốn khó, làng xóm thưa vắng dần. Trong thôn bây giờ có khoảng 50 đến 60 hộ có tên, có nhà nhưng người thì đi đâu cả năm, Tết mới về một lần. Từ nghèo chuyển thành tỷ phú rồi lại bén duyên với phận "chúa Chổm", tất cả cũng vì con tôm mà ra. Năm 2007, cả thôn đã nợ Ngân hàng gần 20 tỷ đồng.

Trong 2 năm 2007-2008, Nhà nước đã xóa nợ hơn 10 tỷ đồng, năm nay tiếp tục xóa nợ 5 tỷ đồng nữa nhưng dân Huỳnh Giản vẫn chưa hết nợ. Riêng sổ đỏ thì chẳng một ai trong làng giữ được, tất cả đều "cắm" ở ngân hàng".

Vì nuôi tôm thất bại, những phụ nữ làng Huỳnh Giản bất đắc dĩ trở thành “lâm tặc” tại những cánh rừng Dương Liễu phòng hộ ven biển. Ảnh: Hoàng Minh.

Cuối mùa lũ năm 2008, căn nhà cấp 4 của anh Huỳnh Thanh Tùng (xóm Huỳnh Giản Tây) xây cạnh hồ tôm bị sập hoàn toàn. Không tiền, anh tận dụng những gì còn lại của ngôi nhà này dựng cái lều khoảng 3 mét vuông ngay trên nền nhà cũ để 4 người trong gia đình (2 đứa con) ở tạm.

Đầu vụ tôm năm nay, anh Tùng giao cho vợ trông coi việc cải tạo hồ nuôi còn mình xuống Quy Nhơn đi "bạn" cho các tàu cá để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Anh Tùng ngao ngán: "Lúc trước, khi mới xây ngôi nhà này, cứ nghĩ ở tạm vài năm, khi nào khấm khá sẽ mua đất làm nhà "hoành tráng" để ở. Ai ngờ càng nuôi tôm càng lỗ, bây giờ nhà cũng chẳng có để ở mà lại mắc nợ gần 20 triệu đồng, lãi mẹ đẻ lãi con không biết khi nào trả hết nợ được đây".

Ngán ngẩm từ đầu vụ

Về Huỳnh Giản vào những ngày giữa tháng Giêng, khi UBND xã Phước Hòa đã thông báo kế hoạch nuôi tôm vụ mới đến từng hộ dân nhưng đồng tôm vẫn vắng lặng. Những bờ đê bị các đợt lũ cuối năm ngoái hủy hoại đến nay vẫn nằm ngổn ngang, rong rêu phủ khắp hồ. Với diện tích hồ khoảng 7.000m2, đầu vụ tôm 2008, anh Đỗ Văn Tàu (xóm Huỳnh Giản Bắc) thả 10 vạn con tôm nhưng đến cuối năm thu được 3 tạ tôm lớn (40 con/kg) và 3 tạ tôm kim (70 con/kg). Nhẩm đi tính lại, anh Tàu xác định mình lỗ gần 20 triệu đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã nợ Ngân hàng 10 triệu đồng và tiền mua thức ăn của các cơ sở trong xã gần 30 triệu đồng. Nói về vụ mới, anh Tàu cho biết: Tôm liên tục mất mùa mà giá cũng mất theo, từ 115 ngàn đồng/kg xuống còn 58 ngàn đồng/kg tôm thì người nuôi tôm biết lấy gì mà sống.

Nhưng ở cái làng quay mặt ra biển, dựa lưng vào núi này có đến 280ha mặt nước và 30ha ruộng thì ngoài nghề nuôi tôm cũng chẳng có nghề gì khác hơn. Bây giờ đầu tư vào vụ mới vẫn thấy đắn đo. Ai dám chắc rằng năm nay điệp khúc "dịch tôm" không lặp lại? Nhất là khi biết tin các ngân hàng kiên quyết không cho vay vốn thì người dân Huỳnh Giản càng hoang mang hơn, không có vốn thì chẳng ai có thể làm được gì.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, cho biết: "Từ ngày 1/3, vụ tôm mới sẽ bắt đầu, kế hoạch sản xuất đã triển khai đến tay bà con rồi. Nhưng vụ tôm năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn vì các ngân hàng đều kiên quyết lắc đầu khi dân Huỳnh Giản hỏi chuyện vay vốn".

Vậy là cuối cùng các ngân hàng cũng đã hết kiên nhẫn với những "chúa Chổm" ở làng tôm Huỳnh Giản. Sự bế tắc như đến tột cùng khi ông Trưởng thôn Huỳnh Giản nói với chúng tôi: "Nhiều người nuôi tôm trong làng vì miếng ăn hằng ngày mà phải lén vào các rừng Dương Liễu phòng hộ ven biển của các xã lân cận để đốn trộm củi đem bán, tôi biết nhưng không nỡ bắt".

Một thực tế rõ ràng là với người dân thôn Huỳnh Giản nếu không nuôi tôm thì cũng chẳng còn đường mưu sinh nào khác nhưng nếu "thả nổi" việc nuôi tôm cho người dân như những năm qua thì hậu quả thật khó lường. Rất cần một giải pháp, một quy hoạch khả thi để giúp người dân Huỳnh Giản hướng đến những vụ tôm bền vững, thân thiện với môi trường hơn?

Hoàng Minh

Các tin mới

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887

Các tin năm 2007 | 2006 | năm 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang