• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thuốc cho heo sáng ăn chiều lớn: Hành trình đi lùng hàng... độc

Nguồn tin: NNVN, 21/10/2008
Ngày cập nhật: 24/10/2008

Lần này thì tôi đã nghe tận tai, thấy tận mắt và lấy được cả hàng mẫu của loại thuốc kích thích sinh trưởng lậu dùng cho lợn ăn mà theo như quảng cáo của mối là “sáng ăn, chiều lợn đã hồng da, phân đen, dùng vài ngày đã thấy bốc, dùng vài tuần lợn nở hông, nở ngực, đẹp như tranh vẽ...”.

Dù dư luận đã râm ran từ lâu chuyện dùng thuốc kích thích sinh trưởng trên lợn của nhiều chủ trại ở miền Bắc nhưng gần như không ai biết “mặt mũi” nó thế nào. Hỏi chủ trại- chuyện bất khả thi bởi có kề dao vào cổ họ cũng không nói. Hỏi đại lý thuốc, họ còn kín đáo y như đối tượng buôn bán ma tuý vì nếu lộ cái có thể bị cơ quan chức năng sờ gáy. Tìm tung tích của loại hoá chất cấm ấy vì thế gần như bất khả thi. May thay, tình cờ khi nói chuyện với một anh bạn thân làm bên một Cty sản xuất thức ăn chăn nuôi, anh cũng rất bức xúc chuyện này và hứa sẽ hỏi mấy đệ tử của mình ở các tỉnh.

Suy cho cùng hiệu quả kinh tế của việc cho lợn ăn thuốc kích thích không cao hơn là mấy mà hậu quả thì dai dẳng (Ảnh mang tính chất minh hoạ)

Một buổi sáng, điện thoại của tôi reo lên: “Sang Hưng Yên, đứa em của anh báo là có thể tiếp cận được nguồn hàng kích thích đấy”. Dọc đường đi, anh cho tôi hay: “Vài năm trước đây, trong Nam rộ lên nạn dùng thuốc kích thích sinh trưởng, một vài Cty sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng bị cơ quan chức năng chỉ mặt vì sản phẩm dính hoá chất độc hại nên các Cty khác đều cam kết không dám vi phạm. Nhưng rồi chuyện dùng thuốc không chấm dứt mà chỉ chuyển từ kênh phân phối này sang kênh phân phối khác. Nếu trước đây các Cty chủ ý trộn thuốc vào sản phẩm của mình để kiếm lời thì nay những đối tượng này thuộc loại “có tóc” dễ bị túm nên không dám dùng, hoặc nếu có dùng cũng hết sức kín đáo. Nguồn hàng bây giờ chủ yếu được đánh bởi các nhân viên tiếp thị cám, thuốc thú y”.

Các nhân viên tiếp thị kiểu này sục đến từng đại lý cám, thuốc thú y hay các trại lợn một mặt để chào hàng cám, hàng thuốc chính hãng của Cty mặt khác tiện thể dò hỏi luôn nhu cầu dùng thuốc kích thích và gạ bán. Để giữ bí mật, không bao giờ họ để lại danh thiếp cũng như số điện thoại mà thường phải thông qua một trung gian là người quen ở trong địa phương đó để đặt hàng, lấy hàng. Không có mắt xích là người quen này đảm bảo sẽ không bao giờ tiếp cận được mặt hàng cấm, dù có xỉa tiền “tươi” ra.

Chính vì "dây chuyền" hoạt động khép kín này nên mọi khâu đột phá đều trở nên vô dụng nếu không có người đảm bảo là Nam- một nhân viên thị trường của Cty cám nước ngoài ở Hưng Yên cho chúng tôi tiếp cận với đối tượng Chính- buôn thuốc.

Với danh nghĩa là những người đang có hướng làm cám đậm đặc, muốn mua chất kích thích sinh trưởng để về phối trộn cho lợn nhanh “bốc”, chúng tôi đã được Nam nhiệt tình giúp đỡ móc nối. Nam kể: “Làm ở Cty cám nào em cũng được đào tạo rất kỹ lưỡng những dấu hiệu của một khách hàng tiềm năng. Sẵn có nhất chính là những đại lý đã quen bán cám nhưng đối tượng này đã phân phối cho một hãng cám khác rồi nên thuyết phục bán cám cho Cty mình là rất khó. Đối tượng tiềm năng thứ hai là những người đang có một tài sản lớn như bất động sản, tiền, ôtô nhưng đang rảnh rỗi, không công ăn việc làm…

Hôm ấy khi đang đi trong thị trấn em thấy một ông đầu cua, quần cộc, to béo ngồi rảnh rỗi bên bậc cửa của quả nhà ba tầng đồ sộ, bụng trộm nghĩ- đại lý cám tương lai đây rồi liền xông vào nhà, làm quen. Hỏi ra mới biết ông ấy đi Hàn Quốc 5 năm rồi, khá giàu và đang thất nghiệp nên gạ đi bán cám luôn. Đấy, đã làm cho Cty em được từ hồi trước tết rồi, nhiệt tình lắm. Lúc đầu gà mờ chẳng biết gì thế mà bây giờ bị “bôi đen” không chỉ hì hục tăng sản lượng mà còn biết bán thêm thuốc kích thích đấy”.

Chuyện bên quán nước vỉa hè của thị trấn Lương Bằng (Kim Động) đang hồi rôm rả bỗng một chiếc xe tải cỡ 1 tấn, chở đầy cám xịch tới. Một người đàn ông to béo, tóc cua nhảy từ cabin xuống, miệng tươi cười, đon đả. Uống nước tí đã- chúng tôi mời. “Không em đang vội lắm, nói chuyện ở giữa đường, giữa chợ không tiện, vào đây nhưng chỉ hai anh đi thôi đấy”. Nói rồi Chính mau mắn dẫn chúng tôi vào một ngôi nhà gần đấy của người họ hàng. Cánh cửa sắt được khép kín lại để tránh những con mắt tò mò không đáng có, chỉ còn lại chút ánh sáng nhờ nhờ. Giữa màn tranh tối, tranh sáng như thế, Chính nhan nhẹn tháo chiếc bao tải nhỏ giấu trong nhà ra, lôi ra bốn gói ny lông trong suốt có đựng một hỗn hợp màu xẫm ánh xanh, không nhãn mác.

Cầm lên tôi thấy có mùi thơm hăng hăng. “Đây, hàng đây, loại 1 kg này có mùi, nguyên bao 25kg nó có chữ nghĩa đàng hoàng chúng em san ra, còn có loại gói 1,5 lạng có chữ Tàu không có mùi”. Thế có loại hàng màu trắng không? Chúng tôi hỏi. “Anh thích hàng gì cứ mang mẫu đến đây em lấy đủ cho anh hết”. Cái này trộn bao nhiêu? “1kg trộn 5 tạ cám, giá em bán là 150.000đ/gói nhưng anh lấy em tính 95.000đ”. Có loại đắt không? “ Có. Loại dùng cho lợn con 1,5 lạng em bán 135.000đ, anh có lấy cũng phải 90.000đ. Trong gói của lợn con có 2 gói nhỏ, màu cà phê với màu hồng, 2 gói đi kèm nhau.

Loại ấy anh cho ăn trong ngày nhìn thấy ngay ”. Nhìn thấy thế nào? Chúng tôi hỏi tiếp. “Ô! Em có đùa đâu, sáng cho ăn chiều đã thấy da nó hồng hào, ỉa ra phát phân phát hiện ra ngay. Phân đen kít. Cái đấy cũng một gói dùng cho 5 tạ cám”. Đắt nhất là loại nào? “Đắt nhất là loại 11 triệu đồng/kg, cái đấy bọn em không dám lấy vì không biết thế nào mà trộn”. Hàng này có đều được không? Đang trộn, đang làm mà đứt phát thì sao? “Cái này lúc nào cũng có anh cứ báo trước cho em 3 ngày. Mà anh lấy em để cho loại bao 25kg. Bao 25kg thì nó rẻ, nó đóng như bao xi măng có tên tuổi, nhãn mác đầy đủ bằng tiếng Tàu. Tụi em toàn lấy hàng này (hàng rời) thôi. Nói chung các anh bán cám phải có cái này”.

Lúc cao hứng, Chính thú thật nguồn hàng lấy từ Móng Cái bởi có thằng em nó ở trên đấy. “Anh thích gì cũng có. Lợn xấu càng thấy rõ tác dụng. Em bán cho ai hầu như cũng quay trở lại lấy. Thế mới gỡ được cái cám em bán. Thế nhá, cứ thế, có gì liên lạc nhé. Em phải đi giao hàng cho khách đây”.

Mấy hôm sau, chúng tôi lại nhận được thông tin của Nam đã có hàng mẫu. Trong một quán cà phê sát đường 5 thuộc địa phận huyện Yên Mỹ, tôi bỏ ra 190.000đ để lấy 2 gói kích thích sinh trưởng loại 1kg không nhãn mác và 1 loại 1,5 lạng có nhãn mác hình 2 con lợn, trên ghi xuất xứ cả bằng tiếng Tàu, tiếng Anh có địa chỉ ở Tứ Xuyên, TQ. “ Anh cứ dùng thử, giá hữu nghị để chào hàng mà. Lấy số lượng lớn bao nhiêu em cũng có”.

* Vì muốn giữ bí mật cho những người cung cấp thông tin chúng tôi xin đổi tên toàn bộ các nhân vật trong bài

Dương Đình Tường

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang