• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hà Nội: Trại giống Ba Vì 2 năm gửi 100 đơn "kêu cứu"

Nguồn tin: VietNamNet, 20/08/2009
Ngày cập nhật: 21/8/2009

Từ tháng 12/2007, Công ty Cổ phần giống gia cầm Ba Vì (Hà Nội) đã gửi tới 100 đơn "kêu cứu" lên Bộ NN&PTNT và các cơ quan chức năng đề nghị xem xét không lấy đất làm Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên. Gần đây, khi biết thông tin dự án này được Hà Nội tiếp tục cho triển khai, cả trại giống lại nhấp nhổm, lo lắng.

Dự án Khu du lịch Tản Viên không chỉ đe dọa đến Trung tâm tinh đông lạnh Moncada - nơi duy nhất trong nước sản xuất tinh đông viên cho đàn bò được Cu Ba giúp xây dựng - như báo chí đã nêu, mà cả trại giống gia cầm nằm trên địa bàn cũng đang "run" vì sẽ bị" bứng" đi để lấy mặt bằng cho dự án.

Gần hai năm đệ đơn, mong được ở lại

Từ năm 1971, người dân xã Tản Lĩnh, Ba Vì đã được làm quen với giống gà Lerghom được nước Cu Ba anh em chuyển sang. Trước khi đưa giống gà về, các cán bộ của ngành nông nghiệp đã phải lên khảo sát vùng này rất kĩ để gà Lerghom được nhân giống tại đây.

Năm 1974, Xí nghiệp Gà dòng thuần Việt Nam – Cu Ba ra đời và hiện nay là Công ty Cổ phần giống gia cầm Ba Vì. 35 năm cùng với sự nỗ lực cố gắng của gần 50 cán bộ, công nhân viên đã nuôi ấp được một giống gà thuần chủng. Trứng gà Lerghom được cung cấp để sản xuất ra vắc- xin phòng cúm và các bệnh khác cho các giống gà.

Bà Đinh Thị Xuân, Giám đốc Công ty Cổ phần giống Gia cầm Ba Vì tâm sự: "Gà Lerghom là bằng chứng cho mối tình anh em hữu hảo giữa Việt Nam - Cu Ba, không dễ có quốc gia cho không mình một giống gà dòng thuần nên anh chị em ở đây cảm thấy tiếc nuối nếu mất đi môi trường sống tốt cho gà Lerghom”.

Bà Xuân vốn là một chuyên gia về gà Lerghom nên hiểu rõ giống gà của mình đang thích ứng được với vùng đất này. Bà nói: “Với thời gian dài hàng chục năm sống ở đây, loại gà này đã thích nghi tốt với vùng đất này rồi. Nếu chuyển đi thì đến bao giờ chúng tôi mới xây dựng lại được những thứ bây giờ đang có?”.

Công ty Cổ phần giống gia cầm Ba Vì có diện tích 105,22ha đất và nuôi gà Lerghom để sản xuất trứng phục vụ cho mục đích nghiên cứu vắc-xin. Cách đây gần 2 năm, khi nghe nói đến dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên sẽ lấy mất diện tích chăn nuôi gà, rất nhiều người hoang mang lo lắng.

Bà Xuân bùi ngùi: “Lúc ấy tôi đã họp khẩn cấp anh em trong toàn công ty để xin ý kiến mọi người. Trong công ty ai cũng có nguyện vọng ở lại vì đã gắn bó lâu với giống gà này rồi. Suốt từ tháng 12/2007, chúng tôi liên tiếp viết đơn trình Bộ NN&PTNT và các cơ quan chức năng để xin sự giúp đỡ đảm bảo ổn định sản xuất”.

Vừa làm đơn kêu cứu, ban lãnh đạo công ty vừa phải trấn an tinh thần lao động của anh chị em công nhân. Tuy nhiên, gần 100 lá đơn và công văn của 50 cán bộ công nhân viên gửi đi suốt hai năm qua vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ các cơ quan có thẩm quyền. Lá đơn cuối cùng được Công ty Cổ phần giống gia cầm Ba Vì gửi đi là vào cuối tháng 5/2009, vẫn với mong mỏi xin giữ lại đất cho trại giống và cho sự sống còn của giống gà Lergom.

Anh Trần Tuấn Tân, Trưởng phòng Kỹ thuật của công ty buồn rầu nói: “Giống gà này đã sống ổn định ở đây, bây giờ đi nơi khác, thay đổi môi trường chắc chắn sẽ khó sống hơn. Theo những gì tôi học và nghiên cứu thì nếu một loài đã thích nghi được với nơi nào đó mà tự dưng chuyển đi ắt sẽ bị ngã nước”. Theo anh Tân, trong đợt này, trứng gà Lerghom đang ở đợt cao điểm dùng để sản xuất vắc- xin cho gà và điều trị cúm H5N1.

Tại đây, giống gà Lerghom không được tiêm vắc- xin nên cần phải có một môi trường trong lành thì mới phát triển và đẻ trứng đạt yêu cầu. Công ty đã xây dựng những phòng cách ly chỉ cho phép chuyên gia vào. Giống gà được nuôi trong môi trường đảm bảo vệ sinh sạch sẽ này sẽ cho ra loại trứng gà quý, chất lượng tốt.

"Vì nhận thấy được sự thích nghi tốt từ gà Lerghom nên chúng tôi mới làm đơn kiến nghị. Chúng tôi rất sợ mất đi giống gà này, đó là những hi sinh của tuổi trẻ, sức thanh xuân của chính chúng tôi” - bà Xuân chia sẻ.

Gắn cả đời với gà

Bà Đinh Thị Xuân lên xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì từ năm 1981. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Nông Nghiệp 1, bà được cử lên với trại gà. Bà Xuân nhớ lại: “Hồi mới lên cũng buồn lắm. Cây cối um tùm, vắng vẻ. Anh chị em ngày đó cứ nghĩ đến việc con gà này là món quà của nước bạn nên cứ cố gắng chăm sóc thôi”.

Gần 30 năm trải dài tuổi xuân với gà, bà Xuân cũng đã yêu và đã gắn bó với mảnh đất này. Khi có thông tin đất của trại gà sẽ bị mất cho dự án du lịch, bà Xuân vô cùng xót xa. Bà nghẹn giọng: “Tôi coi trại là nhà, nên cũng hoang mang sợ hãi lắm. Hơn nữa, tôi hiểu ý nghĩa của những việc tôi đang làm về con giống này nên tôi khó chấp nhận được điều này".

Gà Lerghom từ khi được đưa lên trên vùng Tản Lĩnh chăn thả đã tạo được công ăn việc làm cho nhiều người dân xung quanh. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần giống gia cầm Ba Vì là công ty nuôi giống lớn nhất về gà thuần chủng, là trại cung cấp giống lớn nhất cho cả nước. Vì vậy, việc chuyển đi một vùng khác không hề dễ dàng đối với chính họ chứ chưa nói đến giống gà này.

Bà Xuân tha thiết: “Nếu nhỡ không may phải chuyển đi thì cũng mong là Nhà nước tạo điều kiện cho gà Lerghom có một môi trường tốt như thế này. Nếu không thì hoài phí công sức của chúng tôi”.

Riêng nhà anh Bùi Xuân Hoàng có hai đời công tác tại đây. Bố mẹ anh là cán bộ kĩ thuật lên trại giống từ năm 1971, từ bé anh đã gắn với gà Lerghom vì theo cha mẹ đi đến trang trại. Đến khi trưởng thành, anh đã ở lại vùng đất này làm công nhân, rồi thành thợ lái xe chở trứng từ khu sản xuất đến phòng cách ly. Công việc hai mươi năm đem lại cho gia đình anh cuộc sống tạm ổn.

Anh Hoàng ái ngại nói: “Nhà tôi hai đời sống bằng gà. Bố mẹ tôi lập nghiệp ở đây bằng gà, bây giờ tôi cũng sống vì gà. Vì vậy tôi coi gà Lerghom như một ân nhân”.

Còn anh Trần Tuấn Tân lên Tản Lĩnh công tác tại công ty được hơn 10 năm. Hiện tại anh có một mái ấm ở dãy nhà tập thể của công ty và có cậu con trai hai tuổi. Nói về việc nếu phải chuyển đi nhường đất cho dự án, anh ngao ngán: “Tôi đã ổn định, nay lại chuyển đi đã oải rồi, không biết với gà thì có vấn đề gì không. Vợ chồng chúng tôi coi đây là quê hương thứ hai rồi, bây giờ mà đi thì khó lấy lại được những gì đã gây dựng”.

Thu Hà - Văn Chung

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang