
| Nuôi trồng, khai thác thủy hải sản Aquaculture & Fishing Tôm chết chuyện nhỏ, tôm không lớn chuyện mới to Đọc các truyện khác | Gửi truyện Đọc chuyện của Hùng râu, tui thấy thương anh quá, nuôi tôm làm chi mà để lỗ gần 500 triệu, để tiền đó mà dẫn tui đi uống bia thôi thì biết chừng nào cho hết. Giỡn anh Hùng tý cho vui thôi, chứ thật ra chuyện của anh cũng "thường ngày xảy ra ở huyện" Chuyện tôm bị đốm trắng hay đầu vàng chết thì chuyện lỗ lã nó cũng nằm trong tính toán của mình. Trước khi thả cũng ngấn ngấn coi thử tiền bạc mình có chịu nổi hay không rồi mới thả theo sức của mình, và khi thả xong rồi phải cúng kính cẩn thận, các bác vùng của anh ưng gì thì anh cúng thứ đó... Chuyện anh lỗ 500 triệu, tui cũng xin chia buồn cùng anh, nhưng mà trong ngành của mình anh lỡ gặp bầy giống trời ơi lớn không lớn mà cũng hổng có chịu chết, cái đó mới phiền hơn tôm bị dịch bệnh nhiều. Tốc độ tôm phát triển chậm, khoảng ba tháng chi phí đã cao tôm chỉ tới 11 hay 12 gram là đứng, không phát triển nửa, thu hoạch cũng không xong mà nuôi thêm một ngày hao tốn một ngày tính ra nó đau đầu lắm anh Hùng râu ơi. Sau này anh mà
lỡ có gặp trường hợp đó, nhắm không ăn là
chịu lỗ thu hoạch sớm chớ cò cưa là đi đong, hết vốn mà
nợ nần tứ giăng. Bàn tiếp công chuyện nha. Thôi tui bận quá anh có thật lòng hỏi thăm nữa thì tui mới nói, chờ thư anh trên trang mục này. Còn không thì anh cứ hẹn giờ chat cho rôm rả. Bảy Định
VIETLINH Pte. Official Homepage
|
|