• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nghệ An: Trâu bò nhập lậu huyên náo vùng biên

Nguồn tin: VietNamNet, 18/10/2009
Ngày cập nhật: 19/10/2009

Tuyến đường QL7A trở thành cung đường vận chuyển hàng chục ngàn con trâu bò được nhập cảnh trái phép không cần qua lực lượng hải quan, kiểm dịch...

Điểm nóng huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An không chỉ nổi tiếng về tình trạng vận chuyển trái phép các chất ma tuý, heroin với nhiều cái chết trắng, các cơ quan chức năng còn “bất lực” trước tình trạng trâu bò nhập lậu ngang nhiên qua trước mặt cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Trâu bò lậu nườm nượp qua biên giới

Những ngày trung tuần tháng 10, chúng tôi lên biên giới. Bản làng thoắt ẩn thoắt hiện, lúc tờ mờ sáng đã có hàng trăm con trâu bò được tập kết thành từng bãi lớn bởi các “đầu nậu” ngay bên lề đường QL7A tại 2 bản Tiền Tiêu và Trường Sơn, thuộc xã Nậm Cắn.

Từng đàn trâu bò mộng từ bên kia biên giới được nhập lậu trái phép từ mỗi buổi sáng đi nghênh ngang giữa đường.

Anh Lầu Nìa Thông, một tay chuyên dắt trâu bò thuê cho các đầu nậu trên tuyến biên giới cho hay: “Dân đi dắt trâu bò thuê ở đây phải dậy từ 4 giờ sáng đi qua biên giới, đến 7 giờ là trở về. Mỗi con bò dắt từ bên kia biên giới về tập kết tại đây (xã Nậm Cắn), chúng tôi được trả từ 60 đến 100.000 đồng”.

Khi được hỏi tại sao lại dễ dàng đi qua biên giới như vậy, Nìa Thông cười hóm hỉnh: “Anh không biết đó thôi, đi qua biên giới cũng gặp nhiều khó khăn đấy, nhưng ở đây có các “ông trùm“ đầu nậu trên này đã rải thảm trước rồi. Muốn làm ăn lâu dài thì phải có kế hoạch dài hơi”.

Từng đàn bò nhập lậu được dắt đi nghênh ngang giữa đường. Ảnh: Quốc Huy

Nói xong, Thông chỉ tay vào đàn bò mình vừa cùng một số “đồng nghiệp” dắt qua đường tiểu ngạch trước cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn sáng hôm đó.

Theo quan sát của chúng tôi, các tay dắt trâu bò thuê từ trẻ con đến người lớn đều có mặt tại đây từ sáng sớm. Mỗi người trong số họ sẽ dắt từ 5 đến 10 con, có khi cả đàn trâu lên đến hàng trăm con.

Có hàng chục bãi tập kết trâu bò lậu tại xã Nậm Cắn như vậy, những chiếc xe tải túc trực 24/24 giờ để khi có hàng về là “phù phép” chở về xuôi.

Nhiều giáo viên tại Trường Tiểu học Nậm Cắn sống ngay tại đường QL7A cũng cho biết, gặp những hôm bão lụt sạt lở núi, các xe tải dưới xuôi không thể lên trung chuyển hàng, những đàn trâu bò được tập kết đầy 2 bên đường thành từng bãi “rợp trời”.

Còn bình thường, tại xã Nậm Cắn, mỗi đêm cứ 15 đến 20 xe tải chở trâu bò được chất lên chật ních xuôi dòng QL7A.

Chiếc xe tải mang BKS 70H – 5176 chuẩn bị tấp bạt nổ máy chở trâu bò về xuôi, cũng là lúc chúng tôi theo chân anh bạn người bản địa đột nhập vào nơi tập kết trâu bò bên kia biên giới về Việt Nam.

Đột nhập “thủ phủ” tập kết trâu bò

Những đàn trâu bò làm huyên náo lên cả một vùng rừng núi, ào ào chen nhau cắt rừng vượt biên giới. Có những con bò hung hãn sẵn sàng tấn công người thì phải cắt cử từ 2 người trở lên để tập kết về biên giới xã Nậm Cắn.

Khoảng 7 giờ sáng, những chuyến xe chở trâu bò tập kết từ sâu trong nội địa Lào vận chuyển đến cứ điểm vùng biên, qua những bản làng lụp xụp nằm xiêu vẹo dọc đường đi vào huyện Noọng Hét.

Rất nhiều chiếc xe tải như thế này được chất đầy trâu bò tuồn về xuôi. Ảnh: Quốc Huy

Điểm nóng nhất hay còn gọi là “thủ phủ” thuộc bản Đỉn Đảm, huyện Noọng Hét, là nơi mỗi ngày có hàng chiếc xe chuyên chở hàng trăm con trâu bò được tập kết.

Cảnh tượng hiện ra trước mặt là rất nhiều trâu bò từ Myanma, Thái Lan, Lào... chuẩn bị sẵn sàng xuống xe để men theo con đường rừng là 2 “cánh gà” của cửa khẩu Lào cắt rừng đi vào Việt Nam.

8 giờ sáng lại diễn ra cảnh nóng bỏng tay trao tay dắt trâu qua biên giới. Trâu bò khi được dắt sang đều phải đánh dấu để làm ký hiệu riêng của từng đầu nậu.

Từ tâm cửa khẩu Nậm Cắn đến nơi tập kết của các đầu nậu trâu bò mỗi bên chỉ có khoảng 1km, nhưng không thấy một bóng dáng tuần tra kiểm soát nào.

Các đầu nậu và thương lái luôn chầu chực sẵn xe để sẵn sàng chuyển gia súc lên xe đi trong đêm. Người dân tại 2 bản Tiền Tiêu và Trường Sơn ai cũng biết các “ông trùm” trâu bò như: Lầu Y Tồng, Lỳ Bá Xềnh, Lầu Chấn Giờ, Lầu Minh Chà, Lầu Y Tùng,…

Anh Lầu Nia Thông, một tay dắt trâu bò chuyên nghiệp tại vùng biên này cho hay, phải mất gần 3 giờ đi bộ mới dắt được gia súc từ bên Lào qua “cánh gà” để về bãi tập kết tại 2 bản Trường Sơn, Tiền Tiêu, thuộc xã Nậm Cắn.

Mỗi lần anh Thông dắt trâu bò vượt về Việt Nam được trả giá mỗi con 50 ngàn đồng. Mỗi tháng mình anh cũng dắt được cả trăm con về Việt Nam.

Theo những người dân bản địa tại đây, tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn là nơi cung cấp trâu bò lớn nhất miền Trung. Hàng chủ yếu cung cấp cho các tỉnh miền Bắc và thậm chí có rất nhiều chuyến hàng được chuyển vào tận TP. Hồ Chí Minh.

Được biết, mỗi con trâu bò từ 500 đến 600kg có giá 6 đến 8 triệu đồng. Những chuyến xe chở từ 15 đến 20 con trâu, lúc đắt hàng thu lời từ 10 đến 20 triệu đồng trên một chuyến.

Ban ngày tập kết 2 bên biên giới, đêm buông xuống vùng biên lại bị đánh thức bởi tiếng trâu bò la thét, tiếng động cơ gầm rú của các đoàn xe thương lái.

Mấy đêm liền chúng tôi ở trên vùng biên giới xã Nậm Cắn, chứng kiến hàng chục chuyến xe chở trâu bò mà không hề thấy một bóng dáng của cơ quan chức năng kiểm soát.

Hải quan cửa khẩu “bó tay”… ngồi nhìn

Đường tiểu ngạch để dẫn trâu bò về 2 bản Trường Sơn và Tiền Tiêu cách cửa khẩu gần 500m. Nhưng không hề có một cơ quan chức năng nào dám đến “sờ gáy” hỏi thăm. Tình trạng trốn thuế, gian lận thương mại diễn ra tấp nập tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn trong nhiều ngày qua.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Viết Lâm, Chi cục phó Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn thừa nhận: “Tình trạng các đầu nậu buôn trâu bò nhập lậu tại 2 vùng biên giới là rất nóng bỏng. Nhưng do lực lượng của chúng tôi quá mỏng, thủ đoạn của bọn đầu nậu lại rất khôn khéo, trâu bò tập kết về xã Nậm Cắn là được hợp thức hoá của dân dưới sự chứng nhận của chính quyền địa phương, nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi bắt giữ”.

Ông Lâm giải thích rằng, vấn đề vướng mắc tại đây là do không có lực lượng trạm kiểm dịch động vật mặc dù đã có trụ sở tại cửa khẩu Nậm Cắn, nên trâu bò không thể đi theo đường chính ngạch qua cửa khẩu. Vì vậy, việc hạn chế dứt điểm tình trạng trâu bò nhập lậu là chưa thể làm được.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Chính trị viên Đồn biên phòng 539 cũng cho hay: “Thực trạng nhập lậu trâu bò trên tuyến biên giới ở đây là có thật. Từ năm 2008 đến 6/2009, tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã tiến hành bắt giữ 92 con trâu bò nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam”.

Quốc Huy

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang