• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Người đàn bà dơi…

Nguồn tin: SGTT, 28/10/2008
Ngày cập nhật: 29/10/2008

“Nói rằng ngay, tui tên Tư Hết, Bùi Thị Hết, nhưng mấy đứa nhỏ lối xóm cứ gọi là bà Tư Dơi riết thành tên. Tui cũng chẳng la rầy gì chúng, bởi nhờ có con dơi tui mới nuôi được đàn con khôn lớn tới giờ…”. Bà Tư mộc mạc với khách phương xa tới chơi.

Chòi dơi trong vườn nhà bà Tư Hết

Câu chuyện bà Tư cất chòi cho dơi ở, bà con ở ấp 4, xã Mỹ Đông (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) không ai xa lạ. Ban đầu người ta nói bà khùng, sau này khi dơi về ở lên tới hàng vạn con, người ta nói bà hên, cho tới mấy năm nay khi dơi của bà bị bọn bắt trộm hàng trăm con một đêm mà bà không cãi lý được, người ta lại gọi bà xui.

Mọi chuyện bắt đầu từ mùa nước nổi năm 1978, không riêng gì bà, cả làng đói kém tha phương cầu thực khắp nơi. Bà Tư – vợ liệt sĩ, một nách ba con càng khó khăn hơn. Bà đi tận Châu Đốc làm thuê, cuốc mướn kiếm từng lon gạo gởi về nuôi con. Trong những ngày làm thuê trên vùng biên giới, bà thấy vườn nhà ông Chín cất mấy cái chòi cao cẳng, phủ lá thốt nốt đơn giản là vậy, mà dơi kéo về đeo muốn sập nhà chòi. Thì ra ông Chín dụ dơi về không để mần thịt, mà ông lấy phân, loại phân dơi mà người xưa gọi là “dạ minh sa” – hạt cát lấp lánh trong đêm.

Phân dơi làm thuốc nam trị bá bệnh, mà tốt nhất là mát gan, hạ hoả. Nhưng ở đồng bằng người ta lấy phân dơi làm phân bón. Mấy vườn cam, xoài, nhãn,… mà vô phân dơi thì thôi khỏi nói, trái to, ngọt lịm. Bà con quanh vùng đói kém, vậy mà ông Chín chỉ cần sáng sáng ra quét vài giạ phân dơi là có tiền ăn cả tháng. Bà Tư hỏi: “Tui về quê cất chòi dụ dơi được không bác Chín?” Ông Chín từ tốn: “Nếu có mạng thì nó về thôi mà”.

Bà Tư ky cóp tiền làm mướn nhờ người cắt nửa thiên tàu lá cây thốt nốt mang về Mỹ Đông, mua cây gòn cất chòi dụ dơi. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng thì dơi về, ban đầu vài chục con, sau vài trăm, vài ngàn… cứ sáng sáng bà ra quét phân, mang phơi khô rồi đội đi bán cho nhà vườn quanh vùng. Đã có cái ăn cho ba đứa nhỏ. Một chòi, rồi hai chòi, mấy đứa cháu thấy dì Tư nó làm ra tiền từ phân dơi, cũng đến hỏi chuyện cất chòi, bà Tư chỉ hết từ cách chọn lá thốt nốt, đến chọn gốc gòn, vệ sinh nâng niu dơi như con trẻ và cũng nói như ông Chín rằng: “Nếu có mạng thì nó tới, chứ mình có biết đường đi ăn đêm của đàn dơi ở đâu mà cất?”. Cho đến giờ ngoài năm chòi dơi của bà Tư và mấy chòi dơi của đám cháu đã lên đến 15 chòi ở Mỹ Đông. Đứa cháu nào “có mạng” thì dần dà cất nhà tường như bà Tư, đứa nào “không có mạng” thì vẫn nhà lá vách đất vậy.

Bà Tư tâm sự: “Thúng phân dơi đầu tiên tui bán xong, mang tiền ra chợ mua liền ký thịt về cho đám nhỏ, chúng mừng như tới ngày tết. Cả ba đứa đều cho đi học đến hết cấp ba cũng từ tiền bán phân dơi. Con Hai làm công ty lâm sản trên Sài Gòn, con Ba ở nhà mở tiệm may, thằng Út Lâm học xong trung cấp y tế, giờ đã là lương y mở tiệm thuốc nam trên chợ Đường Thét vẫn chưa chịu lấy vợ vì bà con lối xóm hay chọc ghẹo: Thằng này được đi ăn học nhờ phân dơi. Nó mắc cỡ chứ tui chẳng ngại gì, bà con nói đúng chớ chơi đâu, không có phân dơi chắc giờ này thằng Lâm còn mù chữ đi mò cua bắt ốc…”.

Đàn dơi túa ra đi ăn đêm

Dơi bà Tư dụ về là loài dơi muỗi chỉ ăn côn trùng, chứ không phải loài dơi chó, dơi quạ, ăn cây trái. Bà cũng không biết nó từ đâu tới, nhưng mỗi đàn đều có con dơi chúa, rất tinh khôn. Khi chạng vạng tối, chúng tôi ra rình chụp hình cảnh dơi đi ăn đêm, bà Tư nói: “Chú cứ vô nhà ngồi chơi, chút nữa con đầu đàn ra thám thính xong, cả đàn mới ra”. Quả thật, cả chòi dơi tiếng rúc rích ngày càng lớn, một chú dơi vụt ra bay hai vòng xem có chim bù cắt, chim săn mồi không rồi quay trở lại chòi, cả đàn dơi ùa ra cả ngàn con trông thật ấn tượng… Bà Tư giải thích: “Loại này tinh khôn, đi ăn ở đâu thì ăn, nhưng về tới chòi mới ỉa, rồi lại bay đi ăn tiếp tới rạng sáng mới về chòi ngủ. Của trời cho vậy mà không chăm sóc là nó đi liền, lá thốt nốt phải thay liên tục, không thôi nó thấy dơ hổng thèm ở, phải cắt thiếc bọc chân cây gòn chống rắn, cứ có rắn bò lên bắt dơi con là cả bầy cũng bỏ đi mất… coi vậy chứ cực lắm, phải cưng dơi như cưng trứng mỏng”.

Bây giờ bà Tư không còn phải đội từng thúng phân dơi đi bán. Điện thoại từ Cái Bè, Cai Lậy, Sa Đéc, Cầu Bắc… gọi tới đặt hàng và cho xe qua lấy tận nhà, mỗi giạ bán được 120 ngàn đồng, vậy mà cũng không đủ phân để bán. Bà Tư chép miệng: “Phân hổng đủ bán vậy mà tụi nó cứ giăng lưới bắt mỗi đêm cả trăm con, dơi muỗi nhỏ xíu có ăn được đâu mà cứ bắt, mình ra la rầy thì nó cãi bướng: “Chim trời, cá nước, có phải của bà đâu mà bà la tui?”. Bà Tư tự an ủi: “Ừ thì chim trời cá nước, nhưng cả trăm người dụ mà dơi có về đâu? Mà hổng hiểu sao đàn dơi cứ tìm đúng vườn nhà tui mà làm tổ, thôi thì mình có mạng trời cho mà…”.

Binh Nguyên

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang