• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hải Dương: Táo bạo và độc đáo

Nguồn tin: Báo Hải Dương, 16/01/2011
Ngày cập nhật: 17/1/2011

Các trang trại của nông dân nuôi gà, vịt, ngan, ngỗng, cá, tôm, ba ba, ốc, ếch... đã nhiều; nuôi trăn rắn, hươu nai, cá sấu... đến nay cũng không phải là hiếm. Nhưng nuôi đà điểu - cái giống chim chỉ biết chạy, có nguồn gốc mãi châu Phi thì quả là còn rất ít, rất mới mẻ ở tỉnh Hải Dương.

Trại đà điểu của chị Bình ở thôn Tử Lạc, Minh Tân

Nghe ông Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kinh Môn giới thiệu về "Trung tâm cung cấp giống đà điểu" ở Tử Lạc của chị Nguyễn Thị Bình, tôi lên xe đi ngay. Sau hơn 10 km, qua thị trấn Phú Thứ, thị trấn Minh Tân rồi rẽ hướng tìm đến thôn Tử Lạc. Đường gập ghềnh, cát bụi mù mịt, quanh co vòng vèo quanh các núi đá, núi đất, dẫn đến trang trại đà điểu của chị. Tôi thật bất ngờ trước một vùng bao đời hoang vu, núi đá, núi đất trùng điệp, ngổn ngang lại là khu đất rộng 11 ha chạy tới bờ sông Đá Vách, đã được xây tường cao, cổng kín thành giang sơn riêng của đà điểu.

Qua cổng trang trại, tôi đi thăm khu làm việc hành chính. Nhà xây mốt mới, sơn màu xanh lam thẫm hoà nhập với màu xanh của trời, của đá núi và cây cỏ. Nơi đây có phòng họp, phòng tiếp khách, phòng làm việc của công nhân kỹ thuật, kế toán. Dãy bên là nhà ăn, nhà bếp, lò mổ thịt đà điểu. Phía đông là khu chăn nuôi với dãy nhà sản xuất thức ăn, kho chứa thức ăn, rộng dài, đồ sộ. Một chị nhân viên đang vận hành máy thái rau. Đống bèo tây khổng lồ được đưa dần vào máy để thái nhỏ ra. Chị vừa làm vừa nói với tôi: Mùa đông cỏ khan hiếm phải cho đà điểu ăn bèo tây, rau muống. Được cái giống chim này, rau gì nó cũng ăn. Lá gì nó cũng ăn. Chỉ trừ có gai thôi.

Tôi được chị Nguyễn Thị Thắm, cán bộ kỹ thuật của trại dẫn đi thăm khu chăn nuôi. Những dãy chuồng bán mái tiếp nhau đi mỏi chân không hết. Trước cửa dãy chuồng là sân phẳng rải cát, dài như sân bóng đá để đà điểu thoả sức chạy. Dãy nọ ngăn với dãy kia là tường xây gạch ba banh. Những chú đà điểu khổng lồ có trọng lượng hơn một tạ đang vươn cổ cao trên 2 m, cất tiếng kêu khàn khàn như chào đón khách và đòi ăn. Chị Thắm cho biết: Trung tâm mới tiến hành nuôi đà điểu từ năm 2009. Ban đầu mua giống 60 con từ trại giống Ba Vì với giá 4,5 triệu đồng một con loại 3 tháng tuổi có trọng lượng gần 30 kg. Trại giống Ba Bì cho người về hướng dẫn, theo dõi, bảo hành. Đà điểu rất khoẻ, ăn đơn giản chỉ là rau bèo, cỏ, lá cây và thêm ít thóc, ngô. Mỗi tháng 1 con tăng 10 kg là thường. Đà điểu hiền, rất ít bệnh tật. Đó là giống vật rất tình cảm nhưng cũng hơi nhát. Lúc đầu mỗi khi nghe tiếng mìn phá đá là chúng hoảng loạn xô nhau chạy. Có con húc vào bờ tường vỡ cả ngực. Nuôi một năm được thu hoạch (mổ thịt). Thịt đà điểu là loại "thịt sạch", sẽ là thứ thực phẩm được ưa chuộng. Hiện nay, trang trại đã có tới 300 con với trọng lượng 70 kg - 140 kg/con. Trại đã có thịt và trứng đà điểu bán từ cuối năm ngoái. Mỗi con đà điểu cái cho từ 35 đến 40 quả trứng/năm. Quả nhỏ nhất cũng 0,8 kg. Có quả tới 1,8 kg. Giá hiện tại trung bình là 150 nghìn đồng/quả. Hiện nay, trại đang chuẩn bị cho ấp nhân tạo để bán đà điểu giống, mỗi lứa phải ấp từ 38 - 42 ngày mới nở.

Từ khu chuồng nuôi về phòng bảo vệ, tôi được anh Phăng kể cho nghe về những món ăn từ thịt đà điểu. Nào là tiết canh ngọt hơn tiết canh lợn. Nem bì đà điểu thì thôi rồi... Ruột non đà điểu trắng giòn như xoay lợn. Gân đà điểu ninh nhừ, tái, nướng, giả cầy, sốt vang... Nhất là dạ dày, bàn chân thì ngon... không gì bằng. Gần Tết bác vào mua vài cân giò đà điểu và làm mấy quả trứng về thưởng thức, bác sẽ thấy em không nói ngoa...

Hiện nay, chị Bình còn có cả một cửa hàng ăn chuyên thịt đà điểu giữa thị trấn Minh Tân. Cửa hàng của chị rất đông khách. Những đám cưới cần món đặc sản này, chị cho người thịt và mang tận nơi chế biến phục vụ, chỉ cần một cú phôn là xong.

Qua trò chuyện, tôi không dám hỏi con số tế nhị là tổng đầu vào và lãi nhưng suy đoán, tôi lờ mờ nhìn ra từ tiền đất, tiền xây dựng, mua thức ăn, mua giống, trả lương tháng và ăn trưa cho 20 công nhân... không thể dưới 12 tỷ đồng. Nhanh nhạy, đi tắt đón đầu, táo bạo và độc đáo ở cách làm ăn của vợ chồng vốn là nông dân làm nghề khai thác đá ngay tại quê hương quả là một hiện tượng vượt ra khỏi tầm suy nghĩ của nhiều người.

DUY VĂN

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang