• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Quảng Nam: Khóc với lợn mắc dịch

Nguồn tin: Lao Động, 23/07/2007
Ngày cập nhật: 25/7/2007

Không chỉ có hàng chục ngàn hộ dân nông thôn tỉnh Quảng Nam đang mếu máo, mà cả chính quyền địa phương cũng "chạy có cờ" trước tình trạng dịch tai xanh lan tràn trên đàn lợn khắp tỉnh. Tại các làng quê nghèo, chuyện lễ lạt, giỗ chạp... không còn thịt lợn chỉ là chuyện nhỏ so với nỗi thống khổ của những người nông dân đang bó tay trước đàn lợn "đẻ ra tiền" giờ đang mắc dịch, lớp chết, lớp nằm một đống trong chuồng.

Ăn cám trả... cám Những người đàn bà ngồi bó gối nhìn... chuồng lợn không còn lấy một tiếng ủn ỉn. Đó là cảnh tôi nhìn thấy nhiều nhất ở khắp các làng quê xứ cát huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn. Nhà ông Nguyễn Vi Thúc, ở thôn Trà Đoã, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, như đang có tang.

Mà tang thật - cho bầy lợn bao năm đã "đẻ" ra ngôi nhà, vật dụng trong nhà, và cả sự học hành của 3 đứa con thơ dại. Vôi trắng còn vãi quanh nhà, quanh khu chuồng lợn vắng như ma. Ông Thúc mếu máo: "Bây giờ sạch chuồng rồi. 5 con nái, 6 con thịt, 20 con lợn con, lớp chết, lớp nằm một đống ngáp ngáp, rồi vài ngày sau cũng... lăn quay đơ. Huyện cho tiêu huỷ cả rồi". Bà vợ ông Thúc không kìm được tiếng than thở trong nước mắt: "Rứa là hết. Mới vay 20 triệu đồng về đổ vào chăm bẵm đàn lợn, chuẩn bị cho sắp nhỏ áo quần học phí khai trường. Vậy mà... Hết thật rồi".

Xứ cát đông Thăng Bình có vẻ tiêu điều, bởi hầu hết đều nuôi lợn, nên "nhà nhà mắc dịch, người người mắc dịch". Cả gia đình ông Nguyễn Dũng ở thôn 2 xã Bình Phục vẫn chưa kịp "bình phục" dù đã qua một tuần kể từ ngày "con nái cưng"... qua đời. Tập quán hủ lậu của dân chăn nuôi xứ cát này là khi lợn chết phải đem đưa ra sông "thuỷ táng" để còn mát tay mới có thể tiếp tục nuôi lợn đầy đàn - đây cũng chính là nguồn cơn dẫn đến thảm hoạ môi trường do xác lợn dịch tai xanh trên sông Trường Giang.

Thế nhưng, ông Dũng vẫn đem con nái cưng bất hạnh ra chôn xuống nỗng cát. Ông Dũng kể như "ai điếu": "Nhà này chỉ nuôi một con một, gần 10 năm nay rồi, mỗi năm nó đẻ hai lứa rưỡi, mỗi lứa bán lợn con được 1,5 - 2 triệu đồng, kỷ lục là năm vừa rồi, đến 4 chỉ vàng. Việc ma chay cưới hỏi, áo sống học hành cho con mươi năm qua tất tần tật đều trông vào đó. Nó chết, ruột gan tôi cũng muốn chết theo".

Tôi nhớ như in lời ta thán của ông Nguyễn Quốc Minh cũng ở thôn 2 Bình Phục, cũng có 4 con nái mắc dịch: "Hồi bọn hắn (lợn) còn sống thì ăn cám đẻ ra vàng, còn chừ bọn hắn (lợn) mà lăn ra chết, chắc cả nhà bọn tôi chỉ còn nước... ăn cám".

Còn bà Phan Thị Trưng ở thôn 3 xã Bình Giang thì bảo: "Cả xóm ni, nhà mô cũng lợn dịch nằm một đống trong chuồng, thuốc thang mỗi con cả trăm ngàn đồng, cuối cùng 3 con nái lăn ra chết dịch. Còn bầy lợn thịt với một con nái ngoi ngóp đây, nghe mấy ông thú y nói mỗi con phải tốn 150-200 ngàn đồng mới điều trị đủ một đợt, còn có hết bệnh hay không, hết bệnh rồi còn đẻ nổi nữa không thì phải... nhờ trời. Tui hỏi thiệt, có trị được không, mấy ông nói thiệt đi để bà con tui còn tính".

Bình Đào là xã mắc dịch nặng nề nhất tỉnh. Hơn 6.000 con lợn, thì gần 2.000 con mắc bệnh đã chết, số phận đàn lợn còn lại đang "ngàn cân treo sợi tóc". Khu trang trại nuôi lợn nhà bà Lê Thị Hồng vắng tanh. 3 con lợn nái, 21 con lợn thịt, cả thảy 24 con, thì "lớp chết" 16 con, chỉ còn "lớp bị thương" 8 con lợn thịt đang gắng gượng... nằm một đống trong khu chuồng trại vốn đã rộng giờ càng... thênh thanghơn.

Gia đình bà Hồng không ai muốn nói đến "bi kịch quá lớn" này, nhưng tôi trước đó đã được các cán bộ huyện chia sẻ: Chính nhờ nuôi lợn thành công nổi tiếng mà bà Hồng được đề cử và trở thành đại biểu HĐND tỉnh.

Chính quyền cũng... khóc

Ông Nguyễn Văn Hương, Trưởng phòng Kinh tế huyện Thăng Bình thuộc lòng những "con số mắc dịch": Chỉ còn 3 trong 22 xã chưa mắc dịch. Cả huyện 44.000 dân, thì gần 40.000 dân nuôi lợn. Các xã vùng đông sống trên xứ cát, trồng trọt chỉ có rau màu và vài miếng đất bồi ven sông Trường Giang trồng lúa chỉ đủ lấy công đổi cơm (gạo). Thế nên toàn bộ người dân đều chăn nuôi, và cũng chỉ nuôi lợn. Đặc biệt lợn nái sinh sản ở đây đã làm nên chợ cung cấp lợn sữa Hà Lam lớn nhất miền Trung, mỗi ngày cung cấp 2.000-2.500 con cho thị trường cả nước.

Trương Tâm Thư

Các tin chăn nuôi khác:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang