Nguồn tin: AG, 15/1/2008
Ngày cập nhật:
17/1/2008
Nhờ phong trào nuôi tôm và nuôi lươn phát triển, vừa xuất hiện thêm bạn hàng gom “xuất khẩu” khiến hến đồng được giá, có thể sánh vai với các lòai thủy sản nước ngọt khác. Thừa thắng xông lên, dân vùng Tứ giác Long Xuyên bày kế mưu sinh, tận dụng hến đồng khai thác quanh năm; rồi người ở Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ… cũng quy tụ về đây kiếm thêm thu nhập.
TỪ SẢN VẬT ĐỒNG NỘI…
Cùng với các loài đặc sản nước ngọt thì hến không lạ lẵm đối với miệt đồng. Vì đây cũng là lòai thiên nhiên, xuất hiện trên các tuyến kênh, rạch trong vùng Tứ giác Long Xuyên; quen thuộc với mọi gia đình qua các món ăn dân dã, như: xào, kho, nấu canh hoặc trộn gỏi, cuốn bánh tráng… “Bước sang tháng chạp, đợi con nước ròng, xách rổ xuống kênh đải một hồi, mặc sức mà ăn”. – anh Tư Kiết, kênh đào Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, cho hay. Hàng năm, sau mùa nước nổi, hến sinh sôi vô số kể, đi theo các con kênh phèn và mương lạng trên đồng, cứ việc tát nước lên mé thì nó bày ra, tha hồ mà lượm. “Đã lắm. Hến chấm nước mắm trong, rồi bằm xòai sống vô, hổng có gì sánh bằng. Dư đảm chớ hổng phải chơi à”. – anh tỏ ra sành điệu!
Ông Hai An, ở kênh Ông Cò, huyện Thọai Sơn, cho rằng, miệt đồng ăn hến không chỉ để ngon miệng chơi, nó còn tiện lợi ngày mùa bận rộn, không phải mất tiền nua; ai cũng có thể bắt, chế biến được các món ăn; do mùa khô hạn trên đồng hết cá, nhiều gia đình ăn hến là vậy. Ăn riết đâm ra ngán, mới luộc xong vớt đem đi ra chợ bán, lấy tiền mua thịt, cá về… trở bữa. Dân thành thị chưa quen, ít người ăn hến, giá cả rẻ quá; không ai mần nữa, trừ một vài gia đình lập kế mưu sinh. “Hến có từ hồi tạo thiên lập địa. Nhưng, nhiều người hay chê, chỉ có nhà nghèo mới ăn, còn khá giả khi nào cực ăn mới dùng tới nó”. – ông nói, nửa đùa nửa thật. Cho nên, các kênh, rạch miệt đồng xuất hiện đàm giả, đâu ai sục sạo như cá, tôm, cua, ốc…
Người làm con hến tăng giá trị, không ai khác hơn dân nuôi vịt đàn, bởi đồng khô chỉ còn cách đóng bến và lo đổ hến làm thức ăn cho vịt. Bà con vùng Tứ giác Long Xuyên bảo thế. Dần dà sau này, hến đồng được chuyển qua… công nghiệp, chế biến thức ăn nuôi tôm càng xanh và nuôi lươn trên cạn bằng bồn ny-lon. Mô hình mạnh lên, phát triển hàng trăm héc-ta thì nhu cầu số lượng hến cũng tăng theo. Vậy là, nhiều chiếc tắc ráng, ghe cào lượn khắp các bãi bồi ven cồn, chạy nườm nượp vô tận miệt đồng; hành nghề mưu sinh thực thụ, nuôi sống nhiều gia đình, chứ không phải làm chơi hay thử việc lúc nông nhàn.
…TRỞ THÀNH HÀNG “XUẤT KHẨU”
Dân miệt vườn đồn đãi với nhau, ngày nay hến cũng “xuất khẩu” bởi thấy ở cồn Bà Hòa (huyện Châu Thành), Bình Long (huyện Châu Phú), Phú Thuận (huyện Thoại Sơn)… nổi lên những lò luộc hến quy mô lớn, với hàng trăm lao động bủa đi cào và đải hến tứ xứ. Hến ruột bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, có mối mang tiêu thụ đường dài, lắm lúc họ còn kêu la hút hàng! “Địa phương này, đâu dưới bốn, năm trăm lao động đi cào hến, trong khi diện tích nuôi tôm đến hơn bốn trăm héc-ta. Thử hỏi, hến ở đâu cung cấp cho đủ tôm ăn, chứ nói gì đến chuyện xuất khẩu”. – ông Đặng Văn Hòang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Thuận, nhẫm tính. Thời gian gần đây, lại xuất hiện bạn hàng tranh ăn… với tôm, đẩy giá hến ruột tăng lên 6.000đ/kg, người ta quay ngang đem hến “xuất khẩu”, cho thấy xu hướng rất thuận lợi.
Người đi cào hến chỉ cần một chiếc xuồng cũ, một cái rỗ và một cái thau; xây lò và dự trữ chất đốt; tổng cộng chưa quá 1 triệu đồng. Họ có thể hành nghề suốt tháng quanh năm. Anh Tư Thọai, ấp Kênh Đào, xã Phú Thuận, cho biết, mỗi ngày vợ chồng đi cào hơn 4 giạ hến, luộc được cỡ 20kg ruột, bỏ mối cho mấy người nuôi tôm và vừa bán lẻ, trừ chi phí xong lời thủ trong tay 250.000 đồng. “Nhờ giá cả ổn định, có lên chứ hổng xuống, mần ăn thấy ham. Cứ quanh quẩn mấy con kinh, hổng có đi đâu xa nhà”. – anh rất phấn khởi. Nhiều anh em mần ăn lớn, sắm sửa ghe máy giá trị cả chục triệu đồng, chạy khắp vùng Ba Thê, Tây Phú, Ba Dầu…; bước sang tháng hạn, nước kênh nội đồng bị cạn kiệt, trở ngược ra miệt cồn; thu nhập của họ cho gấp 4 đến 5 lần so với anh.
Hến đồng có đường tiêu thụ và bán được giá, trên các tuyến kênh từ Năng Gù đến Núi Chóc, sang Huệ Đức, qua Trường Tiền… dập dìu những chiếc ghe, tắc ráng cào hến họat động ráo riết theo con nước. Người khắp nơi đổ xô về vùng Tứ giác Long Xuyên, chưa kể những chiếc xuồng nhỏ cào hến các nẻo kênh nhánh, rạch nhỏ. Anh Tây Ba khoe rằng, ngày nào cũng ráng cào từ 50 đến 60 giạ và bán tại chỗ 17.000đ/giạ hến sống; cả đòan 6 anh em đều ở Chợ Lách lên mần ăn dọc theo kênh số 9, số 10, Mặc Cần Dưng… “Nhà hổng có ruộng vườn, mần nghề cào hến lâu rồi, đi khắp xứ. Nghe người ta chỉ, mới biết vô đây, thấy hến nhiều thiệt”. – anh nói.
Người từ Bến Tre, Vĩnh Long… lên đều có mối ghe lớn, hàng ngày lấy từ 300 đến 500 giạ hến sống vùng Tứ giác Long Xuyên, sau đó chạy ngược về quê mới luộc, rồi đưa lên Sài Gòn, đi ra Vũng Tàu và tung khắp nơi khác, nghe nói “xuất khẩu” gì đó. Dân khu vực Bờ Hồ, vùng giáng ranh Long Xuyên, Cần Thơ và Thọai Sơn bảo rằng, bạn hàng chợ số 2 Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) bây giờ ăn hến “xuất khẩu” mạnh lắm, nhờ vậy mà nuôi sống cả trăm nóc gia ở đây, ai cũng mừng khấp khởi khi hến đồng lên hương!
PHAN TRỌNG
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.