Nguồn tin: Bà Rịa - Vũng Tàu, 9/12/2008
Ngày cập nhật:
9/12/2008
Người nuôi hàu, nuôi cá ở Long Sơn không thể một sớm một chiều chuyển đổi ngành nghề khi mà vốn liếng của họ đã bị dòng sông ô nhiễm cướp trắng. Ảnh: Đình Thìn
Trước thực trạng nghề nuôi hàu đang bị “bức tử”, nhiều hộ dân ở Long Sơn đang muốn vay vốn để chuyển sang nghề làm ăn mới nhằm sớm ổn định cuộc sống, tránh tình trạng rơi vào đói nghèo. Nhưng đây mới chỉ là kiến nghị của dân, trong khi muốn thành chủ trương trong thực tế còn cần cả một lộ trình dài và chưa chắc thực hiện được nếu chính quyền TP. Vũng Tàu không rốt ráo vào cuộc.
TIỀN MẤT TẬT MANG
Hiện tại 70% dân số của xã Long Sơn sinh sống dựa vào nuôi trồng thủy sản và đánh bắt hải sản ven bờ. 2/3 lao động trong xã là lao động phổ thông. Không có vốn, trình độ dân trí thấp, đất đai khô cằn nên đã từ bao đời nay, ngoài việc tận dụng diện tích mặt nước để nuôi trồng hải sản thì người dân trên địa bàn xã không biết phải làm gì thêm để nâng cao cuộc sống. Sau khi cá, hàu chết hàng loạt, tới nay họ vẫn chưa nhận được khoản tiền đền bù nào do không thể quy kết trách nhiệm đơn vị cơ sở chế biến hải sản nào gây ô nhiễm.
Nhìn đống vỏ hàu, mảnh tôn, vỏ xe che lấp cả con hẻm nhỏ vào nhà mình, anh Lê Minh Đức, nhà ở thôn 2, Bến Đá than thở: “Tưởng ngon ăn như mấy năm trước, cuối năm 2007 tui gom tiền đổ 1.500 cọc, 2.000 tấm tôn, dây, vỏ xe không biết bao nhiêu mà kể. Vậy mà chỉ cần một đợt nước sông ô nhiễm vì nước xả thoát ra từ mấy nhà máy chế biến bột cá là hàu há miệng chết hết. Giờ chỉ có nước lang thang đây đó chớ có việc đâu mà làm”. Nhắc đến khoản nợ gần 400 triệu đồng, anh Đức ngao ngán: “Tôi cũng không biết làm sao để trả nổi khoản nợ này. Sông nước thế này không thể tiếp tục thả hàu, nuôi cá, chưa nói đến nguồn vốn đã cạn kiệt”.
Trường hợp anh Trần Phi Long, thôn 1 còn bi đát hơn. Gia đình anh thuộc diện những hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh, tưởng đầu tư vào hàu sẽ kiếm khoản lời kha khá để ổn định cuộc sống gia đình, ai ngờ mất trắng, hiện cả gia đình 7 nhân khẩu chỉ trông chờ vào tiền thu nhập từ lợp bung và đánh cá ngát của anh Long. Anh Long cho biết: “Để làm được một cái bung phải mất ít nhất nửa ngày, giá chỉ có 60.000 đồng/cái mà không phải lúc nào cũng có người đặt làm. Do vậy, ban ngày làm bung, đêm đến lại tự mình đi đặt bung mồi cá ngát bán lấy thêm tiền nuôi gia đình”. Với thu nhập chỉ 1,5 triệu đồng/tháng nuôi 7 nhân khẩu, gia đình anh càng tụt sâu vào đói nghèo.
VẪN MUỐN ĐƯỢC SỐNG BẰNG NGHỀ NUÔI HẢI SẢN
Đến Long Sơn trong những tháng cuối năm, đâu đâu cũng nghe người dân bàn đến chuyện tìm ngành nghề khác làm gối đầu để ổn định cuộc sống trong khi chờ các cấp chính quyền có giải pháp hỗ trợ.
Ông Nguyễn Văn Mai, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết: “Việc cá, hàu chết hàng loạt gây thiệt hại không nhỏ cho bà con ngư dân. Chúng tôi đã nhận được 450 đơn thư kêu cứu của bà con. Chúng tôi đã chuyển giao cho các ban ngành có trách nhiệm giải quyết. Trước mắt đối với khoảng 100 hộ nghèo có vay vốn đầu tư nuôi hàu mà bị thiệt hại chúng tôi đã có văn bản kiến nghị ngân hàng chính sách khoanh nợ đồng thời sẽ tiếp tục cho vay thêm vốn”. Theo ông Mai, cũng cần có định hướng để giúp các hộ có diện tích nước nuôi trồng trong vùng ô nhiễm chuyển đổi ngành nghề. Tuy nhiên chuyển đổi nghề gì và chuyển đổi như thế nào lại là bài toán khó chưa tìm được đáp số.
Theo tin từ Đồn biên phòng 526 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ước tính có khoảng 900 hộ dân nuôi hàu bị thiệt hại lớn với tỉ lệ hơn 60% sản lượng nuôi trồng mỗi hộ. Chỉ tính riêng vùng nuôi dọc khu vực sông Chà Và, thôn 9 Gò Găng và men sông Rạng, thôn 2 Long Sơn có 13 hộ gia đình bị thiệt hại gần 110.000 con cá bớp, cá mú, cá chim, trọng lượng từ 0,5 đến 1kg/con.
Ông Nguyễn Công Tiến, thôn 7 đề xuất: “Dân Long Sơn trình độ dân trí thấp nếu muốn đào tạo nghề khác ít nhất phải có bằng cấp III hoặc tuổi còn trẻ chứ già như tụi tôi thì học làm sao vô. Cho nên điều chúng tôi mong mỏi là bên cạnh việc tạo điều kiện cho các em thanh niên học để chuyển đổi ngành nghề, còn cần có chính sách hỗ trợ vốn cho người dân. Nhưng nói gì thì nói, nuôi trồng hải sản vẫn là thế mạnh trời phú cho vùng đất Long Sơn. Tại sao không xử lý nghiêm khắc các đơn vị gây ô nhiễm để duy trì nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ môi trường sống, môi trường du lịch sinh thái. Bản thân tôi và nhiều gia đình có bề dày kinh nghiệm nuôi trồng thuỷ sản ở Long Sơn vẫn chờ mong ngày nước sông trong lại, ra sức sục vôi tẩy trùng ao đùng, làm sạch nguồn nước để tiếp tục nuôi trồng thủy sản”.
Công văn số 5086/UBND.VP ngày 15-8-2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Rạch Ván xã Long Sơn, cũng đã nêu rõ: Sở Tài nguyên & Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường giám sát chất lượng nước thải từ các cơ sở sản xuất công nghiệp xả thải vào sông Rạch Ván, xã Long Sơn, đặc biệt là khu chế biến hải sản Tân Hải. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm. Đề xuất việc đình chỉ các cơ sở gia công, chế biến hải sản trong khu vực nếu không thực hiện xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định trong thời hạn đến quý IV năm 2008.
Song, đến nay việc kiểm tra xử lý cũng như câu trả lời chính thức từ các ngành chức năng dành cho lời kêu cứu của những người dân Long Sơn trước nỗi lo mất nghề, nợ chồng lên nợ vẫn còn bỏ ngỏ…
Gia Khánh – Gia An
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.