• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hà Nội: Hàng trăm lợn chết do mắc bệnh lạ

Nguồn tin: Lao Động, 06/01/2011
Ngày cập nhật: 7/1/2011

Nông dân xã Liên Mạc, Mê Linh (Hà Nội) như ngồi trên lửa, khi hàng trăm con lợn lăn đùng ra ốm chết hàng loạt mà chưa xác định rõ nguyên nhân. Lợn ốm chặt đầu bán tháo như cho, còn lợn chết vứt xác thối rữa đầy đồng suốt hơn một tuần nay. Nhưng chính quyền xã lại chưa hề có động thái gì.

Bệnh lạ tràn về

Đường dẫn vào xóm Gao (thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc) sáng 5.1 trắng xóa bởi vôi bột rải từ đầu đến cuối xóm. Không khí xóm Gao như đưa đám. Người dân nơi đây đang đối mặt với một nạn dịch chưa rõ nguyên nhân, khiến hàng trăm con lợn tại đây lăn đùng ra ốm, chết. Có mặt tại hộ ông Hoàng Văn Vân (Phó thôn Bồng Mạc), gia đình ông cho hay vừa bán tháo 10 con lợn sữa hai tuần tuổi, cùng 4 con lợn bột (khoảng 40 kg/con). Chuồng lợn mấy chục con chờ xuất vào dịp Tết Nguyên đán giờ chỉ trống trơ hai con lợn nái đang nằm thoi thóp. Ông Vân cho hay: “Cách đây một tuần, đàn lợn nhà tôi có triệu chứng bỏ ăn, sùi bọt mép, chân toác móng, vú nát và chỉ sau vài tiếng đồng hồ lăn đùng ra chết. Đây không phải là triệu chứng dịch tai xanh, chưa bao giờ lợn nhà tôi bị bệnh kiểu này”. Riêng với đàn lợn sữa, ông Vân đã phải mất 14 triệu đồng để mua lợn giống. Nay lợn mắc bệnh, ông bán cả đàn được 3 triệu đồng.

Hầu hết các hộ chăn nuôi tại thôn Bồng Mạc đều có lợn ốm chết hàng loạt. Trại lợn hơn 10 con lợn bột nhà ông Phú cùng xóm ngay hôm 4.1 phải bán tháo với giá 2 triệu đồng. Nhà ông Long bán tống đàn lợn 8 con (40 kg/con) chỉ với 1,1 triệu đồng. Các hộ dân cho hay, triệu chứng bệnh lạ này chưa hề xuất hiện từ trước đến nay. Điều đáng nói là không chỉ lợn, nhiều hộ còn có bò và bê con bị triệu chứng lở mồm long móng. Người dân ở đây không rõ nguyên nhân lợn ốm có phải là lây từ đàn bò sang hay không, song không thể nào trở tay kịp bởi thời gian từ khi lợn phát bệnh ốm và chết diễn ra chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Ông Vân bần thần bên chuồng trại trống hoác: “Chúng tôi tiếc đến điên người, loay hoay dùng chanh, khế và phèn chua để rửa móng cho đàn lợn, nhưng không cứu vãn được tình thế! Nhà tôi mất trắng rồi!”.

Cũng theo ông Vân, những ngày qua số lợn ốm được các mối buôn lợn tìm về tận thôn, chặt đầu, bỏ chân rồi chất đống lên xe ba gác tỏa đi khắp nơi tiêu thụ. Nguy hại hơn, số lợn chết lại bị thải bừa bãi xuống các kênh mương và ruộng ngay sát khu dân cư, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Ngay cạnh Trường THCS Liên Mạc B là một con kênh đen ngòm, nổi lềnh phềnh các bao tải lợn chết. Mùi xú uế nồng nặc nhiều ngay qua xộc thẳng vào các phòng học khiến học sinh không thể tập trung học bài. Giờ ra chơi, nhiều học sinh hiếu kỳ tụ tập quanh con kênh này xem xác lợn chết nổi. Tại cánh đồng xóm Gao, xác lợn chết bị chó tha lôi, đầu và chân lợn thối nằm rải rác khắp nơi. Bà con khẳng định đã trình báo sự việc lên chính quyền xã hơn một tuần nay, song tận thời điểm này vẫn chưa có bất kỳ cán bộ thú y nào của xã về kiểm tra dịch bệnh. Bà con đành tự mua vôi bột về rải và thuê các thú y viên về tiêm phòng kháng sinh cho đàn lợn ốm.

Chính quyền làm ngơ!

Chúng tôi mang thắc mắc này lên hỏi chính quyền xã Liên Mạc thì ông Nguyễn Văn Chăm – Phó Chủ tịch UBND xã - cho hay: “Chúng tôi đã biết sự việc này, báo cáo tình trạng lên UBND huyện Mê Linh hơn một tuần rồi, nhưng đến nay huyện vẫn chưa có kết luận là số lợn này mắc dịch gì!”. Bản thân ông Chăm cũng không nắm được tổng đàn lợn ốm chết của xã là bao nhiêu con, cũng không hề có bất cứ văn bản báo cáo chính thức nào lên chính quyền cấp huyện. Tất cả mọi thông tin đều được báo cáo... miệng. Khi được hỏi động thái của xã trước tình trạng lợn ốm chết và tuồn lợn ốm bán ra ngoài thì ông Chăm tỏ ra loanh quanh: “Chúng tôi đã cử thú y viên của xã, cùng với thú y viên huyện Mê Linh phối hợp xuống chữa trị cho lợn ốm, có đọc thông tin trên phát thanh của xã!”. Sự mâu thuẫn nằm ngay trong câu trả lời của vị Phó Chủ tịch xã khi cứ khăng khăng đã cử thú y viên về xã tìm hiểu và phòng dịch song lại không nắm được đàn lợn này mắc bệnh gì (?!).

Không biết là chính quyền xã này còn chờ huyện đến bao giờ. Khi mỗi giờ trôi qua, số lợn tại xã ốm chết ngày càng tăng? Lợn ốm vẫn bị bán tháo với giá rẻ mạt rồi tuồn đi tiêu thụ ở đâu không ai hay, còn lợn chết thì quăng bừa bãi khắp làng gây ô nhiễm nghiêm trọng. Được biết, vào tháng 5.2010, địa bàn xã Liên Mạc đã xảy ra ổ dịch lợn tai xanh khiến hơn 5.000 con lợn mắc dịch, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Dương Hà

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang