• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nha Trang: Tan hoang xóm chài

Nguồn tin: Khánh Hòa, 21/11/2008
Ngày cập nhật: 23/11/2008

Đã 2 ngày nay, ông Trần Ngọc Lai (46 tuổi, ở thôn Văn Đăng 2, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) như người mất hồn. Ngày nào ông cũng ngồi nhìn ra biển, tiếc đứt ruột vì phương tiện hành nghề đã mất. Chiếc ghe 12CV là phương tiện sinh sống của cả gia đình ông giờ đã tiêu tan dưới tay thủy thần. Cơn sóng dữ ập vào bất ngờ trưa 17-11 đã cướp đi hàng chục phương tiện hành nghề của ngư dân Vĩnh Lương.

CƠN GIÓ DỮ

Tôi đến thôn Văn Đăng 2, xã Vĩnh Lương (TP. Nha Trang) khi hay tin nơi này có số tàu bị sóng đánh chìm nhiều nhất trong cơn bão số 10 vừa qua. Trong thôn, mọi sinh hoạt trở lại bình thường nhưng người dân vẫn chưa quên được nỗi kinh hoàng của buổi trưa hôm ấy, khi cơn gió dữ bất ngờ ập đến. Bà Trần Thị Nga, vợ ông Trần Ngọc Lai buồn rầu kể lại: “Sáng đó trời yên, biển lặng, mọi người không ai hay biết gì. Vào khoảng 11 - 12 giờ trưa, trời bỗng nhiên gió mạnh, mọi người chạy ra biển, la hét vang động cả xóm. 2 đứa con tôi là Trần Ngọc Nhật (23 tuổi) và Trần Ngọc Tùng (21 tuổi) cũng ào chạy ra biển. Thấy sóng to đẩy tàu của gia đình ra xa, 2 đứa vội nhảy xuống biển, kéo tàu vào. Sau một hồi kéo, tàu bị nước nhấn chìm, 2 đứa cũng mất tăm. Lo tàu thì ít, lo con thì nhiều, tôi không biết làm gì chỉ cầu mong các con bình yên. Mãi đến 5 giờ chiều tôi mới có tin của các con. Các cháu được tàu khác cứu sống…”. Ông Nguyễn Thanh Bình, một ngư dân trong xóm cũng không giấu được nỗi kinh hãi khi nhắc đến cơn gió dữ trưa 17-11: “Tôi có kinh nghiệm đi biển từ năm 1963, nhưng chưa khi nào thấy cơn lốc ập vào nhanh đến vậy. Mới đưa tàu vào, chuẩn bị cơm nước, nghe đài báo bão, bụng bảo dạ ăn cơm xong sẽ đưa tàu đi tránh bão. Không ngờ, bão đến nhanh quá, không kịp trở tay…”. Không chỉ các con chị Nga tiếc của, bơi ra cứu tàu mà hàng chục ngư dân khác cũng không kể gì đến tính mạng, lao ra biển giữ thuyền. Giữa lúc sóng gió mịt mù, một cảnh tượng hỗn loạn đã diễn ra, người ta không thể ngăn nổi dòng người trong cơn hoảng hốt. Trung úy Nguyễn Duy Thắng, Đồn Biên phòng 368, nói: “Lúc đó, chúng tôi không thể ngăn được họ. Tuy sóng rất to nhưng hàng chục người bất chấp nguy hiểm đến tính mạng vẫn lao ra ra biển để cứu tàu…”. Rất may, cơn gió dữ không gây thiệt hại về người. Cả thôn Văn Đăng 2 có 48 phương tiện bị chìm.

CÒN ĐÂU PHƯƠNG TIỆN MƯU SINH?

Dọc theo bến cá Vĩnh Lương, những phương tiện được trục vớt lên chỉ còn là những cái “xác không hồn”. Nhiều tàu vỡ vụn không nhận dạng được; có cái bị sóng đánh tan tành chỉ còn một nửa. Không chỉ tàu vỏ gỗ hư hỏng mà cả máy móc, điện đàm, ngư lưới cụ trang bị trên tàu cũng chỉ còn là mớ hỗn độn. Nhiều người đang cố vớt vát bằng cách lấy lại chì, phao. Nỗi lo mưu sinh đang hiện trên khuôn mặt của những người dân làng chài. Chị Nga lo chiếc ghe vỏ lườn của gia đình, tuy trang bị máy D12 (chỉ 12CV) nhưng đó là cả gia tài mà vợ chồng chị chắt bóp hàng chục năm qua. Riêng 25 tấm lưới ba chì đã ngốn mất hơn 20 triệu đồng. Giờ đây, gia đình chị không biết lấy đâu ra phương tiện sinh sống trong những ngày tới khi chiếc ghe đã bị thủy thần cướp mất? Anh Lai, chồng chị, mấy ngày nay như người mất hồn. Ngày nào anh cũng ra bến cá nhìn ra biển, lâm râm khấn nguyện. Ông Nguyễn Sáu (thôn Văn Đăng 2, Vĩnh Lương) bần thần nhìn chiếc máy ghe được trục vớt chẳng còn gì ngoài chiếc vô lăng và bánh lái. Ông nghĩ thầm: “bán phế liệu cũng không ai mua, huống hồ tái sử dụng”. Thiệt hại đối với gia đình ông khá lớn, khoảng 70 triệu đồng. Ngoài vỏ gỗ thân tàu, máy D12, còn có dàn lưới cá mai 16 tấm, gần 20 triệu đồng và 20 tấm lưới ba, 16 triệu đồng nữa. Ông Sáu rầu rĩ: “Tiền đâu đầu tư phương tiện, ngư lưới cụ, tiền đâu trả nợ ngân hàng?”. Câu hỏi đó cứ ám ảnh khiến mấy ngày nay ông không tài nào chợp mắt. Không riêng gì hộ chị Nga, ông Sáu, mà hàng chục hộ khác ở Văn Đăng 2 đang lâm vào cảnh điêu đứng. Phần lớn số phương tiện và trang bị trên các tàu trị giá từ 50 - 100 triệu đồng đã bị phá hủy, ước tính thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng. Trong số đó, nhiều người còn nợ ngân hàng tiền vay mua sắm phương tiện đi biển.

Được biết, phần lớn phương tiện bị hư hỏng không được mua bảo hiểm, nên sẽ không được bồi thường. Cuộc sống lam lũ của ngư dân làng chài, quanh năm bám biển, ít học, là nguyên nhân khiến cho nên họ ít quan tâm đến vấn đề bảo hiểm phương tiện. Tuy Nhà nước đã hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho thuyền viên nhưng chẳng mấy ai quan tâm.

Trong 2 ngày 17 và 18-11, lực lượng cứu hộ của Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng lực lượng địa phương (dân quân, công an xã) và ngư dân đã tiến hành trục vớt tàu đắm. Cảng vụ Nha Trang cũng huy động cẩu phối hợp trục vớt. Các lực lượng cứu hộ tàu đắm đã trục vớt được 21 phương tiện, số tàu chìm còn lại ngư dân đang tiếp tục tìm kiếm. Nhiều phương tiện khi phát hiện nằm cách xa nơi bị đắm gần 2 hải lý. Ông Phạm Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lương cho biết: Khó khăn hiện nay là không biết vị trí số tàu chìm để trục vớt. Hiện xã không có phương tiện để rà xác tàu chìm. Xã rất cần sự quan tâm của các ngành, các cấp giúp đỡ tìm xác tàu chìm trong những ngày tới. Để giúp đỡ ngư dân, mấy ngày nay, xã đã trích ngân sách và vận động người dân quyên góp, ủng hộ ngư dân nghèo bằng các phần quà, tiền mặt, lương thực, thực phẩm… Tuy nhiên, để cuộc sống người dân ổn định, trong thời gian tới còn nhiều vấn đề cần quan tâm.

XUNG QUANH CHUYỆN TÀU ĐẮM

Sau những thiệt hại tại làng chài Văn Đăng 2 mới thấy còn nhiều chuyện đáng bàn. Bởi chính quyền thì cho rằng đã thông báo về tình hình mưa bão nhưng người dân không phòng bị. Người dân lại bảo chính quyền chỉ nói “qua loa” không ai nghe được. Nhiều người còn phản ánh việc dự báo chậm và sai lệch như: Hồi 12 giờ còn nghe báo bão cách Khánh Hòa 240km nhưng không ngờ bão tới nhanh và nhấn chìm ghe tàu. Rõ ràng, công tác dự báo của ngành Khí tượng thủy văn và phản ứng của các cấp chính quyền cơ sở cần được xem xét. Ngoài ra, sự thiệt hại này còn có phần chủ quan của người dân trong việc chủ động đối phó với bão.

Trong cơn bão, tàu thuyền ở khu vực này chỉ cần chạy ra khoảng 1 cây số là có thể đến nơi trú bão an toàn tại khu vực Hòn Khai (Vĩnh Lương). Điều đáng buồn là một số tàu cá của ngư dân vào tránh trú bão tại các khu du lịch trong vịnh Nha Trang lại không được đón tiếp mà còn bị… xua đuổi, làm ngư dân bất bình. Các đơn vị quản lý du lịch cần xem xét lại thái độ ứng xử của mình. Dù có quy định nghiêm ngặt thế nào đi nữa thì chuyện cứu nạn không ai có thể khoanh tay ngồi nhìn.

Hiện nay, người dân Văn Đăng đang sốt ruột về chuyện cứu phương tiện hành nghề. Không có phương tiện, họ biết lấy gì để mưu sinh? Người dân làng chài đang mong chờ những chính sách hỗ trợ của tỉnh để vượt qua khốn khó.

HOÀI AN

Các tin mới

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[31/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[30/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

[29/12/2013]

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887

Các tin năm 2007 | 2006 | năm 2005

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang