Nguồn tin: Lao Động, 22/02/2008
Ngày cập nhật:
25/2/2008
Tu hài xuống chợ.
Vùng biển hoang sơ và phong phú sinh thái nơi đây như có ma lực, thôi thúc ông tìm ra con tu hài - loài nhuyễn thể "độc nhất vô nhị" ở miền Bắc mỗi năm mang về cho ông bạc tỷ.
Nhắc đến biển, đến vịnh Bái Tử Long "sóng gió" suốt mười mấy năm trời, ông Tờ một mực khăng khăng: "Tại mình say sưa với cái nghề thủy sản quá, duyên nợ với biển khơi quá nên không tài nào dứt ra được".
"Vua" một đảo
Đi tàu trên vịnh Bái Tử Long (huyện Vân Đồn - Quảng Ninh) tầm hơn một giờ đồng hồ, chúng tôi thật sự... choáng khi chứng kiến "đại bản doanh" của ông Đỗ Hữu Tờ. Trại tu hài của ông "ngạo nghễ" nằm riêng trên một hòn đảo có tên Bánh Sữa, nhìn từ xa không khác gì... khu nghỉ mát với dãy nhà làm việc khang trang, nhà xưởng quy củ và khu nhà ở rộng rãi của cán bộ, công nhân.
Cạnh đó, dưới mặt nước biển 5m là hơn 50 hecta lồng nuôi tu hài mênh mông đang trong giai đoạn sinh trưởng. Với giá thành 170.000đ/kg, năm 2007 ông Tờ sản xuất hơn 40 tấn tu hài, lãi gần 5 tỷ đồng, chưa kể mấy trăm triệu thu về từ việc cung cấp giống nuôi cho bà con trong vùng.
Thực ra ông Đỗ Hữu Tờ không xa lạ gì với bà con ngư dân Vân Đồn. Mười mấy năm nay ông đã tung hoành khắp vịnh Bái Tử Long. Trước khi "bén duyên" tu hài, năm 1996 ông là người đầu tiên đưa con tôm sú miền Trung ra Bắc và trở thành người đầu tiên ở tỉnh nuôi tôm sú thành công, lãi gần một tỷ đồng. Bà con ngư dân cũng theo ông ồ ạt thuê đất, mở đầm nuôi tôm sú.
Thế rồi càng ngày ông Tờ càng nhận thấy tình trạng nhiễm bẩn vì không kiểm soát được nguồn nước từ các đầm tôm. Loại hải sản đỏng đảnh này lại rất khó nuôi, phải cho thức ăn liên tục, nếu có dịch bệnh thì mức độ rủi ro cao. "Máu" nghề vẫn sục sôi lắm, ông tìm cách chuyển hướng.
Năm 2005, khi có thông tin khảo nghiệm về con tu hài - loài nhuyễn thể khá xa lạ với ngư dân thời điểm ấy, ông quyết định tiếp cận. Ông mang tu hài đến kiểm nghiệm tại Viện khoa học dinh dưỡng Việt Nam, Viện kết luận: Với 16/18 chất axit amin, tu hài là loại có giá trị dinh dưỡng cao cho sức khỏe.
Bái Tử Long là vùng biển sinh thái sạch sẽ hoang sơ, dồi dào dinh dưỡng, có hệ thống vành đảo che chắn gió bão. Con tu hài lại khá "thân thiện" với môi trường, không tác động xấu đến nguồn nước, chỉ ăn phù du lọc nước.
Chỉ cho tôi xem hệ thống lồng tu hài xếp bạt ngàn dưới mặt nước, anh Vũ Hoàng Năm, người trực tiếp điều hành sản xuất công việc trên đảo khẳng định: "Chưa có loài nào mà nuôi dễ và... nhàn như tu hài. Đầu tiên gieo mỗi lồng 1.000 con giống, sau 3 tháng lọc lại 35 con thì chuyển sang lồng thương phẩm, đặt cố định cách mặt nước 5m. Cứ như vậy sau 10 đến 12 tháng là có thể thu hoạch. Trong suốt quá trình này không phải chăm sóc giống hay cho ăn, chúng sẽ tự ăn các phù du tự nhiên trong nước biển".
Theo kỹ sư Võ Đình Quế, phụ trách trại giống: "Khó nhất là quá trình tạo giống. Phải chọn được con bố, mẹ khỏe, vàng vỏ, giờ sinh sản đều. Kỳ công nhất là chăm sóc ấu trùng, bởi phải đảm bảo chất lượng thức ăn tảo biển và điều chỉnh nhiệt độ, độ mặn của nước sao cho phù hợp".
Hiện tại trên đảo đã mở một trại sản xuất giống, năm 2007 đạt 5 triệu con giống, vừa đảm bảo giống nuôi vừa cung cấp và hướng dẫn kỹ thuật cho gần 200 hộ nuôi khác tại sáu xã thuộc các huyện trong tỉnh Quảng Ninh.
"Đại gia đình" trên đảo
Năm giờ sáng, không khí làm việc trên đảo đã rất nhộn nhịp. Ấy là lúc công nhân lọc thương phẩm để anh Nhung - "chân chạy chợ" chủ lực kịp mang vào chuyến chợ sáng. Anh còn có quyển sổ nhỏ, ghi lại tất cả đồ dùng mọi người gửi để vào đất liền mua hộ, nào dầu gội, khăn mặt, mắc áo... Trên bãi chính, anh Năm cùng một toán công nhân khác hì hục kéo bè, lọc nước, cân hàng.
Khi trời đã sáng rõ, tiết trời se lạnh, đằng đông lấp lánh ánh bình minh cũng là lúc chàng công nhân trẻ tên Quốc vừa xếp xong lô hàng cuối cùng lên tàu, nhanh nhẹn về nhà ăn thưởng thức bữa sáng nóng hổi.
Chờ cho tàu hàng anh Nhung xình xịch nổ máy rời đảo, anh Năm mới thư thái sẻ đôi ly cà phê cho tôi rồi nhấp một ngụm, vui vẻ khoát tay: "Sáng nào cũng thế, cán bộ cũng như công nhân đồng loạt làm việc, công việc phân công rõ ràng, có như vậy mới đảm bảo mỗi ngày trung bình xuất đi gần 2 tấn tu hài thương phẩm".
Anh Năm bao quát gần như toàn bộ công việc trên đảo. Với công nhân, anh rất có uy, ai cũng răm rắp nghe lời anh. "Anh em mỗi người một quê, lại trẻ tuổi (trung bình 19 - 25 tuổi), nhiều lúc cũng... khó bảo lắm, nhưng được cái ai cũng chăm chỉ và quý mến nhau" - anh bộc bạch.
Cùng ăn, ở và làm việc trên hòn đảo cách xa đất liền hơn tiếng đồng hồ chạy thuyền khiến mọi người gần gũi nhau như một đại gia đình. May mắn nhất có lẽ là chàng công nhân tên Cương vì có hai em trai cùng làm với mình.
Em Sáu, mới 19 tuổi, quê ở Nam Định cũng có cô em họ làm cùng. Lúc chúng tôi ra đảo cũng là vừa tròn một tháng anh Nhung và chị Trang làm đám cưới. Ngay từ phút đầu ra đảo, anh đã sớm quý mến cô bé Trang hiền lành. Yêu nhau rồi lập gia đình, vợ chồng anh được công ty ưu ái xây một căn phòng nhỏ ấm cúng làm tổ ấm riêng.
"Thủ trưởng" Tờ quả là tâm lý với anh em khi trang bị mấy bàn bóng bàn, bi a và cả một giàn karaoke... hoành tráng. Mỗi dịp lễ, sinh nhật..., mọi người được hát và thưởng thức đặc sản tu hài với các món gỏi, nướng hoặc xào rất ngon. Công nhân còn có hẳn một vườn su hào và cải xanh ươm.
Rỗi việc, anh Năm còn huy động lực lượng đi "đập" hà, bắt cua đá về cải thiện bữa ăn. Cô "đầu bếp" chính tên Thảo xòe cho tôi xem đôi bàn tay vằn vện các vết nứt, mỉm cười: "Nhìn vậy chứ các anh chị đều khen em nấu ăn ngon lắm đấy".
Buổi tối trên đảo, chỉ nghe tiếng sóng vỗ ì oạp, thi thoảng có tiếng hát nho nhỏ vọng lại từ mấy dãy nhà. Nhìn quanh bốn bề là biển, Sáu tâm sự: "Nhiều lúc nhớ nhà, nhớ đất liền, nhưng chính gia đình lớn trên đảo đã giúp em vững tâm hơn để làm việc, cố gắng mỗi tháng vẫn gửi về cho gia đình hơn 1 triệu đồng chị ạ".
Trại cấy giống.
"Món ngon phải để dân mình ăn trước!"
Tu hài của ông Tờ "xuống" tận Hà Nội, Hải Phòng..., "bay" cả vào TP.Hồ Chí Minh... Song những chi phí phát sinh khiến giá thành cao hơn rất nhiều so với giá gốc. "Hiện nay giá thành thương phẩm vẫn cao so với mức tiêu thụ người dân, có nơi 300 - 400.000/kg. Với nhiều người dân thì đây vẫn là thực phẩm khá xa xỉ" - ông băn khoăn.
Năm 2007 cũng có một số khách hàng quốc tế như Nhật Bản, Singapore ngỏ ý đặt hàng, nhưng mong muốn của ông Tờ vẫn là đáp ứng đủ thị trường nội địa trước. Một số tỉnh phía Nam vẫn chưa biết nhiều về giá trị dinh dưỡng của tu hài nên vẫn còn khó tiếp cận thị trường.
Doanh nghiệp của ông Tờ vẫn chỉ tiêu thụ thương phẩm ở quy mô nhỏ lẻ, manh mún. "Mong muốn của tôi là làm thế nào để tu hài có mặt trong bữa ăn của nhiều gia đình hơn, vì vậy trong thời gian tới công ty sẽ mở rộng sản xuất và lên chiến lược xây dựng thương hiệu, từ thị trường nội địa sẽ tiến tới xuất khẩu nước ngoài" - ông Tờ khẳng định.
Hiện tại, doanh nghiệp của ông đang phối hợp cung cấp giống và hướng dẫn kỹ thuật nuôi cho không chỉ các hộ dân trong huyện mà còn một số đơn vị bộ đội biên phòng tỉnh, nhân rộng mô hình sản xuất, tạo điều kiện giúp họ phát triển kinh tế. Tất cả sản phẩm đầu ra sẽ được doanh nghiệp ông bao tiêu, trước mắt đến năm 2010 sản xuất được khoảng 1000 tấn, đạt đến ngưỡng ấy thì mới có thể tính đến yếu tố xuất khẩu.
Năm 2005, ông vinh dự đón Chủ tịch nước lúc ấy là Trần Đức Lương ra thăm. Tháng 12.2007, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cũng ra tận đảo trực tiếp hướng dẫn việc phát triển sản xuất của công ty.
Ông vẫn thấm thía mãi lời Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương dặn dò, rằng làm sao để món ngon, bổ dưỡng thì dân ta phải được thưởng thức trước, để món ăn có mặt trong nhiều bữa ăn của người dân hơn.
Dương Hà
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.