• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Điện Biên: Lập nghiệp từ một con bò

Nguồn tin: Báo Điện Biên Phủ, 10/11/2009
Ngày cập nhật: 11/11/2009

Dù tuổi đã xế chiều nhưng ông vẫn không chịu an phận mà quyết tâm lập nghiệp bắt đầu từ một con bò. Bằng sự quyết tâm đổi đời, thay đổi suy nghĩ chăn thả trâu bò rông của bà con bằng làm chuồng trại nuôi tập trung tới nay trang trại bò của ông đã lên tới gần 50 con bò, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động. 5 năm liên tiếp (2000-2005) ông được Hội Nông dân Việt Nam trao tặng bằng khen vì đã có thành tích trong phát triển kinh tế xây dựng nông thôn và rất nhiều bằng khen do tỉnh, huyện trao tặng. Đó chính là ông Vi Văn Mậu, dân tộc Lào, bản Na Sang 2, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên.

Hơn một tiếng đồng hồ để vượt qua con dốc dựng đứng chỉ hơn 5 km, con ngựa sắt của chúng tôi mới ì ạch “bò” lên được trang trại nuôi bò của ông. Khi chúng tôi tới nơi cũng là lúc ông Mậu đang gọi đàn bò bằng ngôn ngữ mà chỉ có ông và đàn bò hiểu. Chỉ ba tiếng “hơ hơ hơ”, đàn bò gần 50 con ngoan ngoãn theo ông vào chuồng. Thấy chúng tôi ngạc nhiên tài “gọi” bò của ông, ông giải thích: Mỗi lần gọi đàn bò về tôi lại mang một chai nước muối ra cho mỗi con một tí rồi đưa vào chuồng, dần thành quen nên khi tôi gọi thì đàn bò lập tức có mặt chưa đầy 1 phút. Đây cũng chính là cách mà tôi có thể quản lý đàn bò một cách đơn giản.

Là thanh niên xung phong đóng quân tại Phong Thổ (Lai Châu) từ những năm 1970, năm 1976 ra quân ông làm công tác vận động bà con trong xã không nghe theo bọn xấu. Ông kể lại những ngày đi vận động bà con: “Hôm nào mình cũng băng rừng, lội suối hàng chục cây số để tới được với bà con, lúc đó mặt trời cũng xuống núi rồi. Mình không đứng đợi bà con về mà mình lên tận nương để làm cùng, ăn cùng, ngủ cùng nói chuyện với bà con bằng tiếng địa phương, tuyên truyền những chính sách của Đảng- Nhà nước, không nghe lời bọn xấu làm những việc phạm pháp. Mình phải như người thân trong nhà thì bà con mới nghe mình nói chứ”.

Thấy mảnh đất màu mỡ trên núi mà không ai làm nương, cỏ tốt tới tận đầu mà không có bò thả quả là tiếc. Ông suy nghĩ ngày đêm để làm sao không bỏ phí đất hoang mà lại thoát nghèo cho chính mình và bà con. Ông đã bán gần một tấn thóc, vay mượn hết bà con làng xóm mới đủ mua một con bò. Ông cùng gia đình lên dựng nhà trên núi, nuôi bò cùng với phát gần 10 hecta đồi trồng lúa nương, ngô, cây ăn quả, cỏ voi cho bò ăn, đào ao thả cá... Chẳng bao lâu sau nhà thóc gạo chất đống, bò thì đẻ thêm được mấy con, đến nay đàn bò của ông là gần 50 con, có lúc đàn bò lên tới gần 70 con. Theo ông nuôi bò rất dễ lại lấy được sức cày, kéo nhưng phải làm chuồng che kín không thì mùa đông bò sẽ bị lạnh, dễ đổ bệnh.

Gần 10 hecta đồi khai khẩn được, ông chia ra từng loại đất để phù hợp với từng cây trồng có năng suất cao như: 2 hecta trồng lúa nương, 2 hecta trồng ngô, còn lại trồng sắn, cỏ voi, cây ăn quả. Ông cũng áp dụng khoa học kĩ thuật vào quá trình trồng trọt thu hái với máy tuốt lúa, phay đất... Đặc biệt ông đã đưa vào thử nghiệm và rất thành công với cây ớt Lào. Theo ông, giống ớt này rất cay, thị trường rất ưa chuộng, năng suất cao lại dễ trồng, chi phí thấp, phù hợp với những loại đất hoang hóa lâu năm. Vừa nói ông vừa chỉ cho chúng tôi mấy tải ớt Lào trong kho và đưa mấy quả để thử chất lượng. Đúng như lời ông nói, giống ớt này khiến những người thích ăn cay như chúng tôi cũng phải “tâm phục”.

Ông còn tận dụng nguồn chất thải của gần 100 con vịt, đàn lợn, gần 200 con gà đổ xuống ao cá làm thức ăn cho cá. Với diện tích mặt ao hơn 1.200 m2 ông nuôi trắm cỏ vì chủ động nguồn nước, tận dụng chất thải làm thức ăn, cùng với cỏ trong trang trại. Hiện nay mỗi năm ông được bán gần 10 con bò 2 tuổi trở lên. Ông cũng tiết lộ thu nhập bình quân mỗi năm trừ hết chi phí cũng được trên dưới 100 triệu đồng.

Thoát nghèo cho mình, ông cũng giúp đỡ bà con phát triển kinh tế. “Thấy bà con khó khăn quá tôi đã vận động cùng làm với tôi, cho 18 hộ vay bò, mỗi hộ 1 con, để phát triển kinh tế, sau khi bò sinh ra bê thì tôi và gia đình đó sẽ chia đôi giá trị con bê. Nếu hộ nào khó khăn quá tôi chỉ lấy lại bò mẹ về tặng họ bê con để họ còn vươn lên. Nhiều hộ nhờ thế đã thoát nghèo, nhà có ti vi, xe máy, đủ ăn, cho con cái đi học”. Ông Mậu bộc bạch.

Sắp tới ông muốn mở rộng mô hình nuôi cá, bò, lợn....đưa một số loại vật nuôi mới vào nuôi đạt kinh tế cao như: Nhím, dúi... nhằm tạo công ăn việc làm cũng như giúp đỡ được nhiều bà con dân tộc thoát nghèo.

Hải Chung

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang